1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ õTƠ õTƠ Nhà Già õ?" Vol 34 õ?" A Warmly Winter õTƠ õTƠ õTƠ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi toilatoi77, 16/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng anh nhắc đến chuyện tình yêu và từ khát làm em nhớ bài này
    Anh
    Sáng tác: Nguyễn Cường
    Thơ: ******ạch
    Anh tựa bài thơ không chép được
    Mà đành lòng em phải thuộc từng câu
    Thuộc hằng ngày nghe và đêm âm thầm nhắc
    Thuộc bằng hè mưa và thu mơ màng nắng
    Mà tháng mà năm
    mà đắng mà cay
    vẫn ngọn nguồn câu hát
    Anh tựa màu xanh trái đất này
    Ngày từng ngày nên biển mặn rừng cay
    Là mắt là tay là giọng buồn em hát
    Là nắng là mưa là khoảng vắng em chờ
    Ôi tình yêu tình yêu là gì
    Mà suốt một đời ai dễ một lần qua
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/02/05F60760/
    Tôi yêu nhà tôi lắm

  2. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    kụ Són ơi Mỹ Linh hát chứ có phải em hát đâu mà kụ ngất dồi
    lại miềng miềng ở nhà
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

  3. Shols

    Shols Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    2.390
    Đã được thích:
    0
    Ta lại xuất hiện! Không hát với Mĩ Linh đâu nhá!
  4. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hello các kụ mà làm gì coá ai cơ chứ hic hic
  5. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá.. lại vừa bị hội bạn cũ ép nhấp môi... đọc thơ cái nào ...
    Gió chẳng xanh bằng lá
    Người đi trống một khoảng không
    Ta rồi cũng phải thua không khí
    Nhớ thì về
    Thương thì tìm
    Tơ tình đôi ba sợi
    Sợi vắn sợi dài
    Tơi tình chẳng dài như tơ nhện
    Nào buộc được ai ....
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Này thì thơ ca (thực ra là đang chơi điện tử online bi văng)
    Hum nay nhà chẳng có ai
    Nhìn đi nhìn lại chỉ vài con Heo
    Một Ỉn khóc lóc mè nheo
    Một Ỉn uống rịu (sắp) còng queo góc tường
    Khỉ Cao vưỡn hóng bình thường
    Thêm tiếng rưỡi nữa giường ngủ đê
    Chơi típ
  7. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Đã đành tình vẫn là tình
    Trăm năm góp lại vừa xinh một ngày.....
  8. talentmana

    talentmana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà ạh!
    Em đã có mặt ở HN roài, sáng mai lại có thể cafe Thái Phiên bình thường được rồi
    Nhà mình có mem mới nhỉ? Em cũng được hóng ảnh roài, xinh phết.
    Chào em mèo!
    @Tím: Sao buồn nhiều thế em? Giờ anh nói chuyện với em cho đỡ buồn nhé. Anh xin lỗi vì vào đó nhưng không có thời gian nên không call cho em
    Còn 1 vấn đề nữa: Em nhìn số G của anh kìa. Thảm nhề!
  9. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Dạ em chào anh ạh ! hihi chưa gặp anh nài
  10. Shols

    Shols Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    2.390
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng ku đã trở lại!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này