1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTô õTô TUỏ?ÔN V?ă - CuỏằTc ?'ỏằ?i, sỏằ? nghiỏằ?p và nhỏằ?ng dỏ?Ơu chỏ?Ơm hỏằ?i õTô õTô (#8)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Linhhontuongda, 01/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Đó là bài Về Đâu Mái Tóc Người Thương, mời bạn thưởng thức:
    Ve Dau Mai Toc Nguoi Thuong_Tuan Vu.mp3
    Cảm ơn đã ghé thăm Đế Chế. Chúc vui vẻ nhé!

  2. KinhHoangLT

    KinhHoangLT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác masterall1211 nhé.Trước đây nghe Giao Linh hát bài này nghe rất fê , nay thấy Tuấn Vũ hát cũng phê luôn .
  3. thientaibd

    thientaibd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thế ma? cufng khen! Quá bă?ng khen "pho? maf tốt áo"!
  4. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Thế mà có người còn viết về Chế Linh thế này, nghĩ bực thật. Nguyên văn:
    "Đại thiên vương hoàng đế siêu nhân danh ca Chế Linh tinh tuý, NSND, Nhà giáo ưu tú, bằng Đại học Harvert về sáng tác và lý luận âm nhạc, Huyền đai ngũ đẳng về phong cách biểu diễn. Thái thượng hoàng của tất cả các loại Phượng hoàng, Ngọc lưu ly sáng muôn vạn dặm, coi búa tạ là cái đinh, coi xe lu là con gián, coi nồi áp suất là giấy lộn, ngự trên đỉnh cao muôn trượng vang tiếng hát quỷ khóc thần sầu, toả khắp thế giới, bao trùm cả kênh MTV+Bill board, Tài năng = Mozart+Bettoven+Dương Thiệu Tước+Bảo Chấn. Đức độ (thì cứ gọi là thôi zồi) = Phật + Bồ tát + Teresa mother, tiếng thơm ngàn năm đọng lại. Bốn tỷ năm hình thành Trái đất đến nay chỉ có Ngọc lưu ly là đáng giá. Sáu tỷ người trên hành tinh và hàng triệu vì tinh tú, thiên thạch, sao chổi...ngóng theo từng CD của Ngài, 7 kỳ quan thế giới phủ phục dưới chân Ngài, biểu quyết đề nghị Ngài là kỳ quan thứ 8 nhưng Ngài từ chối, vì Ngài ko thể xếp thứ 8, Ngài là "Siêu kỳ quan của các kỳ quan". Ngài ngự trên đỉnh Everes, soi gương xuống Thái bình dương, tay với lấy các vì sao mà mỉm cười kiêu hãnh..."
    Ps:nhưng mà đọc xong thấy hay quá, ha ha

  5. thientaibd

    thientaibd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Eo, mẹ ơi! Ba?i na?y đem thi HSG Văn quốc gia chắc pha?i được điê?m tuyệt đối ( điê?m 0 tuyệt đối)!
    Bó tay. cơm. canh. lung tung!
  6. ttuuaann

    ttuuaann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Đề xuất ý kiến, các bác bầu Ban Chấp hành T.Ư đế chế Tuấn Vũ. Cho anh em chức Uỷ viên, như thế mới hãnh diện với các fan của ca sĩ khác chứ. Bầu Uỷ viên Bộ Yêu Tuấn Vũ gồm 14 thành viên, 1 phiếu cho bác Tuấn Vũ Tái Nạm vào chức Tổng quản.
  7. 8

    8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Cho xin thêm bài "Đôi mắt hiền mẹ già âu yếm..." nữa
  8. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang tìm cái bài này ....ai có thì post lên đi ....
  9. choihangdep

    choihangdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Bài này ngày nào chả phải nghe, ai cần không??
  10. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Đây là bài "Xin cho tôi giấc mộng bình yên" của TT Làng Văn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này