1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ.õTƠ.õTƠ Sỏằ'ng hok {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *(^.^)* õTƠ.õTƠ.õTƠ [ Level 2 ]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 14/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    {. Đại tiệc đêm 4/11/07 .}
    Đang ........... mở cửa sổ - hút thuốc - và ăn pánh gấu ...
    .......................................
    mở cửa sổ hông fải vì lên cơn pung piêng thèm lạnh hay làm trò ra vẻ đin đin đâu ... mà là để khói nó hông vịn vào fòng được ... cơ mà tẹo nữa vẫn fải xịt đôi nhát nước hoa ......... mũi pô pô thính lắm - ngửi ra được thì teo đời miềng ............
    .............................................
    cơ mà hút xong 1 điếu lại thấy bủn rủn cả người _ ứ hiểu sao ý, chả thấy ấm gì cả ...........! hết pánh gấu rồi ... còn đúng 5 cái ...xếp dàn hàng nó ra ...chọn cái nào có mặt con gấu xấu nhất thì ăn trước vậy ........... ai pảo nó sinh ra xấu xí làm gì ... miềng chỉ yêu cái đẹp thôi
    ...............................................
    thèm ngụ lắm ... cơ mà tóc chưa khô ... chưa ngụ được ... hôm nay 9h rồi còn đi gội đầu ... lên cơn chập cheng mà ................ tóc pây giờ thơm lắm .................... chán nhỉ, chả có zai nào pên cạnh để quyến rũ nó cả:))
    ...............................................
    con ngu Hà ý ... mỗi lần đèo nó ... là nó cứ rúc vào gáy miềng ...hít lấy hít để ... gào rú hâm mộ loạn cả đường ... cơ mà hình như đi dưới mưa ... thì tóc miềng sẽ thơm hơn ... thật đấy ...mấy hôm trước 2 con lượn đường tắm mưa ... chưa pao giờ thấy ngu Hà fát cuồng lên vì mùi tóc miềng như thế...nó cứ hỏi đi hỏi lại là dùng loại gì, mùi lạ,càng hít càng thơm, càng hít càng thik ...rồi nó cứ ôm nghiến lấy miềng gào thét là yêu miềng mất rồi :)) con này pệnh lắm .............
    .................................................
    ôi ...chưa thắp nến ............hèn gì đại tiệc đêm nay cứ thấy thiếu thiếu ........... cơ mà nến sáng thì cũng là lúc sạch pách pánh gấu ........... tiệc tàn rồi ........... ngụ thôi
  2. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Sao girl lại hút CB thế kia ! Nhớ miềng quá
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại thấp thoáng kia bóng dáng ESSE
    (mắt mình tinh thế nhể hè hè )
  4. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    {. yêu nắng .}
    Ui... nắng ...nắng vàng dìu dịu ...màu vàng y như mùi kem vani ý ... hítttttttttttttttt hà........... nắng thơm lắm ...thơm như mùi tóc miềng nắng đẹp nhỉ,ngắm chả biết chán luôn ................. nắng trưa nóng zát zát ...trộn với gió lạnh lạnh ... cảm giác thik cực ý ... làm miềng cứ thik đi ngoài đường mãi thôi !
    {. luv mega .}
    Dạo này cứ trưa là lại tếch lên mega ... tự sướng 1 mình ... fòng chiếu lúc nào cũng vắng tanh ...cứ như chỉ dành riêng cho miềng ý ... hôm qua bất ngờ cũng có 1 em đi 1 mình, ngồi ngay cạnh miềng nhớ ... con pé mặc đồng fục cấp 3 dễ thương lắm... xem chuck & Larry _ cười fọt cả ruột =)) cả fòng chỉ nghe thấy tiếng 2 đứa cười là to nhất =)) ... xem xong miềng fải qua trường,chứ nếu hông đã rủ con pé đi ăn sinh tố mỹ rồi món này miềng mới bị nghiện ... cơ mà miềng cũng đã kịp tặng nó 2 thanh sôcôla rồi ... miềng thấy vui khi được tặng linh tinh cho những người quen vu vơ lắm ............................. mà quên ...chưa hỏi tên con pé ... chán hông ...cơ mà có duyên sẽ gặp lại ... nhỉ ...!
    .................................................
    {. hưởng thụ .}
    cuộc sống này có quá nhiều thứ fải hưởng thụ ...ví như pánh gấu, mega, thuốc và zai =)) ........... mà miềng thì tham lắm, chả bao giờ thấy là đã hưởng thụ đủ cả... đã hưởng thụ là fải hưởng thụ cả đời đúng hông :)) ... ước gì sau này đủ giàu để có thể thả fanh ăn pánh gấu và lên mega bất cứ khi nào thik ... còn thuốc thì sẽ fải zời xa khi nào có con _ hông thể trọn đời pên nhau được ... zai thì _ có thể ví nó như pánh kem hông nhỉ ... ăn vài miếng hoặc thi thoảng ăn sẽ thấy rất ngon ...chứ còn ăn thường xuyên và ăn nấy được thì trớ hết ra mất ....................... pây giờ đangkiêng zai ... zai nhiều là teo tim đấy ...tim miềng đã zúm zó lắm rồi ... hok muốn zúm thêm nữa đâu ................................. phew ........................ sống trên đời là fải piết hưởng thụ
    {. tuổi xì tin nay còn đâu .}
    Vừa ngồi vẽ nhật kí ... vẽ xong mới thấy xấu hổ... già rồi có khác, vẽ vừa xấu, vừa hông sáng tạo, lại chả xì tin tẹo nào... nhật kí này pán đi thì ai thèm mua chứ... nẫu lắm ! ôi,nắng đẹp nhỉ , lại yêu nắng đến fồng cả tim lên rồi
  5. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0


    luyên thuyên cho dễ ngủ
    {. pệnh xừ nó rồi .}
    Hôm nay miềng cứ làm sao ý ... dớ dẩn, hâm hâm, đầu óc hông bình thường ...................... chơi pài với pọn cạ ... cây chốt ăn đằng mông rồi mà còn ngớ ngẩn- hếch mông hông thèm ăn .... lúc trưa nằm hít zuốc ... chả hiểu fê fiếc thế nào ... dúi cả điếu zuốc vào tóc ... cháy khét cả tóc lên ý ... chưa hết nhớ ... lúc tối tắm , đeck hiểu sao, lấy dầu xả tóc ra bôi lên người làm sữa tắm .............ôiiiiiiiiiiiiiiii hôm nay đầu óc miềng làm sao ý ... nắng quá _ nên say ?
    {. zai .}
    tháng này nhất quyết hông dính vào zai nhớ ...ứ hiểu sao ...cứ linh tính là zính vào zai sẽ hông tốt ...giống như kiểu linh tính khi chơi pài ý ... nhất quyết ko chịu nhả 1 con nào đấy vì nghi đứa kia sẽ ăn .............. ôi ,hôm nay em zai của chị Sến lại gọi ... đúng là dân nhà páo ...rủ đi chơi cũng văn hoa ... nào là hôm nay nắng Hà Nội rất đẹp , anh có nhã ý muốn rủ em uống cà fê, được hông em ? ............. trời ơi, đã thế còn thủ thì bằng cái giọng miền Nam nghe ngọt xớt ... êm tai ...êm tim lắm ...cơ mà lúc đấy đang pài pạc với lũ cạ ở giai đoạn căng thẳng ...nên từ chối ngay ........................đang pài pạc, có mùi zai 1fát, đen ngay ý
    {. ghét .}
    Sin: đi xem ko
    Sin: tuần sau có phim kinh dị à
    Sin: tớ mời bạn Hin đi cùng
    [±..Hinny..±] ***y: ko, cảmơn, nhưng mình hông thik đi với pạn đâu
    Sin: bạn Hin ghét tớ rồi ko muốn đi cùng tớ nữa rồi
    [±..Hinny..±] ***y: ừ, ghét lắm
    Sin: sao bạn Hin lại ghét tớ
    [±..Hinny..±] ***y: hok biết
    [±..Hinny..±] ***y: tự nhiên ghét
    Sin: zô lý
    [±..Hinny..±] ***y: ơ thật
    [±..Hinny..±] ***y: tự nhiên ghét
    Sin: thế nhỡ mai hay cuối tuần tự nhiên yêu thì sao
    Sin: à quên tuần sau chứ
    [±..Hinny..±] ***y: thế thì tính sau
    [±..Hinny..±] ***y: nói chung là bây giờ ghét
    Sin: ko biết bạn Hin ghét tớ vì sao
    Sin: nhưng mà tớ nhớ bạn Hin lắm
    [±..Hinny..±] ***y: ừ , thế cứ nhớ đi
    [±..Hinny..±] ***y: còn pạn Hin ghét thì cứ ghét thôi
    Sin: hehe đành chờ khi nào bạn Hin hết ghét vậy
    Sin: chắc phải mua pánh gấu nịnh quá
    [±..Hinny..±] ***y: chả thèm
    [±..Hinny..±] ***y: chả thiếu pánh gấu
    Sin: mua bánh pháp
    Sin: nhé
    [±..Hinny..±] ***y: chả thèm
    [±..Hinny..±] ***y: vô ick thôi
    [±..Hinny..±] ***y: too late
    Sin: what can i do to make you love me ?
    [±..Hinny..±] ***y: wait 4 life after
    vừa nói chuyện với pạn SIn xong đấy ... chả hiểu sao, bây giờ ghét pạn Sin thế ... sao ngày trước miềng có thể tưởng tượng ra cái chuyện là miềng đang yêu nó nhỉ =)))))))))))))) mới cả thằng này ...miềng ghét lắm ...vì có hôm miềng ở trường, đói vật ra ...kêu nó đi mua hộ pánh mà nó lười hông đi ...sau đợt đấy miềng ghét ... bt miềng có thik nhõng nhẽo đòi hỏi zai đâu,cơ mà hôm đấy đói lại hok thoát khỏi trường được ... lúc gian nan mới piết lòng nhau nhớ túm lại là ghét ...ghét thì đừng có hòng mà đi chơi nhớ ... sao mà ghét thế, hôm nay lại còn lôi cái vụ pánh Pháp ra dụ chứ ... hok biết xấu hổ
    .......................................................
    lại nhắc đến fim kinh dị ... tối nay nhạt ... lôi đĩa ra xem ... bố khỉ .......... có cái đoạn, miềng piết rõ là sẽ có 1 cánh tay ma thò ra chộp ... thế mà lúc nó thò ra thật ... vẫn thót tim 1 fát ... tim dạo này yếu quá ................................ hik, tim miềng yếu ớt lắm ... nên đừng có zai nào làm xước xác thêm nữa nhớ

  6. bapchienbo

    bapchienbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    Hin kể chuyện buồn cười thế Hin dễ xương
  7. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    n....h.....ạ.................t.....................

    Cả 1 ngày nắng ... cơ mà tại sao lại nắng thế nhỉ ? hay nắng để miềng hong tim cho thật khô ... lấy tinh thần mà bước qua 1 mùa đông lạnh ??? ... nhưng nắng gắt thế này dễ làm fai màu tim lắm ... tim khô cơ mà nhợt nhạt thì cũng chán
    .............................................
    .................... ngắm nến mãi cũng chán ... ăn pánh Gấu mãi cũng thấy hết hứng thú .... thuốc hút mãi cũng nhạt mồm ...... nhật kí thì lười hông muốn vẽ .... đi chơi thì chân ngại đi ... Tóm lại là cứ thấy cuộc sống biêng biêng, nhạt nhạt làm sao ý ... Chưa đặt tên cho tháng này ... có lẽ gọi nó là Nhạt ... tháng Nhạt ! Nhạt fèo !
    ..................................................
    Tự nhiên ... Hông muốn cười nói ... hông muốn làm siêu nhân ... hông muốn pay .............. Tự nhiên ước miềng có thể chết đi ... rồi được lên thiên đường ... để làm gì _ hông piết nữa :)) .................... Tự nhiên ước hông có tim .......... tự nhiên ước não rỗng ... để hông còn lí trí, hông còn cảm xúc ..................... tự nhiên lại khóc :( .............. tự nhiên thấy mệt mỏi ... . hình như là tại cố gồng mình quá sức ... mệt mỏi thật ! chẳng biết fải làm gì nữa .......... hông gồng _ thì sẽ chết ... mà gồng quá _ cũng sẽ chết ...............................mềm yếu quá,chẳng dám chết thật... ước gì có đủ can đảm để chết ...!
  8. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0

    Hông ổn rồi
    leo lên giường ...co ro trong đống chăn rồi ... mà bất chợt lại bật dậy .............bật đèn ... tìm kiếm 1 thứ ..........lôi ra ..... nhìn ...rồi lại khóc .............. tắt đèn .................trùm kín chăn ................lại bật dậy .................mở máy lên.
    tự nhiên nghĩ ........................ nghĩ vẩn vơ gì đấy ............ nhìn xuống đôi chân _ thấy chùn bước ......... nhiều khi muốn tựa vào vai của ai đấy ... nhưng nghịch lí ở chỗ ... là bản thân lại chẳng muốn gần gũi với bất kì ai ... hờ hững với tất cả ......................... muốn tim ấm, nhưng lại ko đưa nó lại gần với bất kì ai .............. cứ co ro chịu lạnh và than vãn 1mình, buồn cười thế đấy !
    Lạc lối ...biết vậy .................... ko thể quay lại mà cũng ko muốn dấn bước thêm ............. dừng lại thì ko được .......... thế thì fải làm sao ........... chân bước là do mình, sai đường là do mình _ ko than trách ai được ............... nhưng .......................................
    Bất chợt nhìn lại con đường vừa đi .................. khóc ............ ước gì chưa bao giờ đặt chân đi trên nó ............. sai lầm nối tiếp sai lầm ...................ko bao giờ sửa chữa được .............ko bao giờ làm lại từ đầu được ....................... nhưng vẫn cứ muốn ước !
    Lại ước ........... ước gì mất trí nhớ, ước gì não bỗng nhiên rỗng, mất sạch cảm xúc, mất sạch lí trí ........................ ước gì ko có tim ...... ước gì có 1 ai đấy xuất hiện ........... đủ sức mạnh để kéo em thoát khỏi mọi thứ ............. có khó quá ko ?
    Được LucThaiiMy sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 07/11/2007
  9. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0

    cả 1 ngày zời ... chỉ nghe 1 pài hát ...duy nhất ..................nó cứ lê thê ....lê thê ám ảnh ........pảo sao hông fát điên >_<
    ăn pánh Gấu .......... lần đầu tiên ăn mà hông thấy ngon
    hông muốn hút thuốc ..... chả hiểu sao
    hông muốn đốt nến ........... bỗng thấy nhạt
    hông biết đang suy nghĩ gì nữa ...tự nhiên thèm cầm tay 1 ai đấy
    Biết nhớ đến tay của ai nhất hông
    Mắt nâu
    tay mắt nâu hông to, hông đặc biệt .... nếu có chăng chỉ là nó ấm ... ấm như màu mắt ý .......... hông biết tại sao ... nhưng khi ở cạnh mắt nâu ...thấy bình yên nhất , chẳng lo nghĩ hay sợ sệt gì cả .... nhớ mắt nâu ..........
    bên cạnh mắt nâu ... luôn vui ... luôn cười .......... giống như 1 người mất trí nhớ, chỉ biết mỗi 2 từ hạnh fúc thôi ý ............... nhớ quá ....... nhớ Mắt nâu ...hay là thèm bình yên?????
  10. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    trang này nẫu quá .......... sang trang nào xuỳ xuỳ ................. fủi bớt cái nẫu đi nhớ!

Chia sẻ trang này