1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ.õTƠ.õTƠ Sỏằ'ng hok {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *(^.^)* õTƠ.õTƠ.õTƠ [ Level 2 ]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 14/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Q_9_Girl

    Q_9_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0


    {. worry + prraying .}
    mọi người ai cũng lo cho chị .......... ai cũng cầu chúc cho chị bình yên về nhà ... có rất nhiều người yêu thương và luôn ở bên cạnh chị ............ em biết là chị kiên cường lắm ... lúc nào cũng ngẩng cao đầu ................................... chắc sẽ ko có chuyện gì xảy ra với chị đâu ...nhưng lo vẫn cứ lo ..............................................

  2. LucThaiMy02

    LucThaiMy02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0


    {. God bless for U .}
    em nhớ lắm chị ạ ..........nhớ những kỉ niệm đã đi qua ... em nhớ khi em mới lớp 11 .................................được gặp gỡ nói chuyện với chị ...em đã lạ lẫm thế nào ... chị đáng yêu , luôn làm mọi người thấy vui vẻ ... chị hay cười........ em vẫn nhớ những nụ cười của chị ngày ấy ... dù xa rất xa rồi !
    .............................................................
    chị và em .... cùng lớn ... khi em vẫn ngây thơ, vô tư cười nói ... thì chị fải chịu bao nhiêu va chạm của cuộc sống ... chị già dặn, từng trải và hiểu đời hơn em rất nhiều ... và khi đến lượt em fải va chạm ... mỗi khi gục ngã ... em vẫn tìm đến chị ... đã rất nhiều lần ngồi nghe chị nói và khóc ... chị ko khóc cùng em ... vì chị mạnh mẽ và kiên cường lắm ............................ chị hiểu biết và tâm lí, tuổi đời ko nhiều nhưng lại từng trải _ quá đủ để trưởng thành ...................... dù có chuyện ko vui,chị cũng ít khi buồn ... chị hay cười _ chị mạnh mẽ mà !
    ..................................................
    Chị là người ảnh hưởng đến em rất nhiều .............. em luôn coi chị là 1 người chị lớn của em .............. chị ơi, siêu nhân thì ko biết buồn, ko biết khóc, ko biết run sợ đúng ko ? .......................... nhưng em ko thể làm 1 siêu nhân tốt như chị ...em sợ lắm ........................ em lo cho chị ................ em ko muốn khóc đâu ....................... chị bảo em mỗi khi cay mắt thì hãy lấy thuốc ra để làm dịu nó ......................... em hút rồi , nhưng ko dịu được ............... nhớ chị quá !
    ....................................................................
    em lo lắm............ em muốn chửi bới cho vơi cái lo ........ nhưng có chửi gì cũng vô ích thôi ................ xã hội VN là thế mà chị .......... thối nát ... ô dù, hèn hạ, cậy quyền cậy thế lấy tay che trời ............................ mấy ngày rồi nick chị ko sáng ............. blog của chị thì tràn ngập các lời hỏi han ..................... rất nhiều người lo cho chị .............. hội O.C, hội bạn chị bên uk đều hỏi tin tức chị qua em ...nhưng em lại chẳng biết gì cả............ máy chị tắt .............. em chỉ có mỗi số của chị để liên lạc ............ lo lắm chị ạ ................... chị vẫn hay cầu chúa mỗi khi chị buồn ............. em thì chẳng bao giờ như chị .................. nhưng bây giờ em cầu có được ko ... cầu mong bình yên cho chị ............. chờ sự trở lại của chị, Nhi gà !
    Được LucThaiMy02 sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 26/10/2007
  3. un_co

    un_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Mong em bình tâm .Cũng cầu mong cho họ bình an trở về.
  4. 0no1909

    0no1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.443
    Đã được thích:
    0
    bạn My ơi có phải chị Nhi gà bên loveyahu.vn ko ? nếu là chị ý thì tớ biết ^^"
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Hình như con gái lúc nào cũng phải yêu một anh, lúc nào cũng nhớ một anh thì phải. Mặc dù hình như anh ấy còn chưa tồn tại trên đời.
    Mình quen mấy đứa con gái. Đứa nào hiện giờ cũng ko có bạn trai. Thế mà blog lúc nào cũng anh yêu, tình yêu tình báo, khóc lóc sướt mướt... chả hiểu gì sất. Hin ngố giải thích cho bạn boy hiểu được hok ? hay đấy là ex của chúng nó ?
  6. LucThaiMy02

    LucThaiMy02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0


    {. đời rất dở nhưng vẫn fải niềm nở .}
    haizZ ... viết lách tâm sự thì ỉ ôi, rầu rĩ thôi ... chứ ở ngoài thì vẫn hớn, mồm vẫn toét ra cười suốt ... đời rất dở những vẫn fải niềm nở ... chưa bao giờ nói câu này mà thấy đúng như bây giờ
    .......................................
    hôm qua đến lớp ... cả lớp hôk ai đi học ... nhưng bộ 3 ế zai thì đến đủ ... 3 con lại ngồi chơi bài tẹt mũi ... mũi con nào cũng sưng tấy lên ... con nào cũng ngất ngưởng ko thở ra hơi vì cười nhiều ... cười đến tắt thở luôn ý ... rồi kẹp 3 đi lượn lờ ~ cái này làm mình nhớ đến hồi cấp 3 _ cũng hay đi bộ 3 ................................. đi ăn uống ~ vẫn cười luôn miệng ...chân tay khua múa loạn lên ...
    ..................................
    hôm nay đi học cũng vẫn cười , vẫn nhí nhảnh , vẫn làm trò, vẫn tung tăng ..................... tóm lại thì ở chỗ đông người mình always smile ... nhưng có thể đấy chỉ là vui vờ...hoặc vì sự hạnh fúc này nó thiếu thốn 1 đoạn code nào đấy ...để mà cứ khi đêm đến, ngồi 1 mình như thế này, là tâm trạng mình lại hâm hâm, lỗi loạn lên ...
    hik ... ai biết chữa code, chèn thêm có mình đi ... khẩn thiết rồi đấy !
    // hok muốn nghĩ về chuyện của chị Nhi ...nhưng hok thể gạt khỏi đầu ... tâm trạng cứ luôn hoang mang, lo lắng ..................... chỉ biết cầu chúa fù hộ cho chị ...................
  7. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    nhật kí lung tung
    _ Ngày 27 / 10 / 2007 _
    sleeping !


    {. con cú .}
    miềng hok ham mê cờ bạc cho lắm ... cơ mà miềng lại hơi mê tín ... miềng nghĩ, đỏ bạc là đỏ đời ... cho nên ngày nào miềng cũng mò vào gêm sâu để thả vào trò, thử vận đỏ đen ... sáng nay thì miềng đen như con cú ... chơi trò nào đen trò đấy ... chắc bị sao xấu nó chiếu rồi ... hôm nay miềng sẽ hok bước chân ra khỏi nhà đâu ...nên đừng zai nào rủ miềng đi chơi nhớ
    {. đen zai gòy .}
    Theo lịch thì hôm nay sẽ qua nhà chị Sến ăn lẩu ... và bà già ấy sẽ giới thiệu cho miềng 1 zai ... cơ mà khốn nỗi ... miềng lại cho con ngu Hà mượn máy mấy hôm nay vì nó mới mất máy , cho nó mượn để nó giữ liên lạc với zai ................. hok biết chị Sến có nhắn tin hay gọi điện gì hok nữa ... đời khốn hông? đen bạc ... là kéo theo đen zai mà
    {. pố .}
    hôm qua pố đau 2 lần ... miềng sợ ..................... chưa bao giờ thấy pố yếu đến thế .................... miềng lo lắm ... nếu tối qua miềng hok ở nhà, miềng đi chơi thì pố sẽ xoay xở thế nào .................. giờ đi đâu chơi tối cũng fải cân nhắc ............ yêu pố lắm !
    {. siêu nhân ngủ .}
    Sắp hết tháng 10 rồi ...tháng này có vẻ trôi qua nhẹ nhàng nhỉ ... hok ồn ã, nhộn nhịp như mấy tháng trước... cứ nghĩ tháng này sẽ quậy tung toé ... ai ngờ lại lặng lẽ thế ...chắc tại siêu nhân miềng đang ngủ ... siêu nhân chơi nhiều, nghịch nhiều ... cũng cần fải ngủ chứ nhỉ ... sang tháng 11 ... siêu nhân sẽ tỉnh giấc, nhỉ .................... tháng 11, sẽ đặt tên là gì đây ?

  8. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    nhật kí lung tung 2
    _ Ngày 27 / 10 / 2007 _


    {. fởn is back .}
    khà ... hôm nay đã thấy cái sự fởn nó quay trở lại với miềng .... đi đường miềng đã biết ngắm nghía cây cối, nhìn mây hít gió rồi ............. cơ mà mùa thu chán nhỉ ...chả có hoa gì cả... thứ hoa duy nhất trên đường miềng gặp là hoa giấy ... còn cái cây bằng lăng nở muộn ... hoa cũng đã tàn nhiều rồi ......................... giờ trên cây chỉ còn lác đác vào bông thôi ... chán nhỉ ... bằng lăng cũng sắp bỏ miềng mà đi rồi ]
    {. pánh gấu .}
    thèm pánh gấu ...muốn mua pánh gấu ... nhưng chợt fát hiện 1 điều rất rất ngu xuẩn ... là hôm nay đi miềng quên $iền ở nhà ... khốn hok... cả 1 ngày chủ nhật ...ở nhà hok có pánh gấu ...thì miềng sống sao được .............. pánh gấu ơi, miềng nhớ pánh gấu lắm
    {. trăng .}
    trăng hôm nay lạ cực ...trăng tròn nhưng hok sáng vàng như mọi hôm ... trăng màu vàng đồng , có fa vài lợt màu hồng nhạt như kiểu đánh fấn má hồng ý ... đẹp lắm ... trăng hôm nay diện đồ đẹp , lại make up tung toé như thế ...chắc là để tối nay lượn hồ với zai rồi .....kkkkkkkkk ...........mà lúc nãy mải ngắm trăng, tí thì quên đường về nhà trăng đẹp , miềng cũng đẹp như trăng,nhỉ
    {. mega .}
    thế là nửa tháng rồi pỏ pê mega .............pọn mega cũng thật khốn nạn ...thừa cơ lúc miềng puồn, miềng hok có hứng thú fim fọt ...thì nó tuôn ra 1 lô 1 lốc fim mới ....có tới 5,6 cái fim mới chưa xem ... kiểu này là tuần sau miềng cháy túi ở đấy mất... ôi mega , tình yêu của miềng, sao mày fũ với miềng thế
    ...............kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk fởn fởn ... viết nhố nhăng thế ... bây giờ thì chuẩn bị đi cafe thôi ... đẹp zời ... hok cafe thật fí ...

  9. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    May cho xã hội chỉ có 1 ít những người như em. Chứ không thì biết lấy gì cho em điên đây.
  10. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    {. Hope .}
    Lại nghĩ về chị ... người ta thì vẫn cứ bàn tán, vẫn cứ tranh cãi với nhau về những vấn đề dớ dẩn ... nhưng chẳng biết có mấy ai nghĩ người như chị đang fải chịu 1 cuộc sống thế nào ...! em vẫn cứ vào blog của chị_ giống như những người bạn của chị ... với 1 hy vọng là chị sẽ xuất hiện, cmm 1 câu cho mọi người yên lòng ...nhưng hy vọng này mong manh quá ! sự liên lạc cuối cùng và duy nhất của chị chỉ là 1 cái tin nhắn cho bạn thân chị ... giờ chị đang thế nào, đang fải chịu đựng những gì ...chỉ có trời biết ! em thương chị lắm !
    ...................................................
    em biết chị rất mạnh mẽ, chẳng gì có thể quật ngã nổi chị ...nhưng thực sự là người như chị ko đáng để nhận những việc như thế này... Hà Nội chuyển lạnh rồi, hoa sữa sắp tàn rồi ... chắc chị đang thèm diệu, ngao hấp và bánh gấu đúng ko ? ........................ giá mà em mang bánh gấu vào cho chị được ...
    ....................................................
    chị biết ko ...blog của chị vẫn tràn ngập các cmm hỏi thăm ...mọi người đều yêu quí chị mà ... em thay chị đọc tất cả đấy ........... chả biết bao giờ chị mới về ... cái nhớ trộn trong cái lo ... nhanh về chị nhé, mọi người mong chị lắm. Chấu chí đại ka mà ko về, thì cả bang tan rã mất, nhanh nhanh về đại ca nhé !
    Được LucThaiiMy sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 27/10/2007

Chia sẻ trang này