1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..::õTƠLibrans chung 1 tỏ?Ơm lòng õTƠ::.. chuỏ?ân bỏằ< ?'ỏ?ưp ph?Ă tỏ?Ơt ni?ên nào !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi goldswan1010, 16/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Mà sao thấy mỗi già làng với anh Noet coi nhà nè, chứ anh Táo gà đâu roài!!
    Hơ hơ, quên, từ lay, nhà mìn có thêm 1 con gà lứa nhớ nhà mìn!!! Én, điểm coi, có mấy chú gà òy, coi khi nèo đủ 1 mâm cho nhà mìn
  2. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Theo thông báo của bác già làng, các cầu thủ nhà mình có mặt từ rất sớm, tức là khi Akiko em có mặt thì đã thấy, Kụ Thái đang tụt quần, xỏ tất, bác Tú đang uốn éo lắ hông, coè cẳng, Pion đang chạy lon ton rất chi là nhí nhảnh trym cảnh, anh Ken thì đã xong xuôi khâu trang phục, chỉ còn chiếc tất đang loay hoay xỏ nốt, bác Dũng bíu bíu vừa líu lo vừa thay đồ, bác Naga có mặt tại sân bóng cùng thời gian với Akiko. Anh Fate và anh Táo gà có mặt sau Akiko tý chút. Và khi già làng xong màn uốn éo cũng là lúc anh em đã sẵn sàng trang phục ra sân, già làng dõng dạc phân công vị trí cho các anh em, dàn xếp đội hình đá chính và đá sau. Danh sách cầu thủ ko ra sân từ phút đầu tiên của trận đấu gồm có: bác già làng, anh Ken, anh Noét, Tiếng bác già làng thay cho tiếng còi của trọng tài, và trận đấu bắt đầu. Mải mê theo dõi những kịch tính từ những giây ban đầu của trận đấu, bác già làng chợt hoảng hốt khi anh thủ môn đẹp trai Bopbi biến mất, khung thành trống trơn, bác nhảy ngay vào sân, hờ hờ nhầm, nhảy ngay vào goal và sẵn sàng tư thế cần thiết phải có!! Ơ hơ, bác Bopbi nhận thấy vị trí của mình bị trấn mất 1 cách trắng trợn, vội vàng nhảy vào khung thành, mặc dù vẫn đang đi găng dở, bác già làng đành ngậm ngùi đi ra khỏi sân trong bộ mặt đầy tiếc nuối hihi em nói xạo đó!!!^^ Thoai, em vào việc chính là tường thuật trận đấu nha!!!
    Trận đấu diễn ra vô cùng gay cấn vào cả sân như nóng lên, nhà mình bị dẫn trước bằng 1 pha ghi bàn đẹp ác, lọt háng bác Bopbi chui tọt và nằm yên vị trong khung thành. 0-1. Libra dồn lên tấn công, nhưng chính vì bức xúc muốn gỡ hoà, 1 cú sút tung lưới, dội thẳng vào goal trong sự ngỡ ngàng, 0-2. Ngay lậo tức, đội cầu thủ đứng ngoài sân, lũ lượt cởi quần áo ngoài và ... Dường như sợ bị mất vị trí do các cầu thủ ngoài sân đã bức xúc thay trang phục, các cầu thủ nhà Libra lập tức đáp lại bằng 1 pha băng lên của Kụ Thái, lao thẳng về phía cầu goal như chỗ không người, lướt qua mặt từng cầu thủ đội bạn, và ghi bàn thắng đầu tiên cho nhà Libra sau khi bị dẫn trước với tỷ số 0-2 đầy bức xúc. ...
    Những phút sau đó của trận đấu diễn ra như thế nào, mời cả nhà chờ đến bài tường thuật của anh Chíu sẽ được ra mắt vào ngày mai nhá!!!^^

  3. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Anh Fate coi nhà, tiếp chị Thu vàng nhá, em đi chơi ạ!!!
  4. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tiếp tục bài của em Akiko nhé. Sau khi bị dẫn trước 2 bàn, lần lượt Noet, anh Tú, Nhóc và Pằng chíu lần lượt cởi quần... dài (=))) khởi động để chuẩn bị vào sân. Dường như đây là một cách cổ động khá tốt cho Libra FC vì khi thấy các cầu thủ dự bị hành động như vậy, các cầu thủ trong sân đã dồn lên ép đội bạn - Inter Hà Nội. Và trong khi các cầu thủ dự bị của đội nhà còn đang bận khởi động và bàn chiến thuật thì TháiKT đã có một pha lên tham gia tấn công xuất thần, ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Libra FC. Lúc này, các cầu thủ dự bị ngoài sân chuẩn bị "mặc quần trở lại".
    Bàn thắng gỡ hoà của TháiKT như thêm sức mạnh cho anh em thi đấu, kể từ khi có bàn thắng rút ngắn tỷ số, Libra FC ra sức tấn công và ép thành đội bạn. Tuy nhiên, đội hình chính của chúng ta vẫn chưa có bàn thắng quân bình trận đấu.
    Cuối cùng thì những cầu thủ dự bị, những con bài chiến thuật lần lượt vào sân: anh Tú, anh Noet, Nhóc và Pằng chíu. Với đội hình này, chúng ta vẫn liên tiếp ép InterHN. Và cái gì đến cũng phải đến. Trong 1 tình huống đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công của đội nhà, Nhóc đã bật cao, tỳ đè tốt và thực hiện một pha đánh đầu không thể hoàn hảo hơn được. Tỷ số là 2-2 cho Libra FC. Càng đá chúng ta càng ép, tuy có một số tình huống khiến các cầu thủ cũng như CĐV thót tim. Bên cạnh đó cũng là một loạt các tình huống ngon ăn của đội nhà bị bỏ lỡ.
    Và trận đấu kết thúc với sự tiếc nuối (có khi là của cả 2 bên).
    -- Pằng Chíu--
    (hôm nay không có thông tin bên lề)
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    ơ em dâu, đi chơi đâu mà nắm thía, bỏ chị lại nhà iem thế này à!!!!!!!!!Dạo nay sao chẳng thấy về nhà hay sang hội già chơi rì vậy cưng??????????? Dỗi rùi. Nhưng vẫn iêu em dâu nhất cơ.
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Ai bi-a đê
  7. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, mún bi-a qué, nhưng không bít chọc Ru dạy Akiko zới!!!!
  8. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Có mừ, sau trận đấu, nhà Libra có thêm 1 chú gà, đó là anh Táo gà!!!
    Mới lị, có ai bít "ku-ki" là cái rì thì nói cho anh Chíu bít zới!!!
    Chốt hạ, hum qua, có 1 người bị ăn quả lừa hờ hờ hờ
  9. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    úi, không vận động, bấy lém chị ạ, nên phải tích cực đi. Đi lang thang ...
  10. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Hic lâu ko vào giờ mới biết có hội Libra nhà ta cũng hoàng tráng thế chứ. Mình cũng thuộc cung Libra. Mình vào đc chứ?
    giới thiệu qua để mọi người biết nè
    Tên thật: Hải
    sinh 20/10/1983
    nghề nghiệp: kỹ sư CNTT
    ở HN
    Mong mọi người ủng hộ cái nhẩy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này