1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`õTƠ ´¯) Mỏằ-i ngày mỏằTt ?'iỏằ?u ặ?ỏằ>c -Vol 4 (¯`õTƠ ´¯)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Alanh77, 03/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    ước gì mọi chuyện bình yên, sóng gió sẽ qua. Ước gì .......Cuộc sống dễ dàng hơn..........ước gì..................
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ước j mai là SN mình nhỉ...thèm ăn bánh gatô quá
  3. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cô ấy quên đi
  4. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Ước. Để rồi không thể thực hiện. Sao giống nhau thế. Ước chỉ để ước mà thôi.
    Ước quên đi.
  5. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Khi cố quên thì lòng lại nhớ thêm!
    [​IMG]
  6. hacphunghoang

    hacphunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn thật. Quên thì quên chứ nhớ làm quái gì.
  7. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    ước sao anh ấy chưa từng yêu ng ấy
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình thật giàu, chứ không nửa trên nửa dưới như thế này !
    Ước gì mình thật giỏi giang, thật thông minh, hoặc thật ngu dốt, chứ không dở dở ương ương như thế này
    Ước gì mình ước cái gì là sẽ thành sự thật, chứ không phải chỉ là "ước"
  9. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    em ước thời gian quay ngược trở lại....để em ko fải quen anh....để h ko fải đau khổ thế này....để em có thể chuyên tâm học hành hơn...để em ko chỉ đỗ mà còn có thể đỗ thủ khoa.....
    nhưng em cũng có một ước mơ khác...giá như lúc đấy em ko làm chuyện ngốc ngếch ấy...có lẽ em và anh vẫn còn bên nhau....có là h người bên anh là em chứ ko fải người ta......
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ước j được lang thang tẹt ga với m 1 lần nữa, giống như cái đêm mưa lất phất dạo đó . Thời gian còn lại giờ tính bằng giờ được rùi, giờ chưa thấy đâu, nhưng sau này sẽ thấy tiếc lắm lắm. Nhưng, thời điểm, tâm trạng, và cả hoàn cảnh ... đều ko cho phép
    Ước j gỡ được cái trouble muôn thuở này ra khỏi đầu, nhưng chắc chỉ trừ khi xuống lỗ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này