1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTôKaraoke HỏằTi-Nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i th?ưch ka&thiỏ??u tivi th?ơ tỏằ<tõTô(Phòng 7)õ-~Chúc mỏằông SN Th?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thanhdqu, 26/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0

    Được SirMike sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 28/10/2007
  2. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    thôi vào đây quậy đủ rồi. Té thôi không lại ăn đòn .
    Xin lỗi đã làm cho bác nào không đi tối hôm đấy và mấy em gái khó chịu nhá. Còn mấy ông anh thì .......... chẳng biết nhắn gì nữa. Chơi quá
  3. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    ko nói thì ai bảo là câm
  4. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    thôi em e*** bài rồi ... kệ nó đi chị .......
  5. kittycun

    kittycun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ đến 1 câu của các cụ nhà mình ( hay nhà ai cũng chả rõ nữa. Hị, dạo này già trí óc nẫn nộn quá!) .
    "Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi".
    Ờ thì..."Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi"....Bật nhạc hét tiếp nèo. Lâu lâu kô được gặp hotboy nhà mình nhớ quá đi thôi. Anh ơi sao a nỡ bỏ em đi lấy vợ
  6. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    uhm..cũng nhớ nhà kara lắm
    hội ngộ tháng 11 đúng nghĩa với phong cách rất riêng nhà kara nào
    @ bác Cow đâu ý nhỉ vào dọn dẹp nhà mình nhé
    lắm rác quá
    nhớ anh em
  7. hienorion

    hienorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp
    chỉ vì vụ cà phê mà mất bi nhiu là chuyện hay ho
    cái mồm làm khổ cái thân
    @ cả nhà : thôi bỏ qua đi
    có cái việc gì đâu mà
    nói là quy luật thì nó to tát
    nhưng thực sự thì ai thấy hợp thì chơi
    ai kô thích thì thôi
    chắc kô có lần thứ 2 đâu bác Trung nhỉ
    @ bác Trung : nhìn thấy cái mà bác gọi là đồ chơi
    em đồ rằng bác là người biết ăn và biết chơi
    nhưng bọn em chơi với nhau còn có cả cái tình nữa bác ạh
    em đi đến dăm cái buổi off
    có hát đc bài nào ra hồn đâu
    nhưng vẫn cứ đóng tiền
    mà em tin là em có kô đóng tiền thì mọi người cũng chẳng nói gì
    mình chơi vì tập thể là chính
    khả năng đc bao nhiu thì đóng góp bấy nhiu
    cái gì cũng phân định rạch ròi đâu phải hay
    @chị iu : "Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi".
    nhầm rồi chị ạh
    mặc dù em biết câu chuyện rất hay về câu nói này
    nhưng ở đây là trâu chứ kô phải là chó
    @ anh A.Q : ghét em đến thế rồi sao
    xóa hết rồi mà
    sáng nay làm gì có ai ol
    chẳng ai nhìn thấy đâu anh ạh
    nhờ Mean nhờ
  8. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Trung này, anh không biết chú như thế nào, con cái nhà ai, nhưng anh nói thật, chú làm như thế không được đâu! Chú thấy hợp thì chú chơi, chú thấy không hợp thì chú đi chỗ khác.
    Còn anh nói thật, khi nào chú làm tháng được chục triệu, tiền trong tay có hơn 1 tỷ, lúc đấy hẵng nói chuyện với anh. Chứ còn cứ sống dựa vào người khác, để bạn gái của chú đứng ra uống hộ, thì anh hơi buồn vì chú. Việc đóng tiền ntn, chú thấy chấp nhận được thì đóng, nếu không đồng ý, chú có quyền từ chối đóng tiền, không ai ép chú phải đóng 100K đâu, Trung ah!
    Nhìn chú anh biết, chú phải cố gắng phấn đấu lên, ít nhất phải 4-5 năm nữa chú mới bằng anh. Nhưng sau 4-5 năm nữa thì anh đã lên đến mức khác rồi Trung ạh! Còn về tuổi chơi bời, chú không đuổi kịp anh đâu! Anh chỉ biết nói với chú, chơi nó cũng là 1 nghề đấy, phải học hỏi nhiều đấy. Khi nào chú tự đứng bằng đôi chân của chú, sống đàng hoàng như anh, thì lúc đó chú sẽ hiểu ...
    Anh vừa nhậu về, đọc thấy mấy dòng chú viết, anh thấy tiếc cho chú. Từ xưa đến giờ, anh không chỉ trích bất cứ 1 ai ở TTVN này, anh chỉ nghĩ đơn giản, mọi người đều có quyền sống theo cách của mình, KHÔNG AI CÓ QUYỀN CHỈ TRÍCH AI BẤT CỨ ĐIỀU GÌ ĐÂU, TRUNG ẠH!
    Làm mất đoàn kết nhà Kara là có vấn đề rồi đấy! Anh hơi tiếc vì đã phải nói ra những dòng thế này! Hy vọng chú tự hiểu được, chú là ai giữa cuộc đời này!
    Thân!
    @Gừi cả nhà: Chúng ta vui vẻ lên đi nào, tinh thần đoàn kết luôn là tinh thần chủ đạo của nhà chúng ta. Vui vẻ lên đi nào. Tặng mọi người bông hoa để vui vẻ.
  9. kittycun

    kittycun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Vì cái vụ mất hứng này, nhà ta có nên đi hét 1 buổi để giải đen kô nhỉ.
    Hị! Mặc dù gần đây chỉ số giá cả tăng cao, mà gia đình em thì kinh tế hơi tầm thường nhưng e vẫn quyết tâm hoành tráng cái vụ nì. Có phải đóng 100K em cũng theo. ( dân chơi mà )
  10. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Oạch, có gì mà phải giải đen đâu. Nhà Kara mà mất đoàn kết vì chuyện vừa rồi, thì anh chán luôn cả nhà Kara luôn
    @Tatelecom: Vui vẻ đi bạn hiền, mạng là ảo, nhưng tình là thật, OK chứ? Còn vụ sim tớ nhờ, tìm hộ tớ cái nhá, đầu số cũ í nhá! Đừng quên nhá, quên là giận luôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này