1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ.õTƠ.õTƠ Sỏằ'ng hok {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *(^.^)* õTƠ.õTƠ.õTƠ [ Level 2 ]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 14/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Bảo là con rùa à, sặc gạch thế mà cứ tưởng... thôi em lượn đây...
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    {. Căm ghét .}
    Em căm ghét những ngày mưa triền miên ? mưa bắt cóc nắng của em ? em cần nắng ? em ứ cần mưa ??????! Em căm ghét những cơn mưa nhõng nhẽo ? mưa zả zích, lúc to lúc nhỏ ? mưa thổn thức như tiếng nấc trách hờn???. em căm ghét những cơn mưa giận dữ , mưa to như quát trách đất trời !
    Em căm ghét đêm nay, bởi vì nó cũng mưa ...
    Mưa ? hàng ngàn hạt mưa ùa vào fòng em, quất lên mặt em ? mặc ? em ko đóng cửa ? em ngồi bên khung cửa và tắm mưa ... em cứ để mưa miết những cái hôn điên cuồng xuống em ? em ướt !
    giông dật ? sấm động ? chớp lòe
    Sấm chớp _ Trời đất gào thét
    Mưa ồn ã _ Mưa gào thét
    Em câm _ em ko gào thét !
    Em ướt ? em lạnh ? gió tự đóng sập cánh cửa ? ko cho mưa vào ? mưa giờ ko thể đến với em ... em lại bơ vơ ... đến cả mưa cũng bỏ em mà đi !
    sao, tự nhiên em lại nhớ Bảo bảo ............... nhớ lắm ................ giá lúc này có nó ... em sẽ cho nó ra ngoài ban công tắm mưa ... Bảo bảo khác em, Bảo Bảo thik mưa ... Làm thế nào để em lại tìm thấy nó ... nếu nó lại quay về với em ... em hứa sẽ ko kể lể và đổ lên đầu nó hàng đống chuyện linh tinh của em ... em hứa sẽ ko bôi quệt lên mai nó đủ loại nước hoa ... em hứa sẽ ko đẩy nó ra mỗi khi nó muốn rúc vào người em ... em hứa sẽ ko tưởng bở là nó yêu em ................ em hứa ..................em cần Bảo bảo ]
    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 17/09/2007
  3. hungtiger308

    hungtiger308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc xong bài này cũng sắp điên rồi . Anh em mình nắm tay nhau đi vào trại đi . ka`ka`
  4. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa to thật..mưa lâu nữa
    Giờ này chắc em My đang đi dứoi mưa, trên một hè phố của HN
    Em đang quay cuồng , nô đùa với những bong bóng đua nhau nổ lốp bốp trên vũng nứoc...miệng cừoi khanh khách, ngây dại...( chẹp chẹp ..thưong ghê )
  5. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Ngoài đời nhìn vừa đen vừa tu hú có lên mạng pr cho lắm thì cũng thế cả thôi.
    Hự .....hự
    Có yêu nhau thì về buôn mê thuột
    hự........hự
    hư......
    Xút gãy cả..............
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0


    {. Mợ ... ứ buồn nữa rồi .}
    Mợ ... ứ thiết tha Bảo Bảo nữa rồi ... nó xấu ... dứt tình dứt nghĩa với mợ ... bỏ mợ đi ... ứ cần mợ ... đã thế ...mợ cũng ứ cần nó ... đồ rùa bạc tình bạc nghĩa .... mợ đeck cần
    ....................... mợ có niềm vui khác rồi ... boy most wanted của mợ ... anh ken ý ... ứ hiểu sao mấy hôm nay chăm nói chuyện với mợ thế ... mai lại được gặp nhau ... mợ ... có ... nên ... hi vọng ... 1 tí tẹo gì đấy hok nhỉ ... fải hi vọng chứ nhỉ ... hok cần biết sau này thế nào ... chỉ cần biết bây giờ mợ vui ...có người nói chuyện, có ng` quan tâm, có người để đi chơi ... thế là được, nhỉ
    Khi con tim anh nhớ tới em, ước mong mai sau mình bên nhau mãi bỗng chốc hiện lên............................ lời của bài mê đắm ... anh Ken thik bài này ... còn mới viết hẳn 1 cái blog cơ ... mợ cũng thik, cũng muốn viết ... cơ mà thấy cảm xúc chưa có đủ .... mai mợ viết ... nhỉ ........................ bây giờ thì đi ngủ ... mà mơ thấy nhau thì vui nhỉ
  7. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    _ Ngày 18 / 9 / 2007 _
    cool beginning


    {. falling in ...... .}
    ... yêu cuộc sống này kinh khủng .....
    1 ngày nắng đẹp ... 1 ngày giữa thu ... 1 ngày ngọt ngào ... 1 khởi đầu cho 1 cuộc sống mới tuyệt vời ? .......................... mợ cũng hok biết nữa ... nhưng mợ đang cảm thấy rất ngọt ... ngọt lân la từ da thịt .... len lỏi vào cả tim ... ... tim mợ ... bây giờ ngọt lắm ... thật đấy
    Hôm nay mợ đi với anh Ken ................................................. anh ý ............ đã biết .................. quàng tay ôm lấy mợ rồi ................jgkjhđfukàhệiểưịưi;l ................................... có fải là quá tuyệt vời hok ? ...................................... mợ ứ biết nữa ......................... nhưng mợ thấy vui cực kì ...........................
    đã lâu ... rất lâu rồi ... mới được nếm cái vị ngọt ngào của những cái ôm thật sự ... hok fải là những cái ôm vô cảm ... hok fải là cảm giác hững hờ ... mà là cảm giác rất coooooooooooolllllllllllllllllll ............................. sign ......................... giờ nhớ lại ... tim mợ vẫn còn đập thình thịch đây này .......... mợ thấy vui lắm ... mợ bắt đầu có cảm giác thật sự rồi... hok fải là cảm giác trôi và rỗng nữa ............... mợ happy !
    mợ vẫn còn cảm thấy cái ấm của tay anh ý trong lòng bàn tay mợ ... cảm giác những cái ôm siết chặt nó vẫn còn ở đâu đấy trên người mợ ... mợ ứ biết nữa ... nhưng mợ đang hi vọng và tin tưởng nhiều lắm ... hạnh fúc của mợ đang thực sự đến ... so cool ....................................................
    mợ ... chưa yêu đâu ... mợ đang chớm ... đang lâng lâng ............................ so sweet ..................... cảm giác tuyệt vời quá

  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0


    {. Lạ .}
    Lạ lắm
    ........................ Ken bảo mợ ... con gái mà vừa biết hút vã thuốc, vừa biết uống vã diệu , thì lạ nhỉ ... mợ chỉ cười thôi ... cứ ở bên anh ý, là mợ thấy mợ hiền khô, mợ ít nói, mợ chỉ hay cười thôi .......................
    ............................ Ken bảo mợ giỏi hơn Ken... vì ken ứ hút được thuốc, Ken chê thuốc đắng ... Ken chỉ biết chơi xì gà thôi ... hôm nay trước khi chào nhau, ken còn rút cho mợ 2 điếu,cho mợ về nhà thử ... cơ mà mợ chỉ xin 1 điếu thôi ................ mợ thử rồi ... cũng chả khác thuốc là mấy ... cơ mà ... tự nhiên ... mợ chả thấy hứng thú gì cả ... mợ nghĩ ... bây giờ mợ đã hok cần thuốc nữa rồi ...
    ......................................... Mợ ứ biết nữa ... nhưng hôm nay mợ thấy lạ lắm ............ mợ vừa kê lại toàn bộ đồ đạc trong fòng mợ .... fòng mợ gìơ mới toanh ... thơm đầy sức sống ... hôm nay mợ thấy mợ cũng lạ ... mợ thấy mợ như vừa trút hết mọi thứ linh tinh đi ý ... mợ thấy mợ giống với mợ của 3 năm về trước ... hok ám ảnh ... hok trôi ... hok thốt nát, rách rưới ... mợ thơm, yêu đời ... mợ đang để cái avatar hình 3 năm về trước ... mợ xinh, ngoan hiền ... mợ thơm lắm
    ...................... mợ biết là hok fải mợ đang yêu đâu ... mợ chỉ đang sống lại ... mợ đang zạt zào ... mợ hok hi vọng vào chuyện của mợ với Ken ... dù hôm nay có lúc mợ nhoài người ra khỏi vòng tay ken, ken lại vẫn cứ giữ chặt lấy mợ ... mợ hok cho rằng ken đang thik hay gì gì với mợ ... nhưng mà mợ vẫn thấy vui ... mợ thik cái cảm giác mợ rộn ràng trong vòng tay ấy ... ấm lắm ... cái ấm đấy ... làm mợ tìm thấy con người mợ ... thứ mà mợ đánh mất lâu lắm rồi .... yêu Ken cực
    ........................ mợ ... bây giờ thơm cực nhớ ... mợ thơm ... thơm lắm
  10. Axehihi

    Axehihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hơ,cậu cũng thèm được điên lắm cơ
    nhưng đời cậu mới kéo dài đc một nửa,cậu cũng ngán sau này đời cậu chả còn gì để đú nên đành thôi

Chia sẻ trang này