1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ Tuy?ên Quang - ...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi chickhanter, 17/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Cái sologan đổi rồi thôi?
    Thôi về chuẩn bị lên đường cái nhỉ!
    Trong 5 ngày ko onl nhá!
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Em à!
    Khi cần, báo tin cho ai?
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ánh mắt sao lạnh quá!
    Sao giống như mình đã từng nhìn... người ta.
    Mình hỏi họ: "Về nhà ai?" (giống câu của thanh niên Mỹ quá ).
    Sao mình ko cảm thấy gì?
    No feelings.
    No regret.
    .....
    Là nói chung thế.
    Nhưng riêng ánh mắt ấy...
    Sao... vô hồn thế!
    ......
    Hôm nay được ăn sushi.
    Ngon!
  4. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Lâu không về, mắt đã mờ bụi, mũi ngẹt cứng khói xe, tai ù ù.
    Cố nốt hết đợt này, về được nghỉ dài dài, nhiều thời gian sẽ bồi dưỡng bản thân một bận.
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Người Tuyên Quang làm thị trường cho Việt teo cũng đã nhận thấy sự vắng vẻ của box đấy-Tranh thủ PR. Các bác tham khảo đi và quảng bá việc làm cho bác titahagi đi
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ngày... tháng... năm...
    Gửi bạn,
    Nhận được tin, M buồn lắm!
    Mọi điều cứ như những con sóng lớp lớp xô bờ, sóng này chưa hết, sóng khác đã lại ào ạt trào dâng...
    Chẳng giúp được gì... ngoài một niềm mong mỏi đau đáu về những điều tốt đẹp nhất cho bạn!
  7. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, anh vẫn đây mà M
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Anh nhắc làm em vui ghê!
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    ABC dạo này quan tâm và nhẹ nhàng quá. Đã nhận ra một điều gì đó, sợ mất (hay muốn lấy lại) một điều gì đó và thấy cần phải làm một điều gì đó chăng?
    Hôm nay mới lạ!
    Gọi điện cho mình và nói lâu hơn thường lệ. Mấy lần đều thế...
    Mình không bao giờ vội vã để cho cảm xúc chen vào, nhưng không thể không vẫn biết và âm thầm ghi nhận.
    .......
    Mộng Điệp.
    Càng ngày mình càng thấy rằng đàn bà thật kinh khủng! Đàn bà nhé - không phải phụ nữ đâu.
    Nếu mình không là người tận mắt chứng kiến, chính tai nghe, có dịp kiểm nghiệm và đối chiếu thì sao có thể tin được khuôn mặt phúc hậu ấy, dáng vẻ hiền lành ấy lại có thể...?
    Nhưng mình vẫn sẽ còn im lặng. Khi mà mọi sự đã rồi, khơi lại liệu có làm mọi việc tốt hơn? Sẽ chỉ làm tất cả thêm đau đớn hơn mà thôi... Mình muốn tránh cho điều đó xẩy ra, được càng lâu càng tốt.
    .....
    Chừng nào người đó vẫn hiểu mình đang ở đâu và nghĩa vụ của mình là gì... thì còn có thể tha thứ...
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 23/07/2009
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Thật là lạ.Để yêu người bản Tuyên chỉ có người không ở bản Tuyên. Tấm lòng sao lại cứ ở xứ xa thế chứ.Điều trở thành phổ biến : người bản Tuyên dễ ghét nhau; đến mức xấu hổ khi phải yêu nhau-họ sợ sự tích hợp của các ren lặn.
    Để tìm sự bình yên, người bản Tuyên chấp nhận sống tha hương.
    Đi mãi, đi mãi.
    ... Chốn về là chốn chẳng phù hoa. Km8 trung môn, từ 23 chạp trở đi-ở đó dễ gặp người Tuyên "nói" với người Tuyên bằng tấm lòng không tỳ vết.
    ****
    Người Tuyên chưa trưởng thành là người Tuyên chỉ thích GHÉT, ghét luôn cả cái bản thân mình.
    ********
    Người Tuyên đi để sống, để yêu , để học và học YÊU (viết hoa).

Chia sẻ trang này