1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTô õTô TUỏ?ÔN V?ă - CuỏằTc ?'ỏằ?i, sỏằ? nghiỏằ?p và nhỏằ?ng dỏ?Ơu chỏ?Ơm hỏằ?i õTô õTô (#8)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Linhhontuongda, 01/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choihangdep

    choihangdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Anh em Miền Nam vẫn chưa có ai ra quyết định được à ?. Làm nhanh không anh em đẩy hết 100 trang bây giờ
  2. choihangdep

    choihangdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Lít của bác tái ngộ thiếu CD này nữa nè
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Anh Trọng Khương đã nhận lời lo vụ này, dự định topic mới sẽ mang tên: TUẤN VŨ - Một Kiếp Đam Mê rồi mà. Hàng đã chuẩn bị xong rồi thì phải, chỉ chờ ngày đẹp nữa thôi.
    Lâu không có thời gian vào thăm nhà, thấy anh em có vẻ trùng xuống quá nhỉ.

  4. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1

    Hic, qua chuyến khảo sát miền Nam vừa rồi, thấy kho tàng âm nhạc của Đại Ca đồ sộ hơn chúng ta tưởng nhiều. Kho hàng của chị Hàn Lan chứa những đồ mà Tốt đỏ chưa hề nghe qua, trong list của bác TVTN cũng chưa hề nhắc đến. Tiếc là chỉ có 1 ngày để vơ vét, chưa được 1 nửa số hàng, tiếc thêm 1 điều nữa là ở đó không có scaner để cho anh em chiêm ngưỡng. Nhưng nói chung đó là một chuyến đi rất ấn tượng và có nhiều thành quả.
    Vô cùng cảm ơn chị Hàn Lan, anh Trọng Khương, anh Phong...và các thành viên trong Nam đã dành cho Tốt đỏ sự ưu ái đặc biệt. Về rồi mà vẫn còn lâng lâng...

  5. TuanVutaingo

    TuanVutaingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    0
    Không có scaner thì cũng chụp ảnh được chứ Về đến đâu roài?
  6. doll_soul

    doll_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Okie tên chủ đề được đó
  7. TuanVu_BruceLee

    TuanVu_BruceLee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi Mast vào HCM.city, Anh em miền nam nhiệt liệt hoan nghênh, Anh em nào ngoài Thủ đô phương bắc vào Nam phương: anh em chúng tôi cũng sẽ rất niềm nở tiếp chiêu. Dù giọng nói 3 miền khác nhau-tôi miền trung- nhưng gặp nhau nơi này qua giọng hát của T.V chứng tỏ rằng: nội dung quan trọng nhất , ,cái hay-đẹp sẽ trường tồn, sự cảm thông ko hề có giới hạn. Tôi yêu tất cả anh em của box bằng tình bằng hữu đậm đà nhất, thiết tha nhất, ---ít nhất là trong suy nghĩ. Và tôi nghĩ rằng các bạn cũng như mình. Biết đâu là cái đẹp nhất trong tất cả các cái đẹp để mà lưu giữ, trân trọng, tôn thờ và thần tượng. Tôi lấy ví dụ: Thành Long, Lý Liên Kiệt là những tài năng của làng võ thuật thế giới --tôi công nhận-- tôi có thể găp được họ nếu họ là thần tượng của tôi & tôi có quyết tâm cao. Nhưng tiếc rằng thần tượng của tôi là Lý Tiểu Long. Tại sao tôi lại thế ? Vì ngoài kỹ thuật điêu luyện của Lý, ta nhìn thấy ẩn bên trong con người huyền thoại ấy MỘT PHONG CÁCH SỐNG., cái mà có thể giúp tôi hiểu thế nào là võ thuật ---cũng là một fần tất yếu của cuộc sống----Dù rằng những cú đấm ko mạnh như Mike Tyson, Ali..Cú đá chưa hẳn đã mạnh hơn Lý Liên Kiệt. Nhưng tôi lại thần tượng Lý Tiểu Long bởi anh ấy có sự hoàn hảo-- các bạn có thấy Lý Tiểu Long có những lúc nhíu mày khi giao đấu ko ? Đấy ... vấn đề nằm ở chỗ đấy : anh ta thắng người ta nhờ cái đầu hơn hẳn đối thủ và 1 fần nhỏ là kỹ thuật.
    Phân tích như thế để thấy rằng ko dễ để tôi thần tượng 1 người hay khác hơn tôi rất khó tính trong chuyện này. Vì vậy tôi chọn Tuấn Vũ là Việt Nam Idol của mình --riêng tôi, tôi ko nghĩ mình sai lầm. Và tôi đã chọn trước khi quen biết anh em, và sẽ là lựa chọn số 1 nếu chẳng may ko gặp được anh em như bây giờ. Tôi chọn cho bản thân mình chứ ko chọn cho người khác nên chẳng ai có khả năng tác động làm tôi thay đổi trừ bản thân tôi, mà tôi thì tin vào sự đã lựa chọn của mình ====> vì vậy đó là sự bất biến hay chính xác Bruce Lee & Tuấn Vũ bất tử trong tôi. Ngoài ra, tôi còn thần tượng họ Xã hội Marx--Lênin--Hồ Chí Minh, họ tự nhiên: Albert Einstein, Newton, Ơle.. và thầm mến fục tất cả những con người có tài năng, yêu mến những người đức độ & yêu tha thiết yêu những cô gái trẻ đẹp, nết na !
    Tôi là người như thế, suy ra anh em cũng có thể như thế, tức là fần lớn anh em trong chúng ta cũng rất tài năng, tôi tin thế, riêng tôi, tôi cũng là con người của sự tài năng, tuy nhiên tôi đang fải tưới thêm nước, bón 1 chút ít fân bón để nở thành đoá hồng tuyệt đẹp, góp fần xây dựng quê hương, nước Việt tươi đẹp.
    Kết lại, Hồ Chí Minh có dặn lại chúng ta trước lúc đi xa: " Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có thể bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không ? chính 1 fần lớn nhờ công học tập của các em "
    Tôi viết vậy chắc anh em sẽ chửi tôi vì nghĩ rằng tôi ba hoa, tự đề cao bản thân. Mặc kệ, anh em nghĩ gì, tôi ko quan tâm lắm, cứ xem tôi nói đùa cũng được. Nhưng riêng tôi, tôi xem ấy là thật , là lời nói của tôi để tôi ra sức fấn đấu cho xưng với lời tôi trót nói ra.
    Nhưng tôi nói như thế cũng ko fải cho vui, mà tôi muốn trong mỗi anh em chúng ta đều ra sức fấn đấu học -làm-sống cho xứng tầm với sự hy sinh lớn lao của hàng triệu con người như Nguyễn văn Tạc, Đặng Thuỳ Trâm và biết bao bà mẹ đã cạn nước mắt vì điều đó. Hơn nữa ngoài sự nổ lực của bản thân chúng ta sẽ vinh danh mình, góp fần rất lớn vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước. Mà như lời hát nồng nàn, tha thiết của Tuấn Vũ (anh Tài) trong ca khúc một thời MÁU CHẢY VỀ TIM của Anh Viết Thu có câu cuối rằng: Góp đôi bàn tay để cùng nhau xây lại từ đầu.
    Các bạn nhấn vào đây để nghe bài này, xem như món quà mà tôi tặng tất cả các bạn http://www.bennhac.com/#/song/7424/Mau-Chay-Ve-Tim
    Nó thật hay, cả lời, nội dung, giọng ca !
    Anh em đọc bài cho ý kiến, tôi xin nghe !
  8. choihangdep

    choihangdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Vừa lục lại 200 trang gần nhất, thấy có nhiều thành viên mới chỉ có vào chào anh em 2 lần rồi không một lần gặp lại.
    Hy vọng topic tới sẽ có nhiều anh em tham gia nhiệt tình hơn
    Được ChoiHangDep sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 21/08/2007
  9. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của bác Hiter và bác TV_Brucelee mà thấy phấn chấn lên nhiều. Lâu lắm rồi mới có những bài viết tâm huyết và dài đến vậy. Sang tập 9 hy vọng anh em miền Nam sẽ tham gia nhiều hơn và nhiệt tình hơn nữa, để lại dấu ấn riêng của mình. Rất mong anh em ta ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam đoàn kết để cùng nhau gây dựng nên một Đế Chế thực hùng mạnh. À, nhân tiện báo cho anh em một tin mừng của riêng Tốt đỏ là đã đạt được mục đích là vào học được cao học (vừa nhận được thông báo lúc nãy), hy vọng là sẽ có thời gian ra Hải Ngoại học tập để tiếp tục có cơ hội khai phá những gì liên quan đến đại ca Vũ mà bên VN bị hạn chế.
    Chúc toàn thể anh em khoẻ!

  10. h

    h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác này lại làm list danh sách thành viên đây mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này