1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ.õTƠ.õTƠ Sỏằ'ng hok {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *(^.^)* õTƠ.õTƠ.õTƠ [ Level 2 ]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 14/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    _ Ngày 15 / 9 / 2007 _
    XOÃ


    {. mợ nhí nhảnh như 1 con điên .}
    Mấy hôm trước mợ với ngu Loan đi chơi linh tinh, mợ mua 2 quyển tô màu cho mợ ................ ngu Loan nó chỉ bảo : ừ, ai chứ mày thì tao ko ngạc nhiên ... đấy, lúc nào bạn mợ cũng coi những việc mợ làm là điên và việc mợ điên là điều bình thường ... mợ có điên thật ko ? _ ứ biết nữa
    Hớn lắm ... mợ tô hết 1 quyển rồi ..................... mà nhớ, ngay cái tranh đầu tiên là hoa hướng dương ... đúng hoa mợ thik ... tranh mợ tô đẹp cực ... hoa đẹp rực rỡ ... mợ cũng rực rỡ như hoa .... nhỉ .......................
    {. xoã gần .}
    Hôm nay ngu Thảo mời cả lũ cạ đến nhà nó ... ăn tiệc bánh gối chia tay nhân dịp ngu Thảo sắp bay ... dạo này mợ fởn ... cứ loáng thoáng nghe thấy có vụ ăn uống bù khú + đi xoã là người mợ cứ xoắn xít cả lên ... bây giờ mợ ứ thik zai, ứ thik ol chat chit fù fiếm ... mợ chỉ thik đi xoã thôi xoã xoã xoã xoã xoã xoãaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    {. Xoã xa .}
    Tuần sau mợ lại được đi xoã xa ... mợ sẽ đi Tam đảo ......... eo ơi , thấy bọn cạ bảo mùa này ở trên đấy chỉ cần mở cửa sổ là sương sẽ lùa vào ... đẹp và ảo như là ở thiên đường ý ... mới nghe tả sơ sơ mà mợ đã thấy sướng + thik quắn cả mông lên rồi :)) ...
    {. Mợ .}
    ấy ... cứ được xoã triền miên là mợ vui lắm ... mợ đang vui ... mợ happy ... mợ xoã
  2. cuden

    cuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    khe` khe` ...
    câu nhận xét đúng roài ... XXX nhiều quá nên điên roài ... mà hình như đâu phải 1 và cơ số nhiều .... khổ thân ...
    Chuyên gia ******** đang lên cơn điên ... các bác chú i nên tránh xa ... hokk thì
    mà sao Trâu quì bỏ xót a ... lạ nhi?
  3. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Đã dần thay đổi !!! Xoã đi.............
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0


    {. Mợ đã trở lại _ lợi hại gấp nghìn lần .}
    hớn ... ứ hiểu sao cứ hớn
    mợ đang vui cực ... như bây giờ ý ... ngồi trong fòng mà mồm cứ toét ra cười 1 mình ...
    {. T .}
    hôm nay đến nhà ngu Thảo ... no 1 bụng bánh gối + cười ... 2 má của mợ chắc đêm nay sưng vêu lên mất ... cười nhiều quá nên sưng cơ mồm mà ... có nhiều chuyện lắm cơ mà mợ lười kể ...
    mợ thón được ở nhà ngu Thảo 1 hình trái tim bằng sứ ... hơi bị yêu ... để nó ở cái bàn fấn của mợ thành ra hợp mới chết chứ ... tự nhiên thấy thik cái trái tim này thế ... sẽ tặng nó cho 1 người mà mợ yêu ...lí do á ? ... chả biết ... tự nhiên có ý nghĩ đấy thôi ... ui , sao mà thấy vui thế ... mợ vui đến nóng bừng cả người ý
    {. no .}
    Tối nay định lượn ra Mỹ đình chơi cơ ... nhưng pô pô đã dấm trước từ tối qua là tối nay đi ăn với pô pô ... làm 5 rưỡi mợ fải lọc cọc fi từ metro về ... mệt fờ cả người ...
    đi ăn thì bị pô pô nhồi cho bao nhiêu sườn rán, chịt gà mới cả chịt cá ... ăn xong còn đi cafe nữa ... lại 1 cốc bơ trộn sữa chua lèn vào bụng ... no hok thở nổi ... bụng mợ đang căng fềnh lên đây này ... mà ghét cái ... ăn no xong là mợ cứ buồn ngủ ... pô pô khéo chọn cái thằng lái xe ... nó lái ngon thế ... xe cứ êm ru , lại còn điều hoà riu riu mát ... làm lúc về mắt mợ cứ díp lại ... gật gà gật gù ... cơ mà về nhà lại đech buồn ngủ .................... giờ mợ đang tủm tỉm cười và rung đùi ngồi cho tiêu đống thức ăn + bánh gối ...
    {. mợ .}
    Mợ vui lắm, mợ đã nói là mợ vui chưa nhỉ .... ấy ... sống hok zai là fởn nhất ... biết thế chả bao giờ dính vào zai ... có fải là vui vẻ hok ....nhờ mợ happy
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    _ Ngày 16 / 9 / 2007 _
    HapPy


    chưa sang ngày mới ... cơ mà kệ ... mợ cứ cho bây giờ đã sang ngày rồi thì sao ... ai cấm mợ !
    {. For 100 ngày .}
    anh đừng tưởng chỉ có mình anh hạnh fúc nhớ ... em hạnh fúc hơn anh gấp trăm ngàn lần
    anh đừng tưởng chỉ mình anh có thứ để yêu nhớ ... em giàu hơn anh , em có trăm ngàn thứ để yêu
    anh đừng tưởng chỉ mình anh biết cách sống đúng đắn nhớ ... em biết trân trọng và yêu thương cuộc sống của em hơn anh cả ngàn ngàn lần
    anh biết ko ..................... rồi anh sẽ fải luôn thấy đau và tiếc nuối vì ko còn em bên anh ... chống mắt ra nhìn em sống như thế nào mà đeck cần anh nhớ :))

    {. ... .}

    Sống trên đời đã là 1 việc điên khùng ... đúng hok ? đúng đấy !
    cứ ngẫm mà xem ...chả thik nói nhiều về cái sống điên này đâu ... buồn ngủ rồi

  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    {. xoã đêm .}
    em vừa mới xoã 2 điếu thuốc ......................... hok fải vì em buồn hay em chênh vênh lòng ... chỉ là em nhạt mồm thôi ........ cơ mà ... tự nhiên hôm nay khói thuốc làm em thấy cay mắt ............ khói nó cứ xộc vào mắt em ... kiểu như muốn kéo tuột nước mắt của em ra ngoài ý ... cơ mà đừng hòng nhớ ... em hok buồn, em hok bung biêng _ thế thì sao em khóc được ...
    ..........................
    .......................................
    cay mắt là vì thuốc nặng ? hay là tại lòng em nặng ? >_<
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Điên vừa thôi, chứ điên quá cũng ko ổn đâu
  8. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    đáng thương cho em vài năm nữa chắc ko điên
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    _ Ngày 16 / 9 / 2007 _
    Dreamer


    {. Wake me up when September ends .}
    Hôm qua mợ gặp 1 zai cũng Wake me up when Sep ends ... đã thế lại còn có 1 cái avatar mặc áo màu xanh lá cây yêu ứ chịu được ý ... mà mợ thì hok bao giờ có thể cầm lòng trước bất cứ 1 zai mặc áo màu xanh lá cây nào ... thế là mợ kỡn fừng fừng cả người lên ... mợ vồ lấy him nói chuyện, mãi 5 rưỡi sáng mới dứt được nhau mà lăn ra ngủ ... lần đầu tiên thức trắng đêm để nói chuyện với zai dưng đấy ...
    Mợ tin ... tất cả những zai mặc áo màu xanh lá cây mà gặp mợ ... thì đấy là có duyên số với mợ hết ... thật !
    { . Đừng trách người mộng mơ .}
    chưa hết tháng 9 ... mợ chưa tỉnh ... giờ mợ vẫn đang là người mộng mơ thôi ... người mộng mơ thì hok có người tốt hay xấu ... cũng hok có người điên hay bt ... nhờ ... Lâu lắm rồi mới hok được làm người xấu và người điên ... cũng thik thik

    {. Nắng .}

    Mợ đang ngắm nắng ... nắng nhạt fèo cơ mà Mợ vẫn cứ thấy vui bởi vì hôm nay Mợ ứ nhạt ... Mợ có màu sắc rồi ... nhờ
    Nắng nhạt quá ... hay để mợ trải mợ ra ... tan ... rồi hoà vào nắng cho nắng đỡ nhạt nhé ... nắng ơi

  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0


    {. Duyên nợ .}
    turn left - turn right ... chả nhớ em đã xem cái fim thối như kứt gà này bao nhiêu lần nữa ............ mà xem lần nào mắt em cũng nhễu ra đầy nước mắt ... nẫu ko ?
    ............................
    ............................................................
    em đang nghĩ ? hok hiểu 1 nửa của em có đang ở rất gần em ko ? hok hiểu 1 nửa của em có đang tìm kiếm em như em đang tìm kiếm người ấy hay hok ? haizZ
    ................................
    ...............................................
    Đời là 1 chuỗi duyên nợ _ đúng hok ? ... quá đúng ý nhỉ ...................!
    em có 2 người em yêu nhiều nhất ................ em gặp và yêu _ đấy chắc là cái duyên ............. nhưng hình như, kiếp trước, em đã nợ 2 người ấy 1 cái gì đấy quá đắt giá ... để mà kiếp này em fải trả nợ ...............
    Nhưng ... em nghĩ ... em đã trả nợ đủ rồi ... đúng hok hả 2 anh ? ... em nghĩ em đã được đi tìm 1 cấi duyên mới rồi ...................... chẳng biết em còn fải trả nợ cho bao nhiêu người nữa ..................... em cũng hok biết em còn nợ nhân gian này những điều gì .............. nhưng em đã sống cố gắng hết sức của em rồi ............ kiếp này em trả nợ đủ mệt rồi ............ em đã được dừng chân nghỉ và đón nhận sự trả nợ của nhân gian chưa ?

Chia sẻ trang này