1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ.õTƠ.õTƠ Sỏằ'ng hok {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *(^.^)* õTƠ.õTƠ.õTƠ [ Level 2 ]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 14/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao có nhiều chuyện bức xúc đến vậy.....
    Muốn hét thật to để vỡ oà đi tất cả những tù túng trong lòng, muốn đập vỡ một cái gì đấy để xua đi sự tĩnh lặng đang bao quanh....
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0


    {. Bảo .}
    ............................ Bảo . người đầu tiên em yêu ... em ko hiểu ........ nhưng hình như ... kiếp trước em đã nợ Bảo quá nhiều ... nhiều đến mức em đã trả gần hết cả vốn liếng hạnh fúc của em rồi ... mà dường như vẫn chưa thấy nguôi ngoai, chưa thấy hết ..................... em giờ nghèo túng quá ... chẳng còn gì để trả cho Bảo nữa cả ...... Bảo đã ra đi, đã quên em từ rất lâu ? có lẽ cũng quên cả cái nợ của em với Bảo ? nhưng trời đất lại cứ luôn thik sự sòng fẳng ? và vì thế ? dù có thể Bảo ko cần, nhưng em vẫn cứ fải trả nợ ? vẫn cứ ám ảnh, vẫn cứ chênh vênh, vẫn cứ nhớ Bảo ? triền miên ?????.. kiếp trước em đã nợ Bảo thứ gì khủng khiếp thế ?
    ........................
    ...................................
    Sự ám ảnh về Bảo kéo dài dai dẳng, nó ko bao giờ làm em thấy yên ổn, nó như 1 vết thương sâu tới tận xương tuỷ và ko bao giờ lành ....
    ...........................
    ................................
    Bảo ám ảnh em ... triền miên trong những giấc mơ ...
    Bảo ám ảnh em _ lỡ cỡ trong màu xanh non nớt của mùa xuân ...
    Bảo ám ảnh em _ nhợt nhạt fa trong màu nắng hè ...
    Bảo ám ảnh em _ xót xa trong mùi hoa sữa bỏng rát ...
    Bảo ám ảnh em _ tê tái trong cái giá lạnh của mùa đông ...
    Bảo ám ảnh em _ đến cả con rùa , em cũng đặt tên của Bảo
    ......................
    ..........................................
    Thẳng thắn suy nghĩ mà ko mu muội. Thì Tình yêu giữa em và bảo ko có gì là sâu nặng ... nó hờ hững, nhạt thếch và bôi đầy những vệt màu trẻ con. Ấy thế mà em vẫn cứ luôn tôn thờ nó. Em vẫn cứ luôn thấy khổ sở vì nó _ cho dù nó đã trôi xa rất lâu rồi . Em ko hiểu em . Hay đấy là cách của em fải trả nợ với Bảo ở kiếp này ?

  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0


    {. Ngu ngốc hay đáng thương .}
    anh ? đến với em ???????. thực ra ? chỉ coi em ? như là ? 1 điểm đỗ tạm thời, chóng váng ? anh dối em ? anh vẫn và đang quan hệ với 1 người khác nữa ? còn em ? bỏ ngoài tai lời mọi người nói ? em ? vẫn cứ vờ như ko hề biết ? em ? dù đã chia tay nhưng vẫn cứ chạy theo 1 cái bóng ... rách rưới _ tôn thờ nó trong ám ảnh ?
    Em ? là ngu ngốc hay đáng thương ?

  4. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    ôi em ơi, mối tình đầu chưa nguôi à... :P
    sống đơn giản cho đời thanh thản... :P
  5. vukhuc_thangba

    vukhuc_thangba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Những người như bạn LTM sống quá nhạy cảm đến mức mẫn cảm.
  6. qaz707b

    qaz707b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    _ Ngày 16 / 9 / 2007 _
    Boy most wanted


    {. .}
    Tối qua đi xem fim với anh Ken _ 1 boy most wanted của Mợ ... haizZ ... cũng hơn 1 năm rồi hok liên lạc ... mợ cứ nghĩ là anh Ken ổn rồi ... cơ mà vẫn thế ... cái chuyện ngày xưa tâm sự với mợ hình như chưa nguôi ngoai _ có những nỗi đau hok là giấc mơ ... nhỉ
    {. relationship .}
    Phát hiện ra 1 điều cực kì hay ho ... anh Trọc, Mắt nâu, anh Ken đều quen biết nhau _ cả 3 lại đều ở trong hàng ngũ boy most wanted của mợ ... ha ha ... vui hok ?
    mà rất là lạ ... boy most wanted khác hoàn toàn với zai ... thái độ của mợ hok bao giờ quá là gần gũi ... với zai có thể toe toét cười nói, ôm ấp ... còn với boy most wanted thì hok bao giờ thế ... có khi chỉ là cười nhẹ, nói nhẹ, chạm tay rất nhẹ _ dù mợ thèm các boy đấy rỏ cả rãi ra ý :)) :)) :)) ... mới cả các boy most wanted cũng hok bao giờ vồ vập vào mợ như zai ... rất giữ khoảng cách ... he he , mợ thik thế ...
    cơ mà ... có 1 vấn đề rất khốn nạn ... đấy là , tình cảm mợ dành cho các boy most wanted thì rất nhiều rồi ... nhưng của các boy với mợ thì gần như là hok 1 chút gợn sóng ... đau khổ hok ? .... người thik mợ thì mợ hok thik _ người mợ thik thì lại ứ thèm thik mợ
    {. linh tinh .}
    1. nhớ cái vai của anh ken .... nó êm ru ... mềm nhưng chắc chắn ... tựa cằm vào cứ gọi là thik mê đi .......................
    2. lại hục hoặc với pô pô ... đến là nẫu ruột ... tự nhiên làm mợ thấy chán kinh lên
    3. Boo _ bài rap mới của anh Zo đấy ... cơ mà .................. mợ lại hok thik nó 1 tí tẹo nào ... tất nhiên bài này ứ fải anh Zo viết cho mợ ... nhưng như kiểu anh Zo đang thay lời 1 số thằng khác chửi vào mặt mợ ý :)) :)) :)) ...
    4. Chèm chuốc

  8. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn đang đuối dần và mất dần sức sống , không còn như trước đây nữa................
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0


    Bảo Bảo lại biến mất. Nó đã bỏ em đi.
    EM nhớ đêm qua Bảo còn rúc vào người em để ngủ ? nó yêu em như thế ? sao bỏ em đi được ? hay nó chỉ yêu thương em vờ ?
    Em lục tung cả căn fòng ? ko thấy ? em gào tên nó ? ko thấy ? em khóc ? ko thấy ? em ? mới nuôi Bảo chưa được 10 ngày ???????????????? Bảo _ Bỏ em đi thật rồi

  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Bảo trắng và gầy như vạt nắng nhạt mùa thu ? khuôn mặt bảo thanh tú, đôi mắt sáng rực, nhưng đượm buồn. Đã có lần em dấn sâu mình vào trong đôi mắt đấy, em ngã !
    Bảo lúc nào cũng thơm nồng, thơm 1 mùi nước hoa mà em đã quên tên.
    --- o0o ---​
    Bảo Bảo màu xanh xám, mai xiên xẹo những ô khoanh cằn cỗi . Em yêu nhất là chân của Bảo bảo , rất đáng yêu ? mỗi lần em nựng nó, nó cứ hay hua hua chân, giơ mấy cái móng bé tẹo ra cào cào vào tay em ?!
    Bảo bảo của em cũng thơm ? em hay xịt tommy G cho nó ? để nó cũng thơm như em!
    --- o0o ---​
    Em cứ nghĩ Bảo Bảo khác với Bảo? sẽ ko bao giờ bỏ em.
    Nhưng ??? em đã quá hi vọng. Đến cả con rùa cũng bỏ em mà đi
    --- o0o ---​
    Đêm qua bố mắng em, em còn để Bảo bảo bò trên gối của em và nói chuyện. Bảo Bảo ko biết lau nước mắt cho em, nhưng nó biết lắng nghe, biết cào cào mấy cái móng vuốt yếu ớt vào tay em để an ủi em?
    Hôm nay bố vẫn còn hục hoặc với em, em buồn, càng buồn hơn khi chẳng còn ai để tâm sự, em mất Bảo bảo rồi. Bể bơi của Bảo bảo vẫn còn ở góc fòng em, nó trống rỗng _ em cũng trống rỗng. Em nhớ Bảo bảo !
    Tại sao Bảo bảo bỏ em ? hay vì tại em nhạt nhẽo, em ko biết cách làm Bảo bảo vui ? em chỉ biết kể toàn chuyện buồn, cứ bắt Bảo bảo fải nghe những chuyện nhảm nhí ko đâu?????.
    Em ? ko tốt ?
    Đến cả con rùa cũng bỏ em mà đi !

Chia sẻ trang này