1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ.õTƠ CRAZIER's WORLD õTƠ.õTƠ - Nhỏằ?ng ?'ỏằâa ?'i?ên th?ơ viỏ??t nhỏ?ưt k?ư nhặ? thỏ?? nào ??!? *

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    õTƠ.õTƠ CRAZIER's WORLD õTƠ.õTƠ - Nhỏằng 'ỏằâa 'iên thơ viỏt nhỏưt kư nhặ thỏ nào ??!? *^.^*

    Nhật kí điên bắt đầu
    _Thứ năm ngày 7 / 3 /2007 _​




    Hì, cười 1 cái... thế là đủ biết tâm trạng của Tiu đang fớ lớ thế nào nhớ
    ...
    ...
    ...
    Vừa mới qua nhà ******ng ngu, vứt cho nó con Mèo ngu của Tiu... 2 đứa ngu chắc sống với nhau hợp fải biết ... Lúc về thì tạt qua nhà con bạn... ngồi 1 tẹo rồi về ngay ... nhưng đã có 1 điều thần bí xảy ra ... ko hiểu thế quái nào mà 1 chiếc giày của Tiu biến mất ... 2 con điên cuồng tìm mà cũng ko thấy ... quái cực kì quái ... cuối cùng thì 2 con đành fải cam chịu và nhìn nhau an ủi: trên TG này có những điều kì lạ mà ko thể lí giải nổi ...
    ...
    ...
    ...
    thế là hôm nay ... trời rét căm căm như thế ...mà có 1 con điên mặc áo dày cộp, quàng khăn to sụ ... nhưng đi chân đất trên đường ... Đứa nào soi _ Tiu lườm lại ngay _ chưa nhìn thấy người đi chân đất bao giờ à _ xuỳ ... Thực ra con bạn bảo cho Tiu mượn giày nhưng Tiu hok thèm _ đi chân đất cho nó chân chất ... mỗi tội "chân chất" quá ...về đến nhà thì chân cóng ko đứng vững nổi
    ...
    ...
    ...
    ..........................................Phù, tạm thời thế đã ... Cũng ko fải tự nhiên thừa hơi đi viết nk thế này đâu ... chỉ tại dạo này stress quá ... fải có 1 xó để mà xả ....

    ...
    ...
    ...
    phù, phù , phù ... Những đứa điên thì vẫn muôn đời là những đứa điên ! nhỉ
  2. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    My ơi cho tớ "xả" sì trét với nhá, tớ cũng sì trét lắm đây. Mai mồng 8-3 rồi mà chả giám dủ bạn gái đi chơi vì còn đâu cái ... nữa, cái bệng viêm ... này đã bị từ lâu mà không khỏi rồi. Xì strét quá. Không biết ăn nói thế nào đây.
  3. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG 8/3 CÔ EM
    Người điên viết nhật ký như vậy đấy
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Cần tìm mấy em zai tuổi teen
    _Thứ sáu ngày 8 / 3 /2007 _​
    tằng tắng tăng ? ni hảo a ^^ ? chào 1 ngày mới ? đêm qua ngủ ngon thế ^^ ? đặt lưng xuống là tít 1 mạch luôn ? chả bù cho hôm trước ? lăn lộn thức cả đêm ?
    ...
    ...
    ...
    Phù, mấy đêm nay cứ toàn nằm mơ về 1 người _ Chậc, khổ lắm cơ ! Mà thôi kệ đi ... 2 đứa ko yêu nhau thì đều sống bình thường được cơ mà ... đứa nào cũng vẫn vui vẻ đấy chứ ... Mấy hôm trước còn nghĩ ngợi chứ mấy hôm nay thì thoải mái rồi ... Mới cả mẹ đi xem bói bảo rồi ... đến 24 tuổi Tiu mới đậu duyên cơ mà ... Còn 2 năm nữa ... cứ chờ đi
    ...
    ...
    ...
    Hít hà ? lạnh quá ::hít hà:: ? đúng phong cách 1 buổi sáng mùa đông nhá ? ngoài trời thì u ám này ? dậy nhưng vẫn co ro trên giường ? nằm nghĩ ngợi linh tinh ? rồi bật dậy trùm chăn viết nhật kí ? hít hà? Khi em cô đơn, trong lòng em nhớ ai ? cái loa đang eo éo cái câu này ? Khi cô đơn thì người ta nhớ ai nhỉ ? có nhớ đến Tiu ko nhỉ ? ay da _ tự cốc đầu 1 cái ? lại nghĩ lung tung ? ngu ngốc thật ?
    ...
    ...
    ...
    Giờ đi ăn sáng ... lấy sức để mà đi cưa mấy em tuổi teen ... Mode bây giờ là fải yêu mấy em teen ý
    ...
    ...
    ...
    phù, phù , phù ... Những đứa điên thì vẫn muôn đời là những đứa điên ! nhỉ

    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 08/03/2007
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    xoá hết
    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 09/03/2007
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ thì chữa được hết điên hở Cưng ?
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Lạnh ~~~ run cầm cập
    _Thứ năm ngày 8 / 3 /2007 _​
    Tèn tén ten ... Tiu đã về nhà rồi ... giờ đang ngồi trên giường, co ro trong chăn ấm đệm êm và lạch cạch viết tiếp cái nk xả sau 1 ngày vất vả ~ I''m happy !
    ...
    ...
    ...
    Hôm nay lại bùng học ~~~ chắc là bị ảnh hưởng do cái lỗi dám bùng học ngay buổi đầu tiên của năm mới đây mà ............... nhưng kệ thôi, than vãn gì, dông thì đã dông cả năm rồi ... mới lại chỉ đến chơi với ******ng + thăm con Mèo ngu thôi chứ có fải đi làm chuyện gì mờ ám đâu
    ...
    ...
    ...
    À, con Mèo đực ngu đấy đã bỏ nhà đi với gái rồi ... mà thôi mặc xác nó ... giữ cái loại đấy trong nhà cũng khổ ... loại đàn ông gì mà cứ suốt ngày kêu gào_ lắm mồm............. đã thế còn vừa ngu vừa hám gái nữa ... buộc nó vào xó _ nhưng may mà nó cũng khôn khôn được 1 tẹo, tự cởi dây để đi chơi... nhưng cứ nghe ******* "miu miu ơi" là lại quên hết sự đời, tớn ra xoắn xít, quấn quít chân để rồi lại bị buộc lại ... Ko hiểu giờ này cái con Mèo ngu đấy đang tay trong tay với em mèo nào hay là đã xấu số, nằm gọn trong nồi nước nhà ai rồi !
    ...
    ...
    ...
    thôi đá chuyện mèo sang 1 bên ... hôm nay vừa nằm chơi với ******ng ngu, vừa được nghe cái anh Văn Anh hay đóng fim ở nhà bên cạnh chơi piano ... trời ơi ... nghe mà cứ fê fê ... hình như Ku ý có 1 cái răng khểnh dễ thương lắm nhớ ___ muốn làm quen với Ku ý quá ~~~ đấy, thói háo sắc hình như lại đang trỗi lên rồi ... phù, xuôi nào xuôi nào
    ...
    ...
    ...
    [ đoạn này đang viết dở thì tót đi chơi đây ]
    2 con điên lần nào gặp nhau cũng có đủ chuyện để rúc rích... bây giờ ấn vào bụng Tiu vẫn còn thấy đau _ hậu quả do cười nhiều quá .................2 con cũng nói đến chuyện của con đầu to , nói đi nói lại rồi 2 con bảo nhau : tóm lại là chả biết nó đang tâm sự thật hay giả nữa ... con đấy hay diễn trò lắm ... cho nên Tui cũng vừa xoá quách cái bài trên đi rồi, đấy, thi thoảng cảm xúc bột fát trào lên, Tiu cứ hay thương thương nó ... nhưng khi nào hết rồi, lại thấy chả thương nổi ... bát nước hắt đi rồi ~ thì lấy lại thế quái nào được, nhỉ ..........................
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    Hì, hơn 8h tối thì tót đi với chú yêu 1 tẹo ... mặc dù rất mệt do bị ******ng hành cả chiều những vẫn máu đi chơi ... quà của chú yêu Tiu thik kinh khủng ... chả fải mình ham hố gì quà cáp đâu, nhưng mình thik nó thật ~ cảm ơn chú yêu !
    ...
    ...
    ...
    Tình hình là đang có vấn đề về cảm xúc ... yêu yêu, thik thik, ghét ghét nó cứ lẫn lộn ...........................Tự nhiên thấy nhớ chú .............................. thấy chưa, đã bảo là cảm xúc tâm trạng của Tiu đang rất lung tung mà, điên xừ nó mất rồi nhưng ko sao _ tâm lí tuổi dậy thì mà
    ...
    ...
    ...
    hôm nay chẳng có chuyện gì làm Tiu bực mình trừ cái lúc nhận được tn chúc mừng của thằng Kotex, Tiu đọc xong chỉ muốn ném viu cái ĐT đi ... mặc dù nó chẳng làm quái gì Tiu, nhưng vẫn thấy ghét, ghét vì nó là 1 thằng hâm, giá như tính nó điên thì ko sao, nhưng hâm thì ko thể chấp nhận được. Lại càng ko thể chấp nhận được khi mẹ fát xít nhà Tiu cứ cố gán nó cho Tiu <= chỉ riêng lí do này thôi cũng đủ để cho Tiu ghét nó cả đời rồi ... Năm nay sẽ là năm chuyện yêu đương của Tiu sóng gió lắm đấy ... ai bảo mới mùng 2 Tết đã bị thằng Kotex kia đến nhà làm fiền ... cảm giác thằng này vía rất đen rất độc... thế là Tiu cũng đoán được fần nào cái lận đận của chuyện yêu đương trong năm nay rồi ....................................
    ...
    ...
    ...
    phù, phù , phù ... Những đứa điên thì vẫn muôn đời là những đứa điên ! nhỉ
    // về nhà thì mẹ fát xít cũng chưa về ...đi chơi còn ác liệt hơn cả Tiu ... sao mà Tiu yêu cái nhà của tiu thế
  8. 00step_by_step99

    00step_by_step99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với Người điên. Nhưng vẫn muốn làm quen với người điên.
    Hợp mỗi cái tính " háo sắc ".

    [​IMG]
    [​IMG]
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm người suy tư bình thường thôi
    _Thứ năm ngày 9 / 3 /2007 _​
    Sớm tinh mơ đã mở mắt thao láo rồi ? cứ nằm trên giường nghĩ lung tung rồi mỉm cười 1 mình ? rõ ngố cơ ? ko biết tẹo nữa trời có nắng ko nhỉ ? ? Ko biết có nên đi học ko nữa .... dạo này ghét đến trường thế ... mặc dù nghe loáng thoáng thấy bắt đầu fải làm project diploma rồi ... nhưng mà kệ đi _ sao fải xoắn ? [ngáp] ? chẹp, vẫn thấy buồn ngủ là sao nhỉ ? bụng đang réo như điên ? đói thế ? má mi ơi !
    ...
    ...
    ...
    đang ngồi nhai thịt bò, nắng chả thấy lên rồi ... nhưng thấy đời lại vui phơi phới ... tẹo nữa lượn đi ăn sữa chua nếp cẩm ... đời vui lắm ...........
    ...
    ...
    ...
    Đang nghe Khi em rời xa .... ******ng chê bài này chuối ... Tiu thấy hay đấy chứ ... fải ngồi và cảm n hận mới thấy cái hay của nó.............
    Xin như là mưa trên làn da trắng
    Xin như là mưa trên bờ tóc em dài
    Xin như là sương rơi nhẹ trên má
    Xin như là tia nắng trên làn môi sớm mai

    ...
    ...
    ...
    Hôm nay vẫn lạnh nhỉ ... đang co quắp trong chăn ấm rồi tự nhiên muốn bay lên trên vườn Hồng thế ... nhưng bây giờ lên đấy ko còn thik như trước nữa ... xô bồ đông đúc quá ... mấy cái cây Tiu đặt tên ngày xưa ... giờ nhìn khác thế _ lớn hết cả rồi ... hoa ban năm nay màu fai đi nhiều quá ... Tiu vẫn thik cái sắc đậm của nó của mấy năm về trước hơn...
    ...
    ...
    ...
    hôm qua đi với ******ng ngu ... ngồi chỉ lại cho nó mấy cái cây mà Tiu từng đặt tên ... cây nào cũng yêu ... nhưng có khi yêu nhất là cái cây ''''Hin em" thấy tội nó lắm ý ... tại Tiu ngày xưa ác, đặt tên ngố ... ai lại chỉ định người yêu nó ko fải là cái cây đừng cùng mà lại là cái cây đứng đối diện ở tít bên kia đường chứ ... còn gì kinh khủng hơn khi lúc nào cũng nhìn thấy người mình yêu, nhưng chỉ là đối mặt song song mà ko bao giờ được ở bên nhau _cùng 1 fía đường.................... xin lỗi mày nhớ "Hin em" ............. phù, cây mới cối, dẹp ra 1 xó đi ... đang đói hoa cả mắt đây này ............. đi ăn sáng thôi
    ...
    ...
    ...
    Hôm nay mệt lắm ... chả muốn làm gì điên khùng đâu ... làm người bình thường thôi ... Hôm nay tớ là 1 người bt
    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 09/03/2007
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Ui zời ... Ui zời ... Ui zời đất ơi !!!!!! sao mà lạnh thế
    ...
    ...
    ...
    [ Thẫn người ra 1 lúc ] .............. ~~~~ lần đầu cho nhau hết nhưng ngày mai ko còn _ Biết yêu màu đen ... và anh .........~~~~~ đang nghe cái bài này ... thik cái giọng Ku này thế ... hơi rock 1 tẹo, mạnh mẽ mà da diết ... hình như dạo này Tiu cũng thik màu đen _ Đen và trắng, chỉ 2 màu đấy thôi
    ...
    ...
    ...
    [ Thẫn người thêm 1 lúc ] ... Sắp 12h rồi ... ngồi 1 lúc nữa thôi ... 1 lúc nữa là sang ngày mới ... lại làm 1 đứa điên ... hôm nay làm người bt đủ rồi ... nhỉ ... 1 ngày bt nhẹ nhàng

Chia sẻ trang này