1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ Tuy?ên Quang - ...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi chickhanter, 17/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Em lại xin lỗi anh Gà lần thứ 2: vì em mà topic của anh ra nông nỗi này!
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Cờ lích một phát rồi mới xem lại top bich này là cái gì (xin lỗi Gà, thực ra anh rất biết).
    Mới đang đổ mái tầng 4 mà các nhà thầu đã chơi nhau ghê quá.Chỉnh đốn đi, mệnh lệnh của chủ đầu tư đấy.
    Chợt nhớ câu chuyện con ngưòi thất bại vì bất đồng ngôn ngữ khi dựng tháp Ba ben.
    Nâu vấn đề.
    Lại bàn tiếp về slogan cho "nhà" Tuyên Quang nhé.
    Thỉnh thoảng choảng nhau tý cho nó có vẻ hoạt náo và cho vui. Xin lỗi, lúc chửi nhau đừng dùng từ Đồng chí nhé-Mình dị ứng với từ này.
    9:11 PM
    Đang xem trận Mỹ-Bra xin.
    Chợt nhớ: nhìn trên list nick YM thấy status của TL có chữ đang nghê Quốc ca; Quốc ca gì vậy, nếu là Tiến quân ca thì đừng nghe, nếu có nghe thì đứng lên và đặt một tay lên ngực !!!
    Còn nếu đang nghe Quốc ca Zimbabuê thì mình không can thiệp.
    Tâm sự: Mình Yêu Tiến quân ca.Đã đành.
    Nhưng cũng thích La Mác xây, chỉ vì mình thích cả đội Pháp.
    Nhưng đặc biệt, mình thích quốc ca Mỹ-vì nghe nó hiền lành.Bài hát từ thời ca ngợi lá cờ 15 sao ấy hay thật
    Cô thì cứ dạy Mỹ là diều hâu.Chắc thế(!)
    Tỉnh ca của Thanh Hoá là Lên chùa bẻ một cành sờ en
    TQ?
    Được ThietDK sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 18/06/2009
  3. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hót tô bích =))
    Có vấn đề gì đâu nhỉ, có đấu tranh là có phát triển, ở đây chúng ta đấu tranh bằng đá, ai có đá dùng đá, lém nhau vèo vèo đi, mình hem có ;))
    @ Chị Lắm: Vuốt ngàn sao nhé, công up hot tô bích. Và theo em ý, tuổi tác chỉ là thời gian, mà thời gian có thể co dãn, cớ gì phải lo =))
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    Anh em mình sống dưới cái bóng- cái tiềm thức về gái tuyên nhiều quá.
    Bổ xung cái gì lăng xê cho Trai tuyên rồi treo nó lên được không.
    Bọn Thái nó có câu chè Thái-gái Thái mới ác chí lị.
    Hay là: "Nói đến Tuyên-không chỉ là GÁI TUYÊN !"
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hay nhỉ!!!!!!!
    Em lại nhớ đến chị cho_xu và chuyến đi đầy ý nghĩa của chị ấy với bạn Kem và anh Gà về TQ.
    Vừa nghĩ ra một câu slogan rất hay :)), nhưng tốt nhất cứ tự vui vẻ ở trong đầu mình cho nó yên ổn.
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ko phải đâu.
    Mà vì câu này ko được nghiêm túc lắm. Cho vui thôi, chứ có nghĩ được câu slogan nào tử tế đâu.
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Ứ đồng tình
    Nếu người ta chỉ thật thà và nghiêm túc thì chắc ngồi với nhau được 5 phút.
    Thằng Tanh hơi tanh, nó gọi một lô đến nhà để Seminar.Đến nơi, nó vác cây violon ra trình tấu vài bài-rồi nghỉ.
    Mình nghe nói người phương Tây có phép trắc nghiệm về độ thật thà của người đang nói chuyện với mình: nếu chân thằng đó ngọ ngoạy tức là nó đang nói dối. Thế nên cái buraux ở đồi Capitol để tổng thống Mỹ đăng đàn thường trong suốt.
    Các cô gái Việt ở miền quê mình cũng thế thôi-khi thằng đối diện thở vào tai : úa ai ni; Lập tức các cô tự vệ bằng cách nói "em ghét anh" -trong lúc đó chân đã tụt khỏi dép và di di vẽ những hình kì quái xuống đát ruộng rồi.
    Thanh niên Mý họ làm khác hay sao ấy-họ thẳng thắn: " về giường (à quên, không phải đâu-về nhà)anh hay về nhà em!
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao bạn Red lại xoá những bài của mình đi?
    Vì cái gọi là dĩ hoà vi quý chăng?
    Hay tư tưởng tránh đường...?
    Hị hị... Kiểu này yêu thì cứ lẳng lặng mà yêu, kệ mịa nó mấy cái gì mà banner mới cả sờ lô gừn.
    Không có mãi có sao đâu, có rồi lại ý kiến ý cò rồi lắm chuyện.
    Box cũng chẳng đông vui hơn hay ý nghĩa hơn nhờ mấy cái vớ vẩn ấy.
    Nếu để cho vui thì có vui được tí nào đâu (ngoại trừ cái hứng tình bất chợt của chú Gà lúc đầu).
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Thưa anh!
    Em có sợ bố con ku nào đâu mà "dĩ hoà vi quý" với chả "tránh đường".
    Là em nghĩ có những thứ "chẳng có gì quan trọng lắm đâu, như không khí như màu xanh lá cỏ", nhưng nếu mà dùng cho những abcxy... (vẫn chưa tìm được cái phím "dét" ấy ) không đáng thì phí lắm. Em tiếc từng ký tự em gõ ra ạ.
    Mới lại, em muốn giữ cho cái vẻ trong sáng, thánh thiện, đầy tình yêu thương buổi ban đầu của topic mà anh Gà đã sáng lập ra bớt bị vẩn đục càng nhiều càng tốt.
    Mới lại nữa là để người ngoài khi vào topic sáng tác slogan cho box TQ - cũng là bộ mặt, tâm huyết của mình cả - ko hiểu nhầm về mem nhà mình ạ.
    @ ThietDK: ừa, em nói đúng.
    Chả nhớ ý ban đầu thế nào nữa. Đại loại:
    "Mỗi lần bạn đến với Tuyên Quang - bằng đường thuỷ, đường bộ, đường chim bay, đường tư tưởng, đường tâm linh... hay đường truyền Internet... thì cũng là một lần bạn cấu một mảnh ở tim mình để vá víu cho trái tim Tuyên Quang và nhận lại một mảnh bị cấu từ trái tim Tuyên Quang để vá víu lại cho tim mình rồi đó! Hãy hoà nhịp đi nhé!"
    (dài quá)
    Hoặc:
    "Tuyên Quang - nơi bắt đầu huyền thoại cho những trái tim vá víu";
    ........
    (Nói thế thôi, nói nữa sợ cả em giai và anh Gà cũng mang đá ném mình.
    Chạy thôi! )

Chia sẻ trang này