1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`õTƠ ´¯) Lỏ?âu thỏ?ưp cỏ?âm - Cỏ?Êm xúc hỏằ-n ?'ỏằTn (¯`õTƠ ´¯) Đỏằông Spam nh?â

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi Alanh77, 03/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Có ai vừa khát vừa buồn đi "tưới rau" bao giờ không?
  2. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác in tờ lét
    Mặt xám nghoét
    Cái tội nói phét
    Đáng đời. Hề hề ai đời lại vừa khát vừa buồn tưới dau bao giờ. Rõ là phét
    Chả trách mặt xám nghoét
  3. GuestX

    GuestX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngủ sớm. Em nt cho miềng, miềng chả bít rì. Sáng nay không thấy em gọi dậy đi làm. CHắc là dỗi mình roài
  4. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Lại phải đi ăn cưới
    Thấy người ta cưới mà sốt hết cả duột lên
    Chết dở
  5. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    K nên thấy ng ta ăn khoai cũng đua đòi vác mai đi đào.
    Con ng ta có số cả. Giày dép còn có số nữa là
  6. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Cô chả nói sớm. Làm anh đào được cả yến về dồi đơi này. Chả biết giày dép của mọi người thế nào chứ của anh mòn hết đế dồi chả thấy số đâu cả. Chết dở
  7. fangfangneu

    fangfangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bình thường
  8. cinderellavt

    cinderellavt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay bắt đầu rõ sớm từ khi tinh mơ, bắt đầu cho 1 chuỗi những mệt mỏi và chán nản
    "Sinh là đầu mọi nguồn khổ..." Mô Phật!!!
  9. GuestX

    GuestX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nó muốn khóc quá. Nó thấy cô đơn, nó cảm thấy hụt hẫng, ngày xưa mình đã từng nói với người khác là : Sau này người yêu em mà suốt ngày lấy chia tay ra để gây sức ép cho em thì ...... Vậy mà bây h thì sao. Mình là một người nói không giữ lời .
    Tự nhiên thấy chán : Quên em đi, không yêu anh nữa ????????
    uh cũng phải thôi. Nó là người không tốt, từ h nó phải sống độc thân, sáng đi làm không ai gọi nó dậy nữa. Về quê chắc nó cũng chỉ về huyện thôi. Không lên TP nữa. AI cần nó nữa đâu .
    Tự dưng nó nhớ đến câu: Tôi ơi đừng tuyệt vọng, sao phải tuyệt vọng. Nó vẫn sống đấy thôi. Nó còn nhiều điều phải làm mà. Nó chưa làm cho mẹ nó được j cả. Những điều nó định làm cho mẹ nó chưa nói với ai hết .
    Viết bâng quơ vì không có người tâm sự .............
  10. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    ... Những dấu chân vừa qua, còn in hằn trên cát, một mai con sóng kéo đến xóa nhòa đi, ừ tất cả sẽ chỉ còn là kỷ niệm, dù ta có đau đớn, có cố níu kéo, có cố gắng đến đâu thì cũng chỉ đến vậy ...
    Duyên số ...
    Ông trời sao nhiều khi đưa đấy & trao nhầm những sợi dây tình hay sao ấy, để đò lỡ bến, thuyền thời sang ngang, ...
    Duyên số ...
    Cái duyên khiến xui em gặp anh, đưa em đến bên anh, đưa anh dừng nơi bến đợi em, nhưng em lại không phải là bến cuối cùng của anh ... anh không phải con thuyền duy nhất còn lại gắn bó với bến em ...
    Tất cả cũng tại chữ duyên, đành trách tội cái duyên số vậy ...
    Duyên số, ...
    ... đoạn này deleted vì ko thích nhìn thấy nó ...
    Duyên số ...
    Mình có cái duyên gặp gỡ nhưng lại chẳng có nợ thì xem như là 1 cuốn nhật ký buồn, những trang hạnh phúc ... em sẽ khép lại ... đau đớn lắm anh ơi!
    .......
    Vâng, tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm ... ...
    ----------

    nguồn: lấy từ Recycle bin
    Không viết cho ai, không nhằm mục đích gì, chỉ múôn nói đến từ duyên số ...
    Tại sao lại là duyên số mà ko là duyên phận?
    ...
    Hãy xem là duyên số từng người ...
    Đứng suy nghĩ nhiều quá, biết là đau biết là buồn, ừ lúc này thế nhưng sau này nghĩ lại sẽ ra sao? Hãy cố gắng vượt qua, tgian là phương thuốc hiệu nghiệm nhất!


    [nick]
    Được violet262 sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 08/01/2008

Chia sẻ trang này