1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTô õTô õTô TUỏ?ÔN V?ă - Nhỏằ?ng T?ơnh Khúc Bỏ?Ơt Tỏằư õTô õTô õTô (#7)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi masterall1211, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rung_la_thap

    Rung_la_thap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ===> Đ/c này "rãnh" vậy mà cứ than ! khà khà khà
    Lâu quá không thấy "bong bóng" của bác LinhHonTuongDa nhỉ ???
    All have fun !
  2. huybaque

    huybaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Sao không hỏi anh hả?
    (Tôi trở về đây thăm lại bạn hiền thăm lại người thương,đường mòn quanh co men theo lối nhỏ cây thông đã già thẫn thờ trước sân,dây leo vẫn còn năm tháng không phai,nhưng người đâu rồi em gái miền quê.......)
    Những bài này anh thuộc từ nhũng năm 1994 đấy.
  3. emtuanvu

    emtuanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    VÀI LỜI TÂM SỰ
    Mình biết nhạc Tuấn Vũ từ năm 1990, năm đó 12 tuổi,khi đó còn nghe băng cattset, tuy chưa thể cảm nhận được nhiều nhưng dần dần anh Tài đã làm mình nghiện nặng giọng ca của anh ấy lúc nào không hay.Từ đó trong lòng mình hình thành khái niệm, nếu nghe nhạc phải là nhạc TV, còn nếu ca sĩ nào mà lỡ '''' hát lại '''' bài hát mà anh đã hát là mình '''' turn off '''' ngay lập tức. Hồi đó mình bắt chước giọng y hệt TV, nhưng bây giờ chuyển qua thành vịt đực rồi, có lẽ do rượu bia, nhưng vẫn còn tàm tạm mỗi khi cùng bạn bè đi karaoke.Ngày đó mình mới chỉ có 1 cuốn '''' Chuyến Đò Không Em '''' mình nhai đi nhai lại suốt cả ngày mà không chán. Sau này băng đĩa nhạc nhiều và rẻ thì mình được thưởng thức nhiều hơn.Đến bây giờ nếu 1 trong những bản nhạc ấy cất lên thì trong mình những cảm xúc của ngày xưa ấy vẫn còn nguyên vẹn. Mỗi lần nghe nhạc của anh là mình như lạc vào thế giới khác, bay bổng theo từng lời bài hát và tiếng hát đó '''' Từ khi ban sơ cả hai người vẫn chờ một câu nói, mà rồi biệt ly, không một lần hé môi, từ nay duyên kiếp tìm trong mộng thôi '''' ( Chuyến đò không em ). Từng lời yêu thương không dám ngỏ trải dài theo từng lời bài hát tuy rất đơn giản mà ý nghĩa, sâu xa. '''' Ngày xưa, tiếc sao anh không ngỏ, để rồi chiều nay, mình anh thấy cô đơn. Ván kia, bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa, thôi đành hẹn...............trong............mơ...'''' ( Yêu Một Mình, TV - HL ). Những kỷ niệm buồn, những lời trách móc trong tâm tư rất nhẹ nhàng mà sao thấy trong lòng tiếc nuối, xót xa.......Khoảng tháng 8/2003, mình nghe ngóng mãi mới biết anh sẽ về hát ở nhà hàng M & TÔI 1 buổi tối, mình đã được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt. Anh có vẻ mệt mỏi nhưng khi cất giọng lên thì '''' phần hồn '''' vẫn thế, không thay đổi. Anh rất vui khi nói chuyện với mình và anh tặng 1 đĩa nhạc kèm chữ ký, anh cho số đt, nói là còn ở VN 1 thời gian, nếu rảnh anh em đi uống cafe, rồi anh vội đi vì bận, thật diễm phúc. Nhưng thật tiếc là sau đó mình mất đt, số của anh cũng mất luôn. Mình cũng sưu tầm một số trang web để biết tin tức về anh nhưng khó khăn quá. Năm 2005 mình tìm được trang www.tuanvu.net nhưng nghe nói anh chàng lập ra trang đó cũng '''' thương mại hóa '''' nhạc của TV, và bây giờ cũng không còn, thật buồn. Theo tôi thì nhạc là '''' cảm xúc '''', những người đam mê như chúng ta chỉ để thưởng thức, giao lưu, trao đổi với nhau, trừ trường hợp không mong muốn, chứ không thể chuyển thành vật chất mà mua bán được. Gía như có khả năng duy trì được một trang web tương tự như thế làm nơi giao lưu riêng cho những Fan Tuấn Vũ thì hay quá. Nhân dịp tổ chức gặp mặt lần này, hy vọng anh em ta sẽ được thoả mãn với những cảm xúc khi được gặp mặt, chia sẻ với những người có chung 1 niềm đam mê như mình.
    Mình cũng mong muốn được làm quen với tất cả các FTV, nếu có thông tin gì liên quan đến '''' Khoảng trời riêng '''' của chúng ta các bạn vui lòng cho mình biết nhé, nick mình là : THIEUHIEPCHUNGTINH@yahoo.com hoặc 0908201378 ( phong)
  4. huybaque

    huybaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm được 1 nhân tài thuộc tên bài hát,sao mà chuẩn quá vậy.Lần sau tra khảo kỹ đi rồi hãy phát biểu nhé....
  5. emtuanvu

    emtuanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    mic ơi, Mình ở Long Thành nè, cũng quê NB. vào năm 82. mê TV nên hát khá giống. dạo này ít được lên mạng vì bận, nên khi vào thấy Mic giới thiệu thì khá giống mình nên viết hơi trễ, thông cảm nha, đang làm ở Hậu giang, tháng 6 này tranh thủ lên gặp mặt anh em.hôm đó có mặt không? có gì mình liên lạc ở nick THIEUHIEPCHUNGTINH@yahoo.com hoặc 0908201378 nhé ( Phong)
  6. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    "Bệnh" này là bệnh chung của rất nhiều thần dân trong Đế Chế rồi!!
  7. Dieucay

    Dieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.999
    Đã được thích:
    0
    ===>" Thiên tầm biến" , newbie mỗi lúc một đông ! ! Nhưng nhớ phải View profile nhé !
    [/QUOTE] Không hiểu nói ý gì nhỉ
  8. vuaphg

    vuaphg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! Với mắt người khác ,những người kg thích TV thì nói vậy.Đối với chúng ta ,những người cùng chung 1nhà thì Anh Vũ rất đẹp về ngoại hình lẫn tâm hồn và tất nhiên là cả giọng hát .Anh đã làm cho bao nhiêu người chết mê chết mệt vì Anh.Mỗi ngày phải nghe Anh hát và tìm kiếm những thông về Anh và luôn luôn nghĩ đến Anh.Trong đó có tôi và bạn.

    Tôi định xin Ba tôi bán nhà để tôi có tiền sang CaLi gặp Anh Vũ(giống Fan của Lưu Đức Hoa).Nhưng tiếc là tôi và Ba tôi kg có nhà,còn ở đậu .Đành bó chân,đi kg được chắc tôi phải bay như CÁNH CHIM PHƯỢNG HOÀNG để theo kịp Anh Vũ.
  9. Hiter

    Hiter Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2
    Có 2 bài "người e năm cũ" đấy bạn ạ, mình ko còn nhớ tác giả nhưng đúng là có nghe cả 2 rồi:
    1 bài đoạn đầu là :
    Tôi trở về đây thăm lại bạn hiền thăm lại người thương, đường mòn quanh co men theo lối nhỏ, Cây thông đã già thẩn thờ trước sân
    Dây leo vẫn còn năm tháng không phai, nhưng người đâu rồi em gái miền quê
    Năm cũ gặp nhau nói chuyện chúng mình bao giờ thành đôi
    Và rồi ai ơi xếp bút lên đường, ra đi anh hẹn một ngày nắng đẹp, anh sẽ trở về quê cũ thăm em,thăm lại mái trường hơi ấm tình thương.
    ... đoạn sau là điệp khúc, có 1 câu khá thống thiết: Thì trời ơi em cất bước qua cầu,vui kiếp nhung lụa đẹp tình bên chồng
    Còn bài kia thì bạn gì đó viết đúng rồi:
    Về đây với ta người ơi,về đây thương nhớ càng đầy vơi
    Về đây cùng chung mái nhà,lòng thêm chan hoà, nhạc rộn vang câu ca
    Về đây chớ nên ngại chi
    Về đây ta vẫn chờ người đi
    Về đây ta cùng nhau xum vầy
    Lòng thêm đong đầy tình thương khắp trời mây ...
    Bạn có nhạc cả 2 bài này chứ?
  10. Vinatec

    Vinatec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 sáng tác này của Ngọc Sơn đều có tên khác nhau theo hình chữ nhật đấy Hiter à. Bác Tài chỉ hát mỗi bài Người Ơi Hãy Trở Về thôi
    [​IMG]

Chia sẻ trang này