1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ.õTƠ.õTƠ Sỏằ'ng hok {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *(^.^)* õTƠ.õTƠ.õTƠ [ Level 2 ]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 14/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Chị nì hay ghê...Tìm trong chỗ đông 1 khoảng trống cho riêng mình...Ai viết j mặc ai...Chỉ cần chị được viết và có người đọc...Thèm được như chị...
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0


    ................. Sáng mùa thu ... mưa ẩm ướt quá ... lây cả sang em ... em buồn mồm , buồn tay quá ... cho em lảm nhảm nhớ ............
    em vừa soi gương ... giá mà tóc em dày lên 1 chút... dài hơn 1 chút ... thì em sẽ xinh cực .......... cơm mà tóc em tỉa mỏng lại hok dài ... nên em ứ xinh !
    ...............................................
    giá mà em béo lên 1 tẹo ... trông em sẽ cực ***y ... cơ mà em gầy, ứ béo ... nên em ứ ***y tẹo nào !
    ...............................................
    giá mà em khôn lên 1 tẹo... hok ngu ngốc, hok bi lụy ... hok háo zai, hám tình ... cơ mà ngố , điên và đa tình lại là bản tính của em ... nên em muôn đời vẫn chỉ là 1 con ếch ngốc thảm thương mà thôi !
    ...............................................
    Giá mà em nhợt nhạt đi chút xíu ... hok đa cảm, hok zạt zào ... cơ mà em lại quá nồng nàn ... nên em cứ hay buồn
    ...............................................
    Giá mà ... giá mà ... giá mà ................ lảm nhảm giá mà cho vui thôi ... chứ em yêu cái tóc ngu ngốc của em lắm ... nó giống như con người em ý ... trước kia nó dài, bóng bẩy, mượt mà _ em cũng thế ... đẹp và đầy sức sống ... bây giờ nó xơ xác, ngắn cũn kỡn và mỏng manh yếu đuối _ em cũng thế còn gì ... cơ mà chỉ nay mai thôi .... nó sẽ lại đẹp _ em cũng sẽ lại đẹp ... sẽ lại tràn trề sức sống thôi, nhỉ .............
    và em như bây giờ đã đủ ***y lắm rồi ... nếu em béo và ***y hơn nữa ... thì sẽ chỉ có các zai khổ vì em thôi .....kkkkkkkkkkkkkkkkkkk :)) .............................. nếu em khôn lên nữa ... eo ơi, thế thì chả có zai nào dám yêu em đâu ... em ngu thế này mà còn bao nhiêu zai sợ cái sự ''ngu như cáo'' của em cơ mà ... kkkkkkkkkkkkkk :)) nếu em nhợt nhạt đi ... eo ơi, thế thì bèo nhèo chết ... fải rực rỡ, fài màu sắc thì mới xinh chứ nhỉ ... Nhợt nhạt xấu lắm _ xấu thì zai nào nó thèm em nữa ... nhỉ ................. nếu em hok đa tình .......... eo ơi, thế thì buồn chết ... cuộc sống mà hok có zai ... thì tóc đẹp để mà làm gì, ***y để mà làm gì nữa ... nhỉ
    .......................................................... ui, sao tự nhiên em yêu em thế .................. làm sao để tự ôm lấy em được bây giờ
  3. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Cách để người thường nổi tiếng nhanh nhất là trở thành....."ĐIÊN"
  4. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0

    Dưng mà khổ nỗi lúc sướng thì ai sướng cho
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0



    {. Thèm thịt người ... .}
    thèm lắm ý ........... cồn cào quá
    ơ tự nhiên em nhớ má fính ... thịt má fính cũng ngon ra trò :)) :)) :)) ... hơi beo béo 1 tẹo nên thịt thơm lắm ... mà chú ta buồn cười lắm ... nhiều lúc đi trên đường, chú ta cứ gồng người lên rồi cầm tay em đặt vào ti chú ý ... và gào toáng lên là : vợ thấy chưa, cơ đấy cơ đấy ... ngố hok ...
    ...........................................................
    ơ nhớ cả Gấu nữa ... thịt Gấu cũng ngon ngon :)) :)) ... người toàn thịt ... sờ vào là dãi chỉ muốn chảy ra tong tỏng thôi ... gấu hay đá bóng nên thịt chắc, ăn thơm thơm ngọt ngọt ... túm lại là ngon ... em thik nhất là được hôn hay thơm cái chụt lên cái bụng béo của Gấu ... thèm thịt người quá cơ
    .............................................................................................
    nhắc đến thịt người mà ứ nhắc đến Ken thì quá là thiếu xót ... Thịt của Ken thơm ngon đặc biệt rồi ... nhìn thôi mà đã thấy thơm ngào ngạt ... em ghét cái lưng của ken cực ... nó rất là khiêu khích em ... cứ khi nào Ken ngồi quay lưng lại với em ... là em chỉ muốn đạp cho 1 fát ngã quay ra ... rồi nhảy tới ăn nghiến ngấu cái lưng kia thôi .............
    .................................................................
    bụng em cồn cào ... em thèm ............ em như con mèo hoang đang thèm thịt người
  6. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ko thể phủ nhận đó là một chiến lược, và khó mà không công nhận cô chủ píc đang tỏ ra khá thành công trên còn đường này, thương hiệu hình ảnh, câu truyện, các vấn đề,sự cởi mở, tạo tâm lý tò mò, ham muốn, cảm giác với được.. tất cả đều ảnh hưởng và nhanh chóng thu hút..
    đây là chiến lược thu hút và nổi tiếng nhanh chóng, giống như các scandal trong giới nổi tiếng mà khi một người hơi tụt dần, lắng dần là lại một vụ xảy ra một vụ quên...đồ, tuy nhiên nổi tiếng thế này giống như việc lên một cái dốc rất cao một cách nhanh chóng, tuy nhiên cái dốc rất cao thì bên kia sườn dốc cũng thế.
    (Count down time before deleted by mod as before. Still know none ttvn''s topic private for personal, dont know why mod delete without a right reason)
  7. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Ai mới vào Topic của LTM cũng bị shock.Nhưng qua time các bạn cũng sẽ thấy quen và thấy những câu chuyện của cô bé chỉ thoảng qua như giọt nước mắt của lũ trẻ bướng bỉnh khi đang học làm người lớn mà thôi.Tôi đã quen đọc giọng văn của LTM và thây chẳng điên tẹo nào nữa.Lạ thật !!!
  8. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Bác tài thật, đọc xong em chỉ muốn chửi thề thoai
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0


    ơ lạ lắm cơ ... tối nay hok mưa ... tự nhiên em lại nhớ mưa
    em hok thik mưa ban ngày ... em chỉ thik mưa đêm ........... mưa ban đêm hok lợt lạt như ban ngày ... mưa ban đêm có màu của hạnh fúc ... hok tin à ? ................ thật đấy ... nền đường ướt mưa bao giờ cũng có màu vàng ánh ... đẹp lung linh ý ... vì mưa zát hạnh fúc xuống nền đường mà ... tối nào mà được đi dưới mưa ... là cứ như em đang được đi trên 1 con đường lóng lánh vàng ý ... cảm giác giàu có hạnh fúc lắm ....................
    ..................................
    mưa cũng nghịch giống em ... thik tô màu ... ơ thật đấy ... màu mưa hoà với màu đèn đường sẽ thành những sợi màu rất ấm ... giá mà em có 1 cái khăn được đan bằng những sợi màu ấm đấy thì tuyệt nhỉ ........................
    ................................................................
    .............. em có 1 cái khăn ... em đan để tặng cho 1 người em rất yêu ... nó ko fải được đan từ sợi ấm của mưa và đèn đường ... nó chỉ được đan từ len và những sợi tình yêu mảnh nhưng rất nồng nàn của em thôi ......... cơ mà chắc nó sẽ ko bao giờ được tặng ................. bởi vì nó chưa được đan xong và sẽ hok bao giờ được đan tiếp ... tình yêu đã mất, sợi yêu thương đã đứt ... thì làm sao có thể đan tiếp được ... có đúng hok ?
    ..............................................................................
    ơ ........... tự nhiên em thèm đan khăn
    .................. ấy ... sau 1 ngày vất vả vui cười ... em lại cứ thik chìm mình vào mớ suy nghĩ bung biêng thế này đấy ... em điên hok ? điên bt ... nhỉ

    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 27/09/2007
  10. tuxedo82

    tuxedo82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    GẶp em anh hok biết nói gì, có điên thật thì đi chữa đi nhớ, để mãi thế này sợ phiền xã hội đới em ơi

Chia sẻ trang này