1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ iU Ui Cafe sỏằ?a õTƠ

Chủ đề trong 'Game Show' bởi uiuiuiuiui, 26/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    tem đây này
  2. Aoanhsamac

    Aoanhsamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Vẫn giật tem.
  3. chithichtien

    chithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    hình gì mà loạn xì ngậu lên, chẳng đẹp gì cả
    nhìn nè
    trò này của mình có vẻ hot
    tét tít
  4. chithichtien

    chithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    thích thì chiều :)
    có gì đâu mà phải xoắn


    [nick]
    Được chithichtien sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 04/06/2009
  5. Ricky

    Ricky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    huhu làm sao có 100 bài để hện tit nhỉ?
  6. Ricky

    Ricky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Cứ phải đủ 2 bài mới chuồn được
  7. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    mở hàng ngày mới cho nó đắt khách nhá
  8. t123

    t123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    cafe sáng nào
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    đêm qua đi ngủ trong trạng thái tâm lí vô cùng buồn bã + hối hận 1 số chuyện thế là đêm nằm mơ gặp ma. sợ hết hồn T_T. con ma giết chết anh bạn của mình sinh năm 85 thế là hum nay oánh Lan 85, vét nốt ít tiền bạc còn sót lại rồi từ mai giải nghệ, k chơi cái gì nữa cả
    hic, từ bé tới giờ lúc nào cũng thế, mình luôn cảm thấy phải nói xin lỗi thật là khó khăn, trừ khi mẹ bắt quỳ xuống xin mẹ tha lỗi mỗi khi ăn đòn ( nhưng cái này là từ hồi bé tí rồi mới cả là mẹ nên xin lỗi k sao ) nên bây giờ mà bảo mình xin lỗi thì nhưng mình cảm thấy mình có lỗi lắm rồi. Có lỗi dã man. Thật luôn. Mình là 1 con bé láo toét, ăn nói không ra gì, lúc nào cũng cho mình là nhất đáng ăn đòn quá.
    sáng nay dậy cũng không vui tẹo nào, định k vào GS nữa nhưng mà buồn thế này, hối hận thế này vào cafe làm một cốc cho đầu óc tỉnh táo rồi về ở ẩn sau.
    Nói chung là em muốn gửi lời xin lỗi tới 1 đồng chí trong GS nên em mới viết dài dằng dặc thế này. Xin lỗi thế này thôi nhé. Không có chuyện pm rằng " em xin lỗi anh đâu " thế này có đủ tha lỗi k nhỉ mà có khi chỉ mình nghĩ là mình có lỗi rồi mình ăn năn hối hận còn ng ta chẳng nghĩ cái gì hết í hóa ra mình vô duyên cực kì à
    Thôi chán lắm rồi, chán chuyện này, chán thêm cả ngày nào cũng phải nấu cơm nữa, biết nấu có mấy món suốt ngày nấu đi nấu lại. Đi chết thôi
  10. OhYeahOhYeah

    OhYeahOhYeah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cho xin 1 ly Enfa Grow
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này