1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠ Y?êu là cặ?ỏằ>i õTƠ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi KidBum, 23/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KidBum

    KidBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    õTƠ Yêu là cặỏằ>i õTƠ

    Tôi có 1 người tình.
    Anh ấy nói anh ấy rất yêu tôi.

    Một hôm, tôi mệt....
    Tôi gói ghém anh ấy, cẩn thận cất vào túi áo
    ...(Dĩ nhiên, tôi chắc chắn túi áo mình không bị rách)

    Sau đó, tôi ngủ.
    Kẻ gian vào nhà,
    Không lấy tiền
    Không lấy đồ đạc
    Nhưng lại bắt mất người tình của tôi đi rồi

    Tôi biết, kẻ gian là ai
    Và người đó đã mang người tình trong túi áo của tôi đi.
    Nhưng tôi ko tìm, cũng chẳng đòi lại.
    Bởi người tình của tôi nói : anh ấy rất yêu tôi

    Nếu đúng, anh ấy sẽ quay về
    Nếu sai, thứ kẻ gian lấy mất?
    Chỉ là 1 thứ bỏ đi.

    [ From " Yêu là cưới ''s Hội " ]
  2. o0Giselle0o

    o0Giselle0o Guest

    Dễ thương quá !
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    mình vốn không bao giờ tin có 1 ai đó kiên nhẫn đọc những gì mình viết, chứ đừng nói rằng đó là một chàng trai, thế mà có người khẳng định đã đọc hết :)
    ---
    facebook đã bị khai tử rồi, yahoo thì luôn luôn invisible, còn điện thoại thì không biết đang ở trong tình trạng nào :)
    nhưng như thế là tốt nhất :)
    ảo không bao giờ là thật được. người ta đâu hiểu gì về nhau mà nói rằng yêu nhau :) không bao giờ tin vào tình yêu ảo, đơn giản ở cái tuổi chập cheng như bây giờ, yêu là phải cưới :)
    ---
    người ta quay lưng không hẳn vì người ta muốn bước đi, đôi khi bước đi còn nặng nề gấp trăm lần so với việc đứng lại, nhưng đó là vệc chẳng thể đừng được, dừng lại chỉ khiến nỗi đau và nỗi nhớ thêm nặng sâu hơn mà thôi :)
    ---
    ở bên này mình vẫn luôn tự hỏi mọi người đang làm gì, cuộc sống của họ có vui vẻ không :) đơn giản vì mình là kẻ nặng tình lắm. ai yêu mình cũng khổ và mình cũng khổ vì phải yêu một ai đó.
    ---
    đừng bao giờ thử yêu mình :)
  4. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn thấy điều này quan trọng
    Tình yêu là thứ xa xỉ
    Ng tình cũng là một ng tâm sự lảm nhảm ,là một ng cho qua hết ngày tháng dài rộng
    Yêu ,cưới chả còn là điều quá đỗi cần thiết
    Có nhiều cái khác đáng cần hơn
    (Sorry lảm nhảm tâm trạng tớ chút )
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Bạn nì đang bất mãn đây mà
    F5 đi nhé, tham gia nhiều hoạt động vào nhé...cùng gia đình, bạn bè...học hỏi
    Tin tưởng nhiêu hơn vào cuộc sống
    dù được là hạnh phúc nhất,....dù mất thì ta vẫn có những lúc thăng trầm của cảm xúc....cuộc sống thi vị hơn, nhiều màu sắc hơn
  6. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Kid Bum h thành Lee Bum
    Gia đình là số 1 HTV3, siêu nhí nhố
  7. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    người tình này nhỏ bé quá nhỉ ? :D
  8. phuongbuon79

    phuongbuon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Tôi biết, kẻ gian là ai
    Và người đó đã mang người tình trong túi áo của tôi đi.
    Nhưng tôi ko tìm, cũng chẳng đòi lại.
    Bởi người tình của tôi nói : anh ấy rất yêu tôi
    Nếu đúng, anh ấy sẽ quay về
    Nếu sai, thứ kẻ gian lấy mất?
    Chỉ là 1 thứ bỏ đi.
    chủ topic này hay thật!
  9. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Oái ,mình đang rất yêu cuộc sống cơ mà nhỉ ,chỉ bất mãn chuyện tình cảm tý thôi hehe,nhưng giờ nó chả còn quan trọng thậm chí là thứ xa xỉ
  10. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Thế cưới có là yêu không?

Chia sẻ trang này