1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ.õTƠ.õTƠ Sỏằ'ng hok {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *(^.^)* õTƠ.õTƠ.õTƠ [ Level 2 ]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 14/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ.điên hết đi,mà trên đời này ko có lúc điên mới lạ
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    {. new day''''s coming .}
    .... em dậy rồi ..................... lại lặng rồi ... bình yên rồi ................ vừa sms cho Péo ... rủ đến thăm [...] ............. em thương [...] .......... em thương nó lắm ............. chả biết nói gì cả ........... dù ko muốn ... nhưng cuộc sống ... nhiều khi cứ bị dẫm vào *** ................... ******** thật
    {. biển nghìn thu ở lại .}
    Biển đánh bờ ... xôn xao bờ đánh biển
    đừng đánh nhau ... ôi biển sẽ tàn fai
    đừng gạch tên vì yêu ... đừng xé nát ..................................

    .....
    ................................
    em đang nghe bài này ... tối qua em cũng nghe ......... đau lắm ... em muốn rạch nát tay em ra .......... để giống như Jun ý ... lấy nỗi đau thể xác làm dịu đi nỗi đau tinh thần .................. cơ mà hôm nay thì bt .............. em lại là em thôi .......... lại sống như cũ .... nhưng ko fải là sống trôi đâu nhớ
    .....
    ................................
    Jun bảo : từ bây giờ chị sẽ ko trôi được nữa, vì có em giữ chị ................... đêm nào 2 chị em cũng nói chuyện đến sáng ... càng ngày em càng thấy may mắn ... vì duyên số để em gặp nó ............... siêu nhân gặp nhau ............................ thực sự là từ khi quen nó, em ko trôi nữa ... em sắp dừng lại được rồi ...!
    .....
    ................................
    em chưa muốn viết gì cả ... mà cũng chưa đủ sức để viết ... em vẫn còn trống rỗng và nhợt nhạt lắm ... những chuyện xảy ra của ngày hôm qua thực ra vẫn còn ở đây này ... trong tim em ý .............. nhưng cứ từ từ ... rồi em sẽ bt lại thôi ...nhỉ ...

    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 12/10/2007
  3. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Sống hok {.điên.} thì thật là phí *(^.^)* T.T.T [ Level 2 ]
    Tên topic có ý nghĩa và hay !
    Thực ra ko phải sống điên mà phải có ý nghĩa , mặc dù chưa đọc hết các bài nhưng hi vọng là bạn lập topic này sống có ý nghĩa hơn hẳn những thứ "tầm thường và giả dối" nhưng cái mà bạn đã từng thấy hằng ngày trên TTVNOL
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 13/10/2007
  5. sonhainguyen

    sonhainguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Trời ạh.
    Đọc topic này thấy em Thái Mỳ gần như độc diễn từ đầu đến cuối luôn.
  6. Axehihi

    Axehihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hi,thế nên mới có ngày nó ngã từ trên cao xuống,vì chỉ còn có mỗi cái nấc thang nó đang đứng thôi mà
  7. tranduclinh

    tranduclinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    thơ kiểu gì ý nhờ
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0


    {. Hầy, hok được bùn nớ .}
    Cheerrrrrrrrrrrrrr ........... vươn vai 1 cái ................ ngáp yêu 1 cái ........................ cười xúng xính 1 cái ........................ cheerrrrrrrrrrrrrrrrrr ............... ngáp yêu thêm 1 cái ........... tự thẩm du tinh thần 1 tí thế đã
    Cheerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ................... zan zíu với bạn thuốc 1 tẹo nào ........... đói lắm đấy, chưa ăn gì đâu, có khi lại say đấy ... cơ mà kệ ........... cả ngày hôm qua hok hú hí tẹo nào ... nhớ lắm
    haaaaaaaaaaaaaaaizZ .......... cứ bậm thế này có fải sung sướng ko ... lại fê lòi ra rồi ... đầu óc lại bay bổng rồi ............ ........ tự dưng chân run lẩy bẩy kinh thế ... cơ mà sướng sướng ............................. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk lâng lâng rồi ... váng vất rồi ... bay bay rồi ......................... êck thật ..............
    haizZ ........ cái cảm giác sung sướng này ... thik thú .......... giá bây giờ đang đứng trên cầu ... zang tay ra để đón gió ... thì tuyệt ......... lại say thật rồi .............. tay nhũn ra hok biết đang viết gì nữa ......... ... lại chới với bùn bùn
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0


    {. siêu nhân gió .}
    Mấy hôm nay cứ mưa ... mưa làm em ướt sũng _ nhão nhoẹt ... em nhớ nắng .............. cơ mà chả biết gọi nắng ở đâu ................ hôm nay em lại làm siêu nhân đấy, em đi hong tim ... cơ mà lại gặp mưa ... thế nên ... em vẫn ướt ... tim vẫn ướt ... chán hok ?
    ........................
    ..................................................
    ... lại fải bấu víu lấy bạn thuốc rồi ... khói thuốc ... có khi làm em hok ướt nữa ............ tự nhiên ... thấy ... khói thuốc cay ... cay nồng ... nồng như mùi hoa sữa ... em ghét cái nồng nàn của hoa sữa ... vì nó cứ cào cấu tim em ... tim em rách nát đủ rồi ............. tả tơi đủ rồi ................. khi nào thì mọi thứ mới buông tha cho tim em ?
    ........................
    ..................................................
    hết thuốc rồi .............. sao hút nhanh vậy ... thuốc đốt _ tàn nhanh ... ............ là tại vì em quá ướt ??? .......................... em hết sạch thuốc rồi ... hok thể bay được ............................ siêu nhân mà hok bay được _ có còn gì là siêu nhân
    ........................
    ..................................................
    Hầy .................. kệ đi ............ hok buồn ... hok nẫu nữa ... siêu nhân hok được buồn ... hôm nay mưa ... tiếc đứt cả ruột ý ... đi với Jun thì có fải thik hok ... thằng bé đang buồn thỉu buồn thiu vì hôm nay em hok đi với nó ... mà cái zippo đin đin của nó ... hok hiểu sao hok bật nổi ............ ghét thế ............... cơ mà còn thuốc đâu nữa mà cần zippo
    ........................
    ..................................................
    hôm nay em đi hong tim ... em làm siêu nhân ... em ngồi cầu ... ngắm "hạnh fúc" ... tắm mưa ... được có người ôm khi tàu chạy qua ... được hôn ... haizZ ............. cơ mà tim em vẫn chả thấy khô đi là mấy ............... chán hok ? hay là chưa tìm đúng người để hong ...........
    ........................
    ..................................................
    em đang nghe Lê Hiếu ... nẫu mà còn nghe Lê Hiếu ... dớ dẩn hok ................... đã mấy ngày rồi ... mà em vẫn chưa vui nổi ... kể cả là vui vờ ...................... em đã remove nick ... remove cả blog ................ vì em ghét cái cảm giác khi em cứ ngồi nhìn cái nick đấy, ghét khi 1 ngày cứ vào cái blog đấy đến chục lần _ chả để làm gì ... em cần thời gian để thực quên
  10. nhatlong311

    nhatlong311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mất gần 2 tiếng để đọc hết 14 trang của topic này , từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng . Lúc đầu cũng chỉ vô tình vào đọc , nhưng càng đọc lại càng tò mò . Không biết chủ topic ở ngoài đời có điên , có hoang dã như những tâm sự trong này hay ko , nhưng cách hành văn thì vô cùng ấn tượng , nó gây được sự tò mò và thích thú với người đọc .

Chia sẻ trang này