1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTô õTô TUỏ?ÔN V?ă - CuỏằTc ?'ỏằ?i, sỏằ? nghiỏằ?p và nhỏằ?ng dỏ?Ơu chỏ?Ơm hỏằ?i õTô õTô (#8)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Linhhontuongda, 01/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamsudoitoi

    tamsudoitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe Hận Đồ Bàn trong CD Cuộc tình xưa - Lệ Hằng 35 sao thấy giống trong CD Khu Phố Ngày Xưa - NDBD - Gold 26 vậy.
    Hình như 2 bản này là 1 phải không vậy???
    Ai giúp với.
  2. VUATUANVU

    VUATUANVU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Có gì lạ đâu!
    Lệ Hằng kiểu như Trung tâm con của NDBD mà!
    Hận Đồ Bàn có 3 bản của 3 Trung tâm là: Phụng Hoàng, NDBD, Mai Ngọc Khánh!
    Còn có một bản nữa nhưng chưa rõ TT nào!!

  3. 6

    6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày nhạc này mệt cả người
  4. 6

    6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thik thế chứ
  5. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Về ngủ tí, chuẩn bị đi nhậu nào!
  6. TuanVutaingo

    TuanVutaingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    0
    Hồ đồ quá Ko có bản nổi tiếng trong Top Hits của Làng Văn à
  7. TuanVutaingo

    TuanVutaingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    0
    - Cô Lệ Thu ơi, cháu Duy từ San Jose đây! Cháu hỏi cô câu này nhé! :) Trong những bài hát cô đã ghi âm sau 1975, người nghe sẽ thấy một tiếng hát Lệ Thu căng đầy, mạnh mẽ, ít nhiều khác với tiếng hát Lệ Thu trong những băng nhạc thu âm trước 1975, cũng có khi rất căng, nhưng cũng nhiều lúc nhẹ nhàng, thanh thản và có khi rất tĩnh. Có điều gì tạo nên sự khác nhau đó không cô? Cháu chúc cô luôn vui, khoẻ và có những đêm nhạc tuyệt vời! I miss you! (Duy Thach, 37 tuổi, Adt1901@yahoo.Com)
    [​IMG]- Hi Darling, "người nhà" đây rồi, dzui quá! Tại sao truy tôi quá dzậy? Giữa một đời sống đầy khắc nghiệt và bất an như Duy đã biết thì người bình thường thể hiện tình cảm qua một lời nói, một bài thơ, hoặc một ánh mắt... Rõ rệt nhất, với cô, thể hiện bằng giọng hát qua từng giai đoạn trong cuộc đời. Có khi thăng, có khi trầm, đó là những lúc mà Duy cảm nhận được qua sự thân thiết và đồng điệu giữa cô và cháu.Duy có biết là lúc sau này cháu là một phần trong đời sống của cô? Cám ơn cháu đã dõi theo những bước đi của cô. "Vì sông xa vẫn trung thành theo..." có nhớ câu đó ở đâu không? Cám ơn cháu đã hết lòng trong việc thúc đẩy cô gắn bó với âm nhạc.  
  8. TuanVutaingo

    TuanVutaingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    0
    Sợ bác TB thật đấy lọ mọ khiếp
  9. HANLANPH

    HANLANPH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Của TT THUÝ ANH
  10. choihangdep

    choihangdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm thấy thông tin chiều sẽ có phỏng vấn LT, nên CHD PM cho TB mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này