1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ.õTƠ CRAZIER's WORLD õTƠ.õTƠ - Nhỏằ?ng ?'ỏằâa ?'i?ên th?ơ viỏ??t nhỏ?ưt k?ư nhặ? thỏ?? nào ??!? *

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Em điên mấy anh cũng yêu, em xinh quá mà!
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    những đứa điên cũng như những quả bomb ... yêu vào có ngày nó nổ cho banh xác
  3. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng trong box GDGT thấy em hay post bài tham gia nhiều quá chị cũng chẳng thích, nhưng đọc blog của em thì thấy tính đúng là vô tư ko có gì.
    Ngày nào chị cũng vào đọc blog của em đấy. Cách viết rất dí dỏm và thông minh.
    Chúc em mãi là 1 người điên dễ thương
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... GDGT thì em chỉ loạng quạng vào viết vui vui, đùa đùa thôi ... cảm ơn chị vì hay vào nhà em chơi nhớ ... dạo này em cũng ít viết blog rồi ... nhưng từ bây giờ chắc sẽ chăm viết hơn ...
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    em chẳng thik viết vào đây nhưng mà cũng chẳng biết viết vào đâu
    tự nhiên thấy hẫng sao ý ... thấy 2 đứa mình cứ như đang tách nhau ra rất xa .............. thấy ko còn gần gũi với anh, ko còn hiểu anh, và thấy cứ khách sáo và nhạt toẹt mỗi khi nói chuyện với anh _ làm sao lại thế nhỉ ?
    kiểu anh và em quan tâm đến nhau ... nó cũng khác nữa ... qua loa nói với nhau vài lời dặn dò _ chỉ thế thôi ... ừ, fải rồi ... vì mình đã chia tay nhau rồi em quên mất ...
    anh có cuộc sống của anh ... em có cuộc sống của em ... 2 cuộc sống bt và rất vui vẻ ....................... thôi, em chẳng viết gì nữa đâu... em mệt rồi, đi ngủ thôi, anh chẳng vừa nhắc em đi ngủ sớm còn gì ... hi vọng đêm nay, em sẽ ko mơ về anh !
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Sao fải xoắn
    _Thứ ba ngày 13 / 3 /2007 _​
    Lâu ko viết gì nhỉ ... hì, vì dạo này Tiu bớt stress rồi ... lại vui vẻ , tí tởn rồi
    ...
    ...
    ...
    Đang định viết cái gì ý nhỉ _ Xuỳ, quên xừ nó mất rồi
    ...
    ...
    ...
    hi hi, à,đang nt với chú Ú, buồn cười lắm ý chú Ú lúc nào cũng năn nỉ, cằn nhằn Tiu vì cái tội cứ gọi Chú là chú, mà ko gọi là Anh ... khiếp thật, già hơn Tiu 5 tuổi liền mà cứ xí xớn thik Tiu kêu anh _ xí xớn ko fải tuổi ... bt thì thi thoảng mới nói chuyện với chú Ú, nhưng tại 1 hôm đi ngoài đường, bất ngờ gặp chú trên đường, nhìn 2 cái má fính, yêu ko chịu được ... thế là ...
    ...
    ...
    ...
    Phù, sáng nay ngủ dậy... zờ vào cái Đt mà giật mình vì cái tn mới... Bụng béo nt ...từ đêm qua nhưng chắc Tiu đang khò khò trên mấy tầng mây nên chả biết ... buồn cười thật, tự nhiên Bụng béo nt cho Tiu làm gì chứ _ hay tại bất chợt Bụng béo lên cơn Ngố ... mà thôi, Tiu cứ coi như chưa nhận được gì hết... mấy đêm nay cũng ko mơ về Bụng béo nữa rồi ... tất cả mọi thứ lại bt như xưa
    ...
    ...
    ...
    hôm qua có mấy chuyện đen đủi bực mình... tức thì tức thật ... nhưng giờ thì lại thấy bt ... Xuỳ, sao fải xoắn ................
    ...
    ...
    ...
    Dạo này rất lười ... lười đi học, lười ăn uống, lười chat chit, lười đi chơi, lười tất cả mọi thứ ...................... lười cả điên nữa
    ...
    ...
    ...
    phù, phù , phù ... Những đứa điên thì vẫn muôn đời là những đứa điên ! nhỉ
  7. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Em My ơi, hôm nay chị đang buồn, chị viết vào đây vài câu nhá. Chị ko sì pam bài đâu.
    Sao mình lại buồn nhỉ?
    Hu hu không biết, không thể hiểu nổi
    Đúng là điên
    Rút gươm chém xuống nước nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm

    Chả hiểu nổi!
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    bla bla ................... đang ngồi viết truyện ............. viết truyện về những ngày ko làm người điên .................... bây giờ có điên ko nhỉ _ chắc chỉ hơi tưng tửng
    Vừa mới viết mấy dòng nhí nhỗ trong chỗ viết cho người yêu dấu ... chả muốn viết đâu ... tự nhiên thấy ******ng ngu vào post bài mà giật mình ... thế là vào đọc, ngứa tay rồi viết vớ vẩn ....
    Ko thể ngờ ... sẽ lại có 1 ngày ... 3 con cùng post bài liền tù tì sau nhau _ Ngày xưa chúng tớ là bạn thân đặc biệt của nhau đấy ................. bao giờ cho đến ngày xưa

Chia sẻ trang này