1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ õTƠ õTƠ Nhà Già..... VặĂ sỏằôn 44 - Chúc mỏằông SN kỏằƠ Linh5X - Mỏằông Mỏ?Ênh Khỏ?Ênh Ti?ên Sin

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Hotboywemua, 24/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitchandoi

    hitchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    bệnh nài là bệnh lười tắm đơi mà !
    Phải chăm chỉ như iem đơi nài !
    Xế mà !
  2. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    ối sồi ôi, ngẩu thì ngẩu đê còn hóng hớt
    miềng nhắc phát nữa xem có hắt xì ko thế mà
    hum nai quất bài anh nhìu xế nài hem tụi nữa ná! <- cái nì nhắc vài nừn đệ nhớ
    ơ thế cũng phại a còng choa mèo vứi anh rai iu quí nhể
    @ mèo: mèo bựn nên nhà thiếu đá thiệt mèo cứ bựn đê, mỗi ngày kêu lên phát choa cạ nhà bít mèo vưỡn còn đới ná!
    @ anh rai iu quí (tức mảnh khảnh tiên sinh): tiềng hiềng xế nào nhể ông bố trẹ kon chắc là đang ngất ngây, đang sướng âm ỉ vì được thay tã lót choa con đơi mừ chúc mừng nần nựa
    @ oleleolala: đệ iêm nài khỏi théc méc sao a còng nhìu xế mà hem choa iêm í
    @ khuyến mãi choa mài nài: chắc mài nại vừa ngẩu dậy chứ giề

  3. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ôi sồi !
    Tau ngủ dậy từ 10h30 cơ !
    Xế mà !
    Tau mới ra tù nài !
  4. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Hị hị
    ss chuẩn bị mừng tủi iêm đi ná Sắp tết ồi
    @ hít: Chúc mừng mài ra tù ná

  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Em mạn phép bon chen việc của cô Yếu và phán quẻ cho chị Sa nhá!!
    Đây là 1 con người ưa thích sự tự do, ghét bị ràng buộc trong các khuôn khổ và chuẩn mực nào đó, vì vậy, giống như 1 chú ngựa hoang, khó thuần phục và khó ghì cương được, người nào có ý định mờ ám thì cẩn thận không khi nào là thừa cả. Trong chuyện tình cảm, sự thẳng thắn bày tỏ tình cảm luôn là 1 hạ sách, vì với con người này, bạn cần đôi khi nhiệt thành săn đón, nhưng đôi lúc lại cần ngó lơ, phớt lờ, vứt vưởng ngoài chợ, rồi thì lúc đấm lúc xoa, tưng tửng 1 tý sẽ làm rung rinh trái tim người đẹp được. Và khi đã thuần phục được con ngựa bất kham này, đây chính là 1 mẫu người chung thuỷ và trọng tình trọng nghĩa, bạn sẽ không phải hối tiếc khi bỏ nhiều công sức theo đuổi và chinh phục đâu. Đây là 1 con người dưới 1 vẻ ngoài cứng rắn là 1 tâm hồn dễ bị tổn thương, và vì vậy, nếu đối phương là kẻ tàn nhẫn vô lối hoặc để cô ấy nhận ra bạn là 1 con người như thế, cô sẽ chia tay và bye bye không ngần ngại. Và như vậy, 1 trái tim bao dung với 1 nội tâm sâu sắc mới có thể là sợi dây bền chặt để con thuyền neo đậu nơi bến bờ bình yên. Người này luôn tin vào 1 thứ tình yêu vĩnh cửu và lâu bền, tuy nhiên, lãng mạn đủ để vẫn tỉnh táo và vì vậy, cùng với thời gian, tình yêu lớn dần lên và cô cũng học được nhiều điều về chuyện tình cảm để có cái nhìn càng thực tế hơn về chuyện tình yêu của mình, tuy nhiên, niềm tin vào tình yêu vĩnh cửu thì vẫn không hề thay đổi. Và với niềm tin vào tình yêu như vậy, cô cũng tạo ra cho mình những chuẩn mực đạo đức cần thiết để gây dựng tình yêu vĩnh cửu đó, do vậy, hãy luôn tin rằng, cô ấy sẽ luôn trung thành, chung thuỷ với bạn, nhưng hãy thử phản bội cô ấy xem, cô ấy sẽ đá tung mông bạn và biến mất. Vì với cô ấy, hôn nhân là điều vô cùng quý giá, và luôn trân trọng cái gọi là hạnh phúc gia đình nên cô sẽ vun đắp nó để nó mãi là tình yêu vĩnh cửu. Cô ấy thích được người khách yêu mình, tuy nhiên, có cái gì đó trong cô ấy đang ghì trái tim cô ấy lại, khiến cô vẫn chưa sẵn sàng. Vậy thì bạn hãy giúp cho cô ấy tin đi. Chị Sa à, em nghĩ, del không phải là xoá mà là phủ nhận sự tồn tại, và vì vậy ... Chị hãy del để sẵn sàng cho 1 năm mới với 1 tình yêu mới đi thôi.

  6. taptamvong

    taptamvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    chán quá
    buồn quá
    tết nhất đến nơi rồi mà về nhà chả hóng được vụ gì
    chờ con mực của các cụ sao mà khó quá
    thôi e lại đi đây
    Thật là!
  7. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bon chen cho anh Solo 1 quẻ cho 1 năm mới với nhiều tin vui nèo
    Ẩn trong con người ít nói và điềm tĩnh này, đó là 1 con người nhiệt huyết và đam mê, nhiều khao khát. Sự hiền lành nhút nhát và đôi khi là sự tư lự sẽ lấy đi nhiều dịp may mà đôi khi cơ hội chỉ đến 1 lần. Vậy nên, hãy hài hoà Âm - Dương nhanh nhanh nhá Tuy là 1 con người hiền lành và ghét sự va chạm điều qua tiếng lại, nhưng anh là 1 người thẳng thắn và chân thành, với tình yêu, anh cũng luôn thành thật, điều này khiến anh có được 1 sự tin tưởng rất cao từ người ấy. Anh cũng như chị Sa, và như nhiều kụ khác, sao lại tin vào tình yêu đích thực và vĩnh cửu thía hả giời, em là em chạ tin, nhưng mờ em phán típ cái đã. Với tính cách của anh, có các Gold anh cũng chả thèm đi ngoại tình, có gia đình rồi là toàn tâm toàn ý chăm nom vun vén hạnh phúc của mình, ngày ngày cày cuốc gây dựng, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới vợ con và gia đình thoai. Dù công việc đầu tắt mặt tối nhưng luôn biết cách bố trí sắp xếp thời gian dành cho vợ con và vì vậy, anh là 1 người chồng hoàn hảo xét về 1 góc độ nào đó. Với hành trang 31 năm đời người, anh đã sẵn sàng từ rất lâu để yêu và tiến tới hôn nhân rồi đó. Sau Tết này không lâu, anh sẽ có tin vui báo với muôn nhà. Tuy nhiên, khi kết hôn rồi, đôi khi anh lại mơ hồ trong những lần nằm cạnh vợ và thường xuyên đặt câu hỏi kiểu như: "Ơ, mình mơ hay tỉnh?" nhưng ngay sau đó thì anh đi vào giấc mơ luôn do bị nện thẳng lực bởi 1 đòn cước của bà vợ nằm bên cạnh mình.

  8. confused

    confused Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà hóng hớt tý nào.Thực ra cũng không có gì đâu chỉ là muốn ngắm tý G thôi .Thế mà!
  9. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Híc, mình ngu ngơ toàn tập, thế nhà mình mới học nghề bói toán à? Muốn gieo quẻ thì làm thế nào nhỉ?
  10. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    bạn hết sạch Gold rồi à? Buồn thế nhỉ? Sao bảo sáng ngày Om được 388 cơ mà? Mà 388 hay 399 nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này