1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ.õTƠ.õTƠ Sỏằ'ng hok {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *(^.^)* õTƠ.õTƠ.õTƠ [ Level 2 ]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 14/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axehihi

    Axehihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    một thằng zai bao giờ cũng thích fiêu lưu với những đứa con gái sắc sảo,xinh đẹp và đầy bất ổn.vì nó làm thỏa mãn cảm giác hưởng thụ cái sự sung sướng và thỏa mãn cái tôi loi thôi của thằng zai ấy.
    nhưng làm qué gì có thằng nào dám gắn đời mình vào đấy,vì thằng zai nào cũng thèm một chốn bình yên cho riêng mình mỗi khi mệt mỏi,chứ cóc có phải là một góc quán sành điệu và lãng mạn nhưng lạ huắc lạ huơ.
    cứ cố tự biến mình thành cái giẻ lau <--cái này ngưòi ta gọi là khổ dâm hay sao ấy nhể ?
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    I dont know why I feel so blue
    Đấy là blast của Bảo !
    và cũng là blast của em về đêm
    Mỗi lần nhớ đến Bảo ... em thường khóc ... Bảo giống như 1 vùng kỉ niệm đen và đau ... mà mãi em ko thoát khỏi được !
    em nhớ Linh ... 1 người yêu em ... đủ nhiều để vứt hết lòng tự trọng ... van xin em quay lại ... người luôn dành 1 chỗ cho em trong tim và sẵn sàng đón em trở về ... 1 người mà em luôn cố gắng ko bao giờ nhắc đến !
    em nhớ Quân Hy ... 1 người đã gục mặt khóc trước em ... 1 người bị cuộc sống tước đoạt quá nhiều thứ ... người đã kéo em vào cái sự trôi mà em ko định ra từ ban đầu .... bây giờ thì em đã trôi quá xa rồi !
    Em nhớ Sin ... 1 người em từng tưởng là em đã yêu ... người ko là tốt với tất cả mọi người nhưng là tốt với em ... 1 thằng đàn ông với trái tim trẻ con ... mong manh, nhạy cảm và dễ vỡ !
    em nhớ Má fính ... người chưa bao giờ là gì của em ... nhưng lại đóng 1 vết sâu trong đời em ... người đã đến và ra đi như chưa hề quen biết em !
    em nhớ Gấu ... mà cũng ko nhớ lắm đâu ... em chỉ nhớ cách Gấu đã bỏ rơi em thế nào thôi ... Bảo bỏ rơi em _ em ko trách ... nhưng Gấu thì là em hận ... vì Bảo đâu có yêu em nhiều như Gấu ... bỏ rơi em, làm em trôi và trượt ... em hận lắm !
    em nhớ Mắt nâu ... nhớ những câu triết lí kiểu người lớn nhạt toẹt ... nhớ đôi bàn tay rất ấm ... nhớ cảm giác bình yên mà em chưa từng có khi ở bên cạnh mắt nâu nữa.....................
    Ken ... người cũ nhưng lại là mới ... chưa có gì để viết ... chưa có cảm xúc để tuôn
    nhớ thì cũng có nhớ ... nhớ là nhớ những cái ôm và hôn xiết chặt ... nhưng nó mơ hồ lắm ... hok hiểu là tình cảm thật hay chỉ là bột fát nhất thời !
    em nhớ em của ban ngày ... hok nẫu, rầu rĩ và hay suy nghĩ vẩn vơ thế này đâu ... ban ngày em là người khác ... vui vẻ, zạt zào và nồng nàn lắm cơ ... giờ đi ngủ ... sáng mai em sẽ lại là người khác cho mà xem ...
    sáng mai ... mà được nằm cạnh và xem fim với ken thì còn gì để nẫu nữa nhỉ ... mai nt cho em nhớ ... mai ngủ dậy là fải nhớ đến em luôn nhớ ... mai nhớ
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    _ Ngày 25 / 9 / 2007 _
    Mùa thu ngu


    {. mùa xấu xa .}
    mấy hôm trước trời trong xanh, nắng gió đẹp long lanh nhờ ... làm bao nhiêu người fát rồ lên khen ngợi, tâng bốc mùa thu ... mợ thì ứ thèm để ý _ mợ biết thừa, đấy chỉ là đòn lừa bịp, giả vờ giả vịt của mùa thu thôi ... mùa thu lưu manh lắm ... trời hôm nay lại xám xịt , mưa gió bịt bùng, lạnh lùng đến nẫu nát lòng người .... đấy, mùa thu lại bắt đầu bộc lộ bản chất xấu xa rồi đấy ............. mợ đã bảo mùa thu là mùa ngu nhất trong năm mà ... mợ là mợ cực ghét mùa thu
    đang đà, nói xấu tiếp nhớ ... trời mấy hôm nay cứ làm mợ ngáp suốt _ mợ buồn ngủ ... cứ cho mợ 1 khoảng trống là mợ sẵn sàng lăn ra ngủ ngay được ý ... sáng nay mợ đang ngủ ngon thì Ken hâm lại nhắn tin kêu mợ đến nhà xem fim ... làm mợ đang mơ sướng thì fải ngừng và lồm cồm bò dậy ... mà tình hình là bây giờ ứ có fim nào hay ... mợ xem chả hứng thú ... hoặc là vì tại có zai nằm cạnh ... nên nó ứ nhập tâm được ................. nghiệm ra 1 điều ... 2 đứa xem với nhau thì chỉ nên xem 1 là fim hài thật bùôn cười , 2 là fim *** =)) ... còn các thể loại khác thì dù có hay đến mấy cũng thành chán hết ...
    {. boy most wanted .}
    ... đang chờ .... đang chờ ... chờ đến 8h kém để bật ti vi xem Ken diễn ngố =)) ... trưa nay lúc mợ đang rửa bát, tự nhiên lão hâm cứ gọi mợ loạn lên , bắt mợ chạy ra xem TV ... hoá ra là lão ta là BTV ... mỗi ngày có mấy fút lên hình ... nhìn mặt ngố vật ra =)) ... cơ mà sao lên hình đẹp zai thật - nhìn chết yêu đi ... nhìn ở ngoài cũng đẹp trai ... mỗi lúc nằm cạnh mợ, hôn hít mợ là mợ ứ thấy đẹp zai thôi =)) =)) mặt lúc đấy cứ ngu xều ra , rồi mấy lúc năn nỉ thì vừa ngu vừa tội ... nhưng mợ là kẻ ác, mợ chả thương đâu, cho năn nỉ gẫy lưỡi thì thôi :))
    haizZ ... boy most wanted ... thì muôn đời chỉ nên làm boy most wanted thôi ... nhờ ... của nào mà nó làm mình thòm thèm - ấy mới là của ngon ... chứ của nào để xơi luôn thì ứ ăn được nhiều, ăn mãi cũng fải chán chứ .................. mới cả ... mợ fát hiện ra là ... ứ fải boy most wanted nào cũng là để dành cho mợ ... dù có là boy most wanted ở top cao nhất nhưng mợ cảm thấy hok fải là dành cho mợ thì mợ cũng ứ muốn ................... vẫn chờ ... vẫn chờ ........................
    {. sáng .}
    mợ tin vào sự nhìn và cảm nhận của mợ ... như mợ cả Bảo ngày xưa ý ... đi cạnh nhau thì ai cũng fải quay lại và nhìn 2 đứa rất lâu ... 2 đứa mợ sáng ... làm mọi thứ xung quanh đẹp lên cùng 2 đứa ... là 1 đôi trời sinh mà ... mợ vẫn đang tìm 1 người có thể cùng mợ sáng lên như thế ... đang tìm ... đang chờ ...........
    {. bung biêng .}
    mấy hôm nay bung biêng ... ứ có cảm xúc rõ rệt ... cảm xúc của mợ ... nó cứ như 1 đống hỗn độn, bùng nhùn hok trật tự ... linh tinh 1 cách ngu xuẩn ý ... cảm xúc nhạt ... mợ có nhạt hok ?

  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0


    {. Xót xa .}
    mùa đông cứ về ? là em lại nghe Xót xa.
    hôm nay chưa fải là đông ... cơ mà lạnh
    đủ lạnh để em nghe xót xa rồi
    Em đã từng nấc nhiều đến ngột thở khi nghe Xót xa ? nấc triền miên và nghe triền miên ?
    Em nghe Xót xa trong cái mùi lạnh buốt của mùa đông ? em nghĩ từng lời, từng câu trong bài hát được viết cho riêng mình em ? chỉ riêng mình em thôi ? nó trộn với cái tê tái của màu đông để cấu xé em ? cơ mà bây giờ em nát ... chả còn gì để nó xé nữa nhỉ
    .......................... đeck hiểu sao ... cứ bài nào em thik là bài đấy sẽ là hit ... bố khỉ ... bây giờ đi đâu em cũng thấy chúng nó lè nhè cái bài Cơn đau cuối cùng ... em thik bài đấy ***g trong sự căm ghét :)) ... lí do thì em ứ nói ... còn Xót xa của em ... nó cũng từng là hit 1 chút xíu ... cơ mà bây giờ chả mấy ai biết nó là bài gì ... thế thì cứ coi như nó là bài độc của riêng em đi .....................
    em hok đóng cửa sổ ... em để mưa đập vào em ... mưa lạnh ... tê tê ... hoà hợp với âm điệu của Xót xa lắm ... trời mưa làm nhiều người điên ... em thì lại ứ điên ... em đang xót xa

  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt nhớ đến 1 màu mắt .....................................

    {. Bởi vì [?] .}
    Anh - mắt nâu sáng và ấm ?
    Anh - mắt nâu nhẹ nhàng và gần gũi ? anh - mắt nâu ma lực ? để 1 lần vô tình rơi vào, em như bị nhấn chìm trong anh !
    Anh ? mắt nâu sâu và ấm ___ em ? mắt đen nhạt và nông nổi
    Lần đầu tiên ôm anh ??. Anh đã cười ? cười như thể gật gù với ý nghĩ : có gì lạ đâu, bởi vì [?] ! em biết vậy ????nhưng giả ngây : có gì đâu, bởi vì [?] !
    Anh ? mắt nâu buồn ___ em ? mắt đen vui vờ !
    Em và anh ? ko fải yêu nhau, cũng chẳng fải bạn bè ? em và anh - chỉ là 2 người thiếu thốn hạnh fúc ??????. em và anh ngồi bệt trên cầu ? chân tung tăng bơi giữa khoảng không nối sông với ánh trăng ? Giọng anh nhẹ bẫng ? triết lí vào tai em những lời buồn tê tái ? Giọng anh ko vần điệu ? êm êm những câu buồn vời vợi !
    ....................................................................
    .............................................
    Em và anh ? chơi trò nói chuyện bằng tay ? tay anh cũng ấm như màu mắt ? nó cứ làm em say vì quá bình yên ? Em đưa anh đi ngắm hạnh fúc của em ? em chia nửa hạnh fúc cho anh ? anh chỉ cười ? em tặng anh 1 điều ước ? em đưa cho anh 1 đồng xu, bảo anh ném xuống sông trăng và ước ? anh lẩm nhẩm ước 1 điều ? em cũng thì thào ước 1 điều ? em ước cho điều ước của anh thành sự thật ??????.
    ..............................
    .............................................................
    bờ vai anh ? ko là quá rộng ? nhưng nó đủ cho em thấy vững chãi và bình yên ???? em tựa vào lan can cầu, rồi nghiêng nhẹ về fía anh? sưởi chút hơi ấm từ anh ? em ko dám lại quá gần anh, ko dám tựa hẳn vào anh ? bởi vì [?]
    Tàu bất chợt chạy ngang qua chỗ 2 đứa ? em hít 1 hơi thật sâu rồi kéo tuột tay anh để ôm trọn lấy em ? em bảo : em thik anh ôm em khi tàu qua ? anh cười ? 1 nụ cười ấm ? ôm em thật nhẹ ? ôm khoảng cách ? bởi vì [?]
    Anh quay mặt nhìn về fía hạnh fúc ? còn em ? đứng tựa lưng vào lưng anh ? quay mặt nhìn về khoảng khôn đen kịt fía sau ? em chẳng dám mà cũng chẳng thể cùng đứng nhìn về fía hạnh fúc rực rỡ với anh ? bởi vì [?] ??????.
    Anh nhìn về fía hạnh fúc ? anh đưa tay ôm nhẹ lấy em bảo: quay đây cho anh nhìn ?
    dường như trong khoảng khắc chốc lát đấy ? em cảm thấy ? anh đã quên ? rằng em đã từng [?]
    1 đêm trăng rất sáng ... em 1h về đến nhà, đứng giữa ban công tắm dưới ánh trăng ? nghe giọng anh thì thào trong điện thoại : về đến nhà chưa em ?......................... em ????. tắt mắt ? rồi ? khóc ? giá như ? chưa từng [?]!
    Bởi vì [?] ????.
    [?] Là 1 điều tồi tệ ngu xuẩn nhất mà em đã làm ???????.
    Có những vết đen ko bao giờ rửa sạch
    Có những sự nông nổi ko bao giờ được sửa chữa
    Có những bước đi ? ko bao giờ quay trở lại
    Có những lời giá như ? ko bao giờ thành hiện thực
    Có những người em yêu ? ko bao giờ có thể yêu !
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    {. M1 .}
    Mùa thu có màu xanh chuối .... màu của sự tung teng ... mùa thu hâm - nó lây hâm sang tất cả mọi người .... màu xanh chuối làm mọi người nhức mắt ... mùa thu cũng làm nhức nhối nhiều người ... màu xanh chuối chẳng fải là quá hợp với mùa thu hay sao ?
    {. M2 .}
    Mưa có màu gì nhỉ ? mưa hoang dại lắm ... nên chắc nó sẽ là màu đỏ.......................... điên khùng và lãng mạng 1 chút .... nếu chân em dẻo và tay em mềm ... thì ngay bây giờ .... em sẽ mặc 1 bộ váy đỏ .............. và lướt ra giữa trời ... em sẽ múa ............... em sẽ hoà vào mưa ... tóc em sẽ ướt sũng ... mưa sẽ chảy dài trên má em ... mưa sẽ làm bộ váy ấp chặt vào da thịt em ... em sẽ cười.......... em sẽ gào thét ... màu đỏ là màu của sự gào thét !
    {. M3 .}
    Mặt trời hok fải có màu đỏ cam rực rỡ đâu ... mặt trời có màu xanh thiên thanh .... 1 màu rất dễ gần và thanh thoát ... ấy là em nghĩ thế .......... mặt trời tự biến mình thành màu đỏ cam để hok muốn bị lẫn vào nền trời ... tại mặt trời cô đơn ... nên muốn màu của mình rực rỡ để được chú ý ..... nhưng mặt trời ngu dốt quá ... màu đỏ cam tự xây lên khoảng cách và làm mọi thứ thấy sợ mặt trời ....................... thay đổi chưa chắc đã là tốt ... nhưng có mấy ai .... đã thay đổi rồi lại quay trở về như cũ được đâu .... nhưng bản chất của mặt trời vẫn là màu xanh thiên thanh đẹp dịu thôi ... cứ hãy tin là sẽ có 1 ngày nào đấy ... có 1 ai lại nhìn đấy màu thiên thanh của mặt trời, nhỉ
    {. Em .}
    Em thì có màu gì nhỉ .......... .......... 1 chút tung teng xanh chuối ...1 tí tẹo màu đỏ của mưa .... và có thể sẽ có vài vệt xanh thiên thanh ... dù nó rất nhỏ thôi .... nhỉ
    em ... hoá ra cũng hok nhợt nhạt lắm đâu ... nhỉ
  7. tuananh606

    tuananh606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    em bị điện giật , hay là ngã cây, té giếng, dẫm phải đinh...rùi thành điên vậy?
    Mùa Thu mát thế, anh đỡ tốn xiền điều hoà thế mà em chửi mùa thu ngu! Có em ngu thì có
  8. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    tâm hồn LụcTháiMy phong phú đa cảm quá, Anh ko phủ nhận em sống ko điên thì thật là phí.
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    _ Ngày 26 / 9 / 2007 _
    Truyện cổ tích về Tích chu


    {. Péo pệnh pựa .}
    ......................cả chiều nay mợ đi xí xớn với con péo ... con củ chuối này càng ngày càng péo .... cái mông của nó có khi fải to gấp đôi cái đầu nó rồi ý .............. nhưng được cái xinh nên mông to cũng hok sao ... cơ mà cái sự bệnh của nó tỉ lệ thuận với độ xinh ... suốt ngày nó thì thào, gào rú, lảm nhảm linh tinh 1 mình ... sắp lấy chồng rồi mà bệnh tình của nó ứ thuyên giảm được tẹo nào ... mợ thương péo lắm :)) :)) :)) ... tuần sau ăn hỏi péo rồi ... sẽ xin pô pô cho ngủ ở nhà péo ... yêu péo cực
    {. Tíck chu .}
    đi học với con péo ... đến lớp nó nghe kể chuyện cổ tích + nghe hát =)) =)) =)) thối kinh ra ý ... cơ mà hay fết ...............hôm nay mợ được nghe chuyện tích chu ... tích chu vì hok chăm lo quan tâm đến bà, để bà biến thành chim bay mất ... lúc tỉnh ngộ thì bà đã hok còn ở bên ... nhưng tích chu vẫn có được 1 cơ hội để mang bà quay trở lại ... và tích chu tuy còn nhỏ nhưng đã dám trèo đèo lội suối lấy nước suối tiên về cho bà uống, để bà biến lại thành người và sống cùng tích chu ...
    cuộc sống này chắc hok thể đếm nổi có bao nhiêu người như tích chu ... bỏ bê mọi thứ, đến khi mất rồi mới thấy hối tiếc ... nhưng liệu có mấy người dám chịu đựng gian khổ để lấy lại những thứ mình đã làm mất ? .................... mợ có giống tích ******k ? chắc giống ... giống về cái độ hư ... nhưng mợ lại hok đủ mạnh mẽ như Tích chu ... thua cả 1 nhân vật cổ tích ... chán mợ hok ?
    {. mơ như ỉn .}
    HaizZ ... thôi ứ có tích chu tích chủng nữa ... mợ đang no căng bụng đây này ... chiều đi ăn sữa chua + 1 mình làm 2 bát ốc với con péo ... xong khợp thêm 1 cái bánh gối ... về nhà péo ăn 1 bát cơm với trứng thịt cốm ngon lắm ý ... về nhà pô pô lại vác 1 bát ô tô to đùng chất đầy thức ăn bắt mợ ăn ... bây giờ bụng mợ nó trương fềnh, căng tròn lên rồi ... rốn mợ sắp vỡ ... eo ơi no
    {. misS .}
    Hôm nay canh đúng 8h kém 15'' để bật TV lên xem Ken diễn ngố ... cơ mà hôm nay Ken lại hok diễn ............ mà khốn nỗi trước lúc Ken diễn ngố thường có đoạn đọc kết quả sổ xố ... như mấy hôm trước, cứ canh giờ để bật TV , mẹ hit le cứ tưởng mợ oánh đề, bật lên xem kết quả ... oan cho mợ ghê cơ ... mà nhớ Ken fết
    ........................ hôm nay mợ rất vui ... nhưng ứ hiểu sao ... cứ về nhà ... bò lên fòng 1 mình là vui lại bay đi đâu hết ... mợ hok buồn ... mợ chỉ thấy mợ cứ chơi vơi là lạ sao ý ...
    mợ thèm thuốc ... ...............

  10. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng muốn chửi thề một cái quá ... ** *** ** *** *** *** *** *** ****
    ~!@#$%^&*()_ !

Chia sẻ trang này