1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ õTƠ õTƠ HỏằÊp ?'ỏằ"ng t?ơnh y?êu nhà sỏằ' 6 õTƠ õTƠ õTƠ -M?Ăt tay - Mỏằông t?Ân gia vỏằ>i "nhi&

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi pinktiger86, 10/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Thì vưỡn tíc cực mà bởi vì Mod hay rủ đi thác loạn cho nên chưa lên đời đượcÔng Bond ạ .Thôi bi giờ đi tu thoai để kiếm lấy danh hiệu gắn bó cho nó bằnh anh bằng em
  2. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Vào nhà mừ cứ tưởng vào nhầm nhà ếh
  3. darkbaron03

    darkbaron03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    anh....anh đừng đi ....!
    Nó thét lên từng tiếng ghẹn ghào trong nước mắt ... bóng người con trai vẫn khuất dần trong màn đêm ...Nó cố chạy theo ... có níu với con người ấy...cố níu với bàn tay ấy...nhưng người con trai vẫn lạnh nhạt bước đi, hất bàn tay nó và xô nó lại phía sau...nó ngã xuống...1cú ngã đau điếng người và hình như có 1 cái gì đã vỡ ... hình như là trái tim nó ....vỡ rồi ....nó khóc thét lên ... tiếng khóc xé tan màn đêm băng giá ....
    reng...reng.......reng............!!!
    Nó bật dậy... mơ ưh ??? Mơ ....!!! NHưng sao nước mắt nó vẫn rơi... tại sao nỗi đau vẫn hiện hữu...cảm giác trái tim đau lắm ...
    Đâu rùi ??? Nó bới tung chăn lên tìm chiếc điện thoại ... nhưng không gì cả .... đã 11 ngày rồi ...không 1 cuộc gọi ... không 1 tin nhắn ...
    Trái tim lại nhói đau ... cảm giác trống vắng ... cô đơn và bi ai ... nó nhớ ... nó buồn ... nó nuối tiếc 1 cái gì đã qua ...1 người đã bỏ nó lại cùng những nỗi đau ... và nó lại khóc ...
    Nó tin anh...phải...nó tin anh lắm ...nó tin anh hơn tất cả những ai bên nó, những gì nó có...nó tin anh và nói với anh tất cả...bao gồm những nỗi đau sảy ra trong tuổi thơ và quá khứ của nó...những điều mà đến chính nó cũng không bao giờ dám nhắc đến ....
    NÓ chỉ mới quen anh...nhưng nó có thể khóc trên vai anh không e ngại, nó áp vào lưng anh,dựa dẫm anh, chia sẻ với anh những điều mà nó thường chỉ giữ cho riêng mình...anh mang cho nó cảm giác ấm áp...anh cho nó cảm giác được che trở,bao bọc...
    anh đến bên nó nhẹ nhàng vậy đấy...và nó bỏ dần cái thói quen tự lập...nó quen với cuộc sống có anh, dựa dẫm anh và chia sẻ với anh những niềm vui nỗi buồn ...
    Nhưng rồi anh cũng bỏ nó đi....không cho nó 1 lí do ...không cho nó 1 lời giải thích ... bỏ nó lại sau khi anh bắt nó học với cuộc sống có anh...anh đã buông tay nó ra khi nó cần anh nhất ...
    Nó đã cố gắng níu kéo nhưng anh vẫn bỏ nó đi ... lẽ ra nó cảm ơn vì niềm an ủi mà anh mang đến nhưng giờ nó chỉ thấy ghét và thấy hận anh ...Nếu đã muốn bỏ nó đi thì đừng khiến nó tin anh, đưng bắt nó phải quen với cuộc sống có anh và dựa dẫm vào anh... Thà anh đừng đến còn hơn anh đến rồi bỏ nó mà đi...vì anh nó đã khóc, đã buồn!!! Và rồi 1 lần nữa anh là người khiến nó không còn dám yêu và không còn dám tin ai ... chính anh đã nuôi sự hận thù và đau khổ lớn hơn trong nó ...

    ========>> con trai đúng là chẳng ai tốt ... hiaz
  4. 8HOYLE8

    8HOYLE8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Mà chỉ toàn người rất tốt
    @Pink: Say rịu hở
  5. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Haizzz dạo này vào nhà thấy vắng vẻ thế nì cũng chán. Bác Bond đâu lại khuấy động phong trào lên đi chứ nhể
  6. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Ông phê kia nói ai say rượu hử oánh đó
  7. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Đúng là thèng đàn ông chả thèng nào tốt cả
    Khốn nạn hơn là có thèng còn nói xuông chém gió ng ta hỏi thì cứ nói là chắc chắn em ạ
    Hôm trc chị dẫn con em chị đến chỗ làm của nó xin việc trc lúc đi chị nhắn tin cho nó đến lúc chị đến nơi thì nó tắt máy trong khi chị fải nghỉ học còn em chị fải .... Đúng là thèng khốn nạn tồi tệ
    Hôm nay chị call cho nó nó ko bắt máy đúng là con rùa rụt cổ tức quá chị nhắn tin chửi nhưng chả nhớ câu nào bậy để mà chửi cho đỡ tức biết thế ngày xưa mình học nhiều câu bậy bậy thế là hết tức
    cứ nghĩ đến việc nó nhăn nhở trong khi chị và em chị đi đến chỗ nó rùi fải quay về tốn tiền xe cộ mất time tức nhất là chị bị mất uy tín
  8. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Nhà này bi h thành nhà nói xấu đàn ông ah
  9. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới được em Pink khen một câu bên nhà 8x
    vote cho vài ** đi Dương ơi
  10. langdu_hn_ngheo

    langdu_hn_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cô na?y nhâ?m nhọt roa?i nhé, vui lòng contact em Pink để biết thêm chi tiết về những người đàn ông tốt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này