1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ.õTƠ.õTƠ Sỏằ'ng hok {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *(^.^)* õTƠ.õTƠ.õTƠ [ Level 2 ]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 14/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    {. Sống ... thì đâu cần biết tới ngày mai .}
    Sống ... là fải biết hướng tới tương lai ...nhưng tương lai lại là 1 đám khói mịt mù , nào ai có thể định trước... thế nên chả cần biết ngày mai sẽ thế nào ... hãy cứ sống cho hiện tại thật tốt ... đúng hok ?
    {. pánh Gấu .}
    pánh Gấu ngon và thơm, rất ngậy nhưng hok hề ngấy ... em có thể ăn cả ngày mà hok biết chán ... nhưng ... em thik nhất là được ngồi ở high land Hồ tây ... chân đung đưa gác lên đùi 1 ai đấy ... ngắm hồ, uống pạc hà đá và ăn pánh gấu ... thik lắm ... chỉ đơn giản thế thôi nhưng em lại chưa bao giờ thực hiện được cả .........................
    ..............................................
    pánh Gấu giống 1 điều gì đấy trong cuộc sống ...mà bất chợt em ko thể định nghĩa nổi cái tên ... vỏ bánh rất cứng ... em có 2 cách để ăn ... lúc thì em cắn thật mạnh, bánh sẽ vỡ tan ... rồi nhân pánh sẽ trào ra ngay ... ngon ngất ngây ... nhưng có khi em lại chọn cách thứ 2 ...là em sẽ ngậm, để vỏ bánh tan dần trong miệng ... nhân cũng sẽ tan dần ra theo .................... cũng rất ngon !
    .........................
    ..............................................
    cuộc sống là vậy ... có những lúc mình fải sống nhanh, sống gấp mới thấy hết được ý nghĩa ...nhưng có những lúc ... fải sống chậm lại ...để hưởng thụ được hết cái tinh hoa và thấy yêu thêm cuộc sống này... có đúng hok?
    {. Pinky boy .}
    [±..Hinny..±] ***y: muốn mua cho BIl 1 cái áo quá
    sis: j
    [±..Hinny..±] ***y: 1 cái áo hồng
    sis: uh
    [±..Hinny..±] ***y: có hình con gấu
    sis: thằng này chỉ mặc màu hồng với màu vàng màu trắng là đẹp thôi
    [±..Hinny..±] ***y: ừ
    [±..Hinny..±] ***y: người ta nghĩ màu hồng hợp
    [±..Hinny..±] ***y: thế tuần sau đi mua nhớ
    [±..Hinny..±] ***y: vào hẳn New kid
    [±..Hinny..±] ***y: mua cho Bil 1 cái áo xịn
    [±..Hinny..±] ***y: để Bil đi loè gái
    sis: ừ
    sis: uki
    [±..Hinny..±] ***y: mà áo của bil chắc fải mua to hơn cỡ tuổi ý nhỉ
    sis: tốt nhất
    sis: cứ mua rộng hẳn ra í
    sis: mẹ t bảo
    sis: có khi fải mua cho nó
    sis: cái xu chiêng
    sis: để nó mặc
    [±..Hinny..±] ***y: tí to à
    sis: ti nó to
    [±..Hinny..±] ***y:
    [±..Hinny..±] ***y: biết ngay mà
    Hì, tối qua nói chuyện với mẹ Bil đấy =)))))))))) ... buồn cười lắm ... yêu lắm ... chỉ cần tưởng tượng, cảnh Bil xúng xính mặc 1 cái áo hồng ... là đã thấy vui lắm rồi .... ................. Bil biết hok , mẹ Hin bây giờ thuộc lòng bài cây dây leo rồi ...khi nào thăm Bil, sẽ đọc cho Bil nghe ... nhớ Bil cực
    Được LucThaiiMy sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 28/10/2007
  2. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    {. Nàng ... xoã .}
    Nàng ... nét mặt xoã - tính xoã - sống xoã ...
    Nàng ... hãm lắm ............!
    {. Nàng - xoã với đời .}
    Nàng ... mặc xác thiên hạ ... 1 mình lênh đênh với cái sự điên ... Nàng điên khùng ... Nàng thần kinh ... Nàng hâm hấp ... Ừ _ Nàng xoã lắm!
    {. Nàng - xoã với tình .}
    Nàng ... trải dài tên anh ... bóp nát ... miết tim Nàng lên từng mảnh vỡ về anh ... chà sát ... cười ... cười trong tiếng thổn thức ... tim Nàng rách nát vì anh ... Nàng xoã vì anh ! Đã từng thôi ...
    {. Nàng - xoã với người .}
    Nàng ... fớt lờ người ... rẻ rúng người ... Nàng cong cớn hất đi tình cảm của người ... Nàng đếch cần người ... ờ, Nàng kiêu ... Nàng đếch có gì nhưng Nàng vẫn kiêu ... Nàng xoã lắm !
    Nàng thik đi xoã ... thik nửa đêm trốn khỏi nhà - lượn với zai ...
    Nàng thik hôn xoã ... thik mùi môi của zai lạ ... thik quắn quít với 1 cái lưỡi lạ ... Nàng zâm zật _ xoã lắm !
    Nàng thik say xoã ... thik vật với rượu ... thik ngả ngớn ... thik gục vào lòng zai nghỉ ngơi ... thik fà hơi rượu - lây cái say cho trym zai :))
    Nàng thik khóc xoã ... thik nấc, mếu, gào thật to ... thik giật tay zai lên lau nước mắt ... Thổn thức !
    Nàng xoã lắm ................................


    ôi ôi ... là em đây sao ... em mà từng thế này á .............. ôi ... dạo này em ngoan hiền ... em đập đầu mất trí nhớ ... nên quên hết quá khứ rồi ............................................. ngỡ ngàng quá ... em đã từng như thế này sao ? .............. chả fải em tự lôi cái này từ đâu lên đâu nhớ ... cái blog yahoo bung biêng ... nhảy nhót data điên loạn ... cái entry này em xoá từ đời tám hoánh rồi ...thế mà chả hiểu ở đâu nó lại chình ình hiện ra ...loạn hok ? .....................
    ...............................................................
    dạo này em ngoan quá, chả mấy khi đi chơi quá 7h tối .......... kkkkkkkkkkkkkk em đang lột xác mà ... ngoan quen rồi ... giờ đọc lại những gì từng làm trong quá khứ ...thấy lạ lẫm quá ... thậm chí còn lơ ngơ hok hiểu có fải em bịa ra hok nữa =))))))))))))))))))))))) nhưng em viết cho em _ thế thì em bịa làm gì .............. cuộc sống thực mà em từng có nó còn nhiều thứ khủng khiếp hơn thế nhiều _ mà thôi, hok muốn nhớ lại đâu ... !
    ................................................
    cái đoạn trên ... là em viết cho ai nhỉ ...hok nhớ nổi là em xoã với ai mà khủng khiếp thế :)))))))))))))))) ............. à,thực ra là nhớ mang máng ... cơ mà kệ , đập đầu mất trí nhớ rồi ...nhớ làm gì ...nhỉ ... em bây giờ hok xoã nữa .... em là gái ngoan ...là con ngoan của pố ... em là gái hiền lành ... dịu dàng, ngây thơ :))))))))))))))
    ....................................................
    em hok zai .... hok *** ... hok diệu ... thi thoảng đốt tẹo thuốc cho ấm thôi ... hok chơi đêm ... hok điên dại nữa ... em giờ hok còn là mèo hoang ... em là em, là gái ngoan
    Được LucThaiiMy sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 28/10/2007
  3. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0

    {. luyên thuyên .}
    em vừa ăn mì xong ...hảo hảo nhớ ... ngon quên sầu ... bố chăm em lắm, mua cho em nhiều loại mỳ cực ... mỳ úp của nhật, mì kim chi hàn quốc, toàn mì sành điệu ...cơ mà em ứ thik ...em chỉ thik hảo hảo thôi ............. mà em ăn mì đú lắm .... có chịt, có giá, lại có cả trứng nữa nhớ ... cơ mà lần nào ăn mì có trứng ... em cũng để dành trứng cuối cùng mới ăn ... bản chất ki kóp, hok dám sài sang mà
    .................................................................
    tối em ăn 2 pát cơm... cơm xong em ngồi khoét gần nửa quả dưa hấu... rồi đi uống 2 cốc trà ô mai, ăn hết gần 2 hộp pánh gấu ...giờ lại thêm 1pát mỳ to ụ ... em ăn như nhợn ý nhờ ... em đang luyên thuyên đấy... kệ em nhớ, tại ứ có gì làm cả
    ..........................................
    hôm nay đi uống trà ô mai ... hik... ngồi uống mà em cứ fải co ro cúm rúm lại vì xấu hổ ... em _ gái già chính hiệu, ngồi lọt thỏm giữa 1 bầy các em teen ... phát ngượng ý ... chả hiểu ... đến bao giờ em mới hồi xuân nhỉ .............
    .........................................
    haizZ ... em hok buồn, hok vui ...em cứ lơ lớ thôi ... dạo này em cứ biêng biêng ý nhỉ...cơ mà kệ ... đang giai đoạn chuyển mùa mà ... em rít 1điếu nhớ ... 1 điếu thôi ... rít xong rồi em đi ngủ ...dạo này em toàn mơ đẹp thôi ... thik lắm ý ... ngủ sớm ...để được mơ lâu hơn ... nhỉ
  4. ctrl_alt_del7

    ctrl_alt_del7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Vào góp zui tý chớ ai để em tự biên tự diễn thế này cơ chớ!
  5. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    chị vẫn khoẻ ...chị vẫn khoẻ là chị vẫn khoẻ ...
    khoẻ là tốt
    nhưng fải nhanh nhanh về nhé
    chúng ta sẽ chiến thắng - chị nhỉ
  6. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Chị của em My là cô bé nhìn ngon ngon hay béo béo nhẩy ?
  7. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    bị điên !
    cơ mà bánh gấu ăn ngon thật .
  8. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    Viết linh sờ tinh ............................
    {. .}
    sáng nay mẹ pák Vít lại vứt pák Vít ở nhà miềng .... pák Vít hôm nay hư, cứ gào lên khóc theo mẹ ... làm miềng fải trổ đủ tài dỗ ra... mãi mới bế được pák ý lên giường ... ru ngủ ..... cơ mà đêck biết ru kiểu gì mà cháu vẫn nằm bi bô, còn cô thì ngủ chỏng quèo :))))))))))))) ...............kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ..................
    {. ế .}
    hôm qua pô pô xì- tin của miềng lôi 1 đống zai non về nhà .... kiểu như giới thiệu cho miềng ý ... khủng khiếp lắm ... tại sao mọi người ai cũng cuống lên lo cho miềng thế ... miềng mới chớm ế thôi mà .......... miềng thik tự kiếm, tự ăn cơ...hok thik ai kiếm hộ đâu ... chả nhẽ, miềng sẽ ế thật sao ???????????????????
    {. hôm nay .}
    1 . hôm nay miềng thả được con Om khá là ngon... nên hớn lắm ... đỏ pạc đen tình - cơ mà tình đeck có nên đeck lo
    2 . hôm qua lỡ ăn nhiều pánh Gấu quá, hôm nay chả còn mà ăn nữa
    3 . hôm nay nhà miềng ăn chả xương sông ... chưa làm nhưng mới nghĩ, đã thèm rỏ dãi ra rồi
    4 . hôm nay ............ sẽ sống tốt và happy hơn hôm qua ...nhỉ
  9. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    Chán lắm ấy ạ ................ dạo này tớ cứ làm sao ý ... vui hok ra vui, puồn hok ra puồn ................... hút thuốc cũng thấy nhạt mồm ... đi diệu thì nó ứ thèm say cho ... rồi đến cả hôn zai cũng thấy vô vị _ nẫu hok ?............................................. chán lắm .................!
    ...................................................
    Tớ đóng chặt cửa sổ rồi ... tắt hết đèn fòng ... chỉ thắp mỗi cái nến thơm thôi ... thế mà vẫn thấy lạnh ... hay bây giờ diệu mới ngấm .............. ứ fải, tớ mà ngấm diệu, tớ sẽ pung piếng lắm ... ứ tỉnh táo mà viết lách được thế này đâu ............. lạnh thật ấy ạ ............... lạnh zâm zan ở chân ...tê tê ở cổ họng ............ lạnh quá ấy ơi !
    ......................................................
    tớ lại mở mail ra ... đọc mấy cái của nợ ...................... triệu chứng của pung piêng đấy ........... chán tớ lắm , chưa bao giờ tớ đủ mạnh mẽ để xoá cái đống của nợ này đi cả.......................... tớ hok được khóc ............ đừng có nhão nhoẹt thế ! ............ Thời gian này .... 3 năm trước _ tớ hạnh fúc .... 1 năm trước _ tớ hạnh fúc ............ còn bây giờ _ hạnh fúc đang bay ở đâu đấy ko gần tớ .......................................
    ..........................................................................
    Nếu được lên thiên đường ................. tớ sẽ ước có 1 núi pánh gấu ........... có 1 suối diệu ............ chết tiệt ................ piết tự nhiên tớ nghĩ đến điều gì ko ? rồ dại lắm ............... có nên viết ra hok nhỉ ... lâu lâu bẵng đi,tưởng quên , mà đột nhiên sao lại nghĩ đến nhỉ ... nếu được lên thiên đường ............. tớ sẽ hỏi Gấu ... có muốn yêu tớ hok? ..................... ở thực tại này, rõ ràng là hok thể rồi ... duyên fận đã mất rồi ... có quá nhiều thứ để ngăn cách 2 đứa ... nhưng nếu lên thiên đường ... ko vướng mắc quá khứ ...ko vướng mắc sự ngăn cản của những người xung quanh ... chỉ còn tình yêu giữa 2 đứa ... liệu có được hy vọng 1 tình yêu trên thiên đường hok Gấu nhỉ ? nhưng nếu Gấu có lên thiên đường ...thì tình yêu với tớ liệu có fải có sự lựa chọn đầu tiên ?... giá mà tớ hỏi được Gấu nhỉ ... cái tính của tớ .. hay thắc mắc những điều vớ vẩn ... nếu hok giải đáp được, sẽ rất khó chịu .................. điên mẹ nó rồi , sao lại nghĩ đến chuyện này nhỉ :))
    ấy ... luyên thuyên lăng nhăng rồi đấy .............. mọi thứ cứ nhảy nhót lung tung trong đầu ........... suy nghĩ xiên xẹo ................. có tí diệu vào có khác .... haizZ ................................. lạnh thật ý ... thôi , ngồi nữa, pung piêng thêm thì bỏ xừ ... tớ đi ngủ ... mơ được lên thiên đường
  10. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Miss you sweetie

Chia sẻ trang này