1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ õTƠ õTƠ Miss Lady's Diary õTƠ õTƠ õTƠ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lady, 15/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    õTƠ õTƠ õTƠ Miss Lady's Diary õTƠ õTƠ õTƠ

    00h51
    For me, for my valentine
    Valentine đầu tiên nó có một nửa của mình, nó đã chờ, nó đã từng mơ mộng, nó đã nghĩ ngày đó sẽ thật đẹp, sẽ thật lãng mạn, sẽ là một buổi tối lung linh ánh nến trong nền nhạc nhè nhẹ, không gian dành riêng cho nó và người ấy
    Vậy mà bây giờ, chính ngày valentine, nó ngồi khóc một mình, khóc và send một tin nhắn chẳng như nó nghĩ: ''''Em không buồn mà, không sao đâu mà, không có gì đâu anh...''''
    Có lẽ nó đã chuẩn bị quá nhiều, nó đã hy vọng quá nhiều nên thất vọng đến với nó cũng nhiều như thế. Đúng là từ trước tới giờ, mỗi khi nó hy vọng thì thất vọng với nó là phần nhiều.
    Ngày hôm qua nó đã vui biết bao nhiêu khi thấy anh vui, anh hạnh phúc với món quà của nó, cũng chính vì thế mà nó hy vọng chăng? Chẳng biết được
    Một ngày làm việc đã trôi qua thật chậm chạp với nó, nó mong đến tối nhiều lắm, để được gặp anh và hy vọng vào một cái gì đó mơ hồ
    Rồi cũng đến giây phút nó mong đợi nhất, anh đến, không quà, không hoa, không gì cả và lễ valentine là một buổi tối cafe cùng một hội bạn
    Anh đã đến với một câu nói mà nó ghét nhất ''''Anh chẳng biết mua gì, em thích gì anh chở đi mua'''' ''''Anh xin lỗi, anh sẽ mua đền cho em''''
    Anh biết nó đâu có cần quà của anh, nó chẳng cần anh phải mua bù vào ngày khác, nó cũng chẳng cần cái gì to tát. Cái nó cần là món quà tinh thần đấy anh ạ
    Đôi lúc một việc tuy nhỏ, nhưng lại gây ra cho nó một nỗi đau thực sự lớn Nó quá cố chấp chăng
    Nó không biết, nhưng từ khi yêu anh đến giờ, trung thu, 20/10, noel và giờ là valentine, lần nào cũng chỉ một câu ''''A chưa mua được gì cả, anh chẳng biết mua gì cả, em thích gì anh chở đi mua''''
    Anh vô tâm quá chăng Hay là nó lãng mạn quá Nó chẳng thực tế được như người ta Sao anh không chịu hiểu cho nó nhỉ Anh yêu nó mà không hiểu tính nó sao
    Nó đã luôn bảo với anh rằng, nó không cần cái gì to lớn, nó không cần cái gì giá trị, chỉ một dây đeo chìa khoá hình con thú xinh xinh cũng làm nó vui lắm rồi Vậy mà anh cũng không chịu hiểu
    Nó biết anh yêu nó, lý trí của nó biết là chuyện chẳng có gì cả, nó là một đứa ngớ ngẩn Nhưng tại sao con tim nó vẫn đau, nước mắt nó vẫn chảy, tại sao nhỉ
    Nó chỉ cảm thấy, có một cái gì đó đang rạn nứt trong lòng nó mà lý trí nó không điều khiển được
    Một valentine nó thấy buồn!
  2. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Sáng tỉnh dậy, 7h30, 2 mắt sưng húp, thật là xấu gái
    Vậy mà nó cũng chẳng buồn trang điểm, lấy xe đi thẳng đến cơ quan
    Hôm qua nó đã thức đến 2h30, còn anh 3h30 mới ngủ, thế mà anh nt chúc nó ngủ ngon từ 12h
    Nó thức để khóc, còn anh làm gì nhỉ, làm gì mà thức muộn thế
    Tự nhiên, nó thấy nó ngớ ngẩn tệ

Chia sẻ trang này