1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTô õTô õTô TUỏ?ÔN V?ă - Nhỏằ?ng T?ơnh Khúc Bỏ?Ơt Tỏằư õTô õTô õTô (#7)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi masterall1211, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeYeuTuanVu

    BeYeuTuanVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Vũ khí đi mang theo à ??? Theo mình nghĩ nếu đã đi làm thì :
    + Tiền chuẩn bị cỡ 2k còn đi học thì 1k
    + Tư liệu : hình ảnh, sách vở, báo chí nếu có
    Tôi kg có 1tờ báo nào hết .Bởi vì tôi gặp toàn là những tờ báo nói xấu Đại Ca kg xem rồi tôi huỷ luôn vì thấy ghét quá. Tôi chỉ có 2 cuốn băng .1tôi thâu những tin tức trong đài VOA,(nói về TV)1tôi thâu đêm nhạc trực tiếp của đài THVLONG có phỏng vấn TV và GL.Nếu dự ĐH ai nhà gần đem theo máy hát băng được tôi sẽ đem theo 2cuốn băng này.
    [/quote]
  2. BeYeuTuanVu

    BeYeuTuanVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Vũ khí đi mang theo à ??? Theo mình nghĩ nếu đã đi làm thì :
    + Tiền chuẩn bị cỡ 2k còn đi học thì 1k
    + Tư liệu : hình ảnh, sách vở, báo chí nếu có
    Tôi kg có 1tờ báo nào hết .Bởi vì tôi gặp toàn là những tờ báo nói xấu Đại Ca kg xem rồi tôi huỷ luôn vì thấy ghét quá. Tôi chỉ có 2 cuốn băng .1tôi thâu những tin tức trong đài VOA,(nói về TV)1tôi thâu đêm nhạc trực tiếp của đài THVLONG có phỏng vấn TV và GL.Nếu dự ĐH ai nhà gần đem theo máy hát băng được tôi sẽ đem theo 2cuốn băng này.
    [/quote]
  3. JengisKhan

    JengisKhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này ở đâu thế?
  4. JengisKhan

    JengisKhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này ở đâu thế?
  5. BeYeuTuanVu

    BeYeuTuanVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này ở (nguoitinh.com/forum/index.php?showtopic=8399-289k)
  6. BeYeuTuanVu

    BeYeuTuanVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này ở (nguoitinh.com/forum/index.php?showtopic=8399-289k)
  7. conde

    conde Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.763
    Đã được thích:
    0
    Trích cả đoạn cho thấy hết ý:
    Ðối với những ca sĩ già (nói theo Lan Làng Văn), nhịp nhàng ở trong đầu chúng tôi, dù không giỏi nhạc, không tốt nghiệp ở trường (có nghĩa là ?vô học như anh Trần Quang Hải đã viết trên báo). Song ông Trời cho chúng tôi cái lỗ tai cộng thêm mớ kinh nghiệm tròm trèm 30 năm. Ðưa bất cứ thể điệu nào chúng tôi cũng cân hồ ráo . Giọng hát có, nhịp nhàng vững . Chưa đủ . Không đủ . Phải hát bằng tất cả rung động của trái tim, như ?oYêu anh bằng trái tim em? vậy. Có thế người ca sĩ mới chuyển đạt được đến người nghe tất cả những ý, tình, người viết gửi gấm, ký thác ở tác phẩm của họ . Ca sĩ là cái gạch nối giữa người viết và người nghe .
    Hát bằng cả trái tim mình. Thoạt nghe thì rất dễ, mà không phải vậy . Giọng hát hay, kỹ thuật cao, giỏi nhạc, tốt nghiệp ở một tỉ trường âm nhạc cũng không hay bằng một tiếng hát được cất lên từ một trái tim mềm yếu nhưng luôn rực lửa yêu và đam mê . Ðam mê đây là mê hát chứ không phải là mê ?hoảng.
    Như tôi thích nghe Tuấn Vũ, bởi trong giọng hát đó tôi ?onhìn thấy?, cảm nhận được nỗi cô đơn buồn bã . Tiếng hát Carol Kim, tôi nghe như tiếng kêu thảm thiết, thống khổ của một kiếp người . Nỗi cô đơn buồn bã, nỗi thống khổ thê thiết kia ở trong tiếng hát, bung ra từ một trái tim, òa vỡ, tan biến vào tâm tư người nghe . Ðọng lại ở đó, thành một khối buồn, không bao giờ tan. Như khối buồn Trương Chi, song nước mắt Mỵ Nương của thế kỷ 20 này, nếu có, cũng không đủ sức làm tan vỡ .
  8. conde

    conde Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.763
    Đã được thích:
    0
    Trích cả đoạn cho thấy hết ý:
    Ðối với những ca sĩ già (nói theo Lan Làng Văn), nhịp nhàng ở trong đầu chúng tôi, dù không giỏi nhạc, không tốt nghiệp ở trường (có nghĩa là ?vô học như anh Trần Quang Hải đã viết trên báo). Song ông Trời cho chúng tôi cái lỗ tai cộng thêm mớ kinh nghiệm tròm trèm 30 năm. Ðưa bất cứ thể điệu nào chúng tôi cũng cân hồ ráo . Giọng hát có, nhịp nhàng vững . Chưa đủ . Không đủ . Phải hát bằng tất cả rung động của trái tim, như ?oYêu anh bằng trái tim em? vậy. Có thế người ca sĩ mới chuyển đạt được đến người nghe tất cả những ý, tình, người viết gửi gấm, ký thác ở tác phẩm của họ . Ca sĩ là cái gạch nối giữa người viết và người nghe .
    Hát bằng cả trái tim mình. Thoạt nghe thì rất dễ, mà không phải vậy . Giọng hát hay, kỹ thuật cao, giỏi nhạc, tốt nghiệp ở một tỉ trường âm nhạc cũng không hay bằng một tiếng hát được cất lên từ một trái tim mềm yếu nhưng luôn rực lửa yêu và đam mê . Ðam mê đây là mê hát chứ không phải là mê ?hoảng.
    Như tôi thích nghe Tuấn Vũ, bởi trong giọng hát đó tôi ?onhìn thấy?, cảm nhận được nỗi cô đơn buồn bã . Tiếng hát Carol Kim, tôi nghe như tiếng kêu thảm thiết, thống khổ của một kiếp người . Nỗi cô đơn buồn bã, nỗi thống khổ thê thiết kia ở trong tiếng hát, bung ra từ một trái tim, òa vỡ, tan biến vào tâm tư người nghe . Ðọng lại ở đó, thành một khối buồn, không bao giờ tan. Như khối buồn Trương Chi, song nước mắt Mỵ Nương của thế kỷ 20 này, nếu có, cũng không đủ sức làm tan vỡ .
  9. thientaibd

    thientaibd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa đệ có đó! nhưng mà mất đâu òi ko bít!
    ai có cho đệ xin lại luôn nha!
  10. thientaibd

    thientaibd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa đệ có đó! nhưng mà mất đâu òi ko bít!
    ai có cho đệ xin lại luôn nha!

Chia sẻ trang này