1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..::õTƠLibrans chung 1 tỏ?Ơm lòng õTƠ::.. chuỏ?ân bỏằ< ?'ỏ?ưp ph?Ă tỏ?Ơt ni?ên nào !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi goldswan1010, 16/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. number13_79

    number13_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO NHÀ LIBRA THÂN YÊU!
    [Một ngày cuối tuần, đặc biệt hơn những ngày cuối tuần khác...
    Khi mà mình được chứng kiến những điều mà người ta gọi là niềm vui của mọi người xung quanh?
    Mình yêu những niềm vui và hình như nó đã trở thành thói quen - một thói quen... không có gì định nghĩa được... bởi nó như là một cái gì đó hiển nhiên?
    Ngày hôm nay là ngày nhà LIBRA đã xây toà nhà thứ 14?
    Vậy là đã gần 9 tháng trôi qua mình làm thành viên của nhà LIBRA?
    Từng ngày, từng ngày trôi qua, nhà LIBRA đã trở thành gia đình thứ hai rất thân thương của mình.
    Mình đã từng tự hỏi "Cuộc sống có thật sự tươi đẹp không?".
    Và mình đã nhận được câu trả lời "Có".
    Bởi mình vẫn hài lòng với những gì mình đang có trong tay v à có những người bạn dễ thương như những thành viên của nhà LIBRA.
    Nhà LIBRA đã cho mình thấy được sự tin tưởng và sẻ chia.
    Ngày nào mình cũng phải rẽ qua nhà, tuy không gửi bài nhưng mình luôn cảm thấy được sự ấm áp, tình thương yêu của mọi người luôn ngập tràn...
    Mọi người trong nhà LIBRA đã cho mình hiểu thế nào là giá trị cuộc sống, đã đem đến cho mình niềm tin ở bản thân để tiến về phía trước để dù có khó khăn nhưng mình sẽ không bao giờ gục ngã vì luôn có những người bạn (mặc dù có nhiều người mình chưa gặp).
    Đã có lúc mình cảm thấy cuộc sống này thật nặng nề, nhưng mỗi khi online cả nhà đã lắng nghe mình, được nghe mọi người nói và thấy nụ cười động viên từ mọi người dù chỉ qua những cái icon thôi thì cuộc sống với mình cũng đã trở nên nhẹ nhàng và đẹp hơn rất nhiều.
    Mình chắc rằng ngày mai đây trong tương lai sau này, dù mọi thứ có thế nào đi nữa, dù cuộc sống có đổi thay nhiều điều thì các bạn - những người trong gia đình LIBRA - sẽ mãi vẫn là những người bạn đặc biệt nhất mà mình đã có ...
    Xin yêu thương luôn ở lại... gợi chút gì vấn vương...
    Mình nhớ lại cái cảm giác sáng nay khi đi lựa chọn đồ làm thiệp, nhìn những tờ giấy màu đủ các loại, những cườm nhiều màu sắc nhỏ xinh, lấp lánh? lấp lánh?
    Mình đã hứa sẽ làm một tấm thiệp tay đầy ắp yêu thương... để gửi đến nhà Librans thân yêu vì Noel lại đến rồi?
    Vậy là có thêm một niềm hạnh phúc, một niềm vui nữa trong cuộc sống được nảy mầm từ những yêu thương...
    Đơn giản thế thôi?
    Giáng sinh vui vẻ nhé?
    Chúc mừng nhà mới ^^
    Yêu cả nhà lắm ý !!![/size=5]
    Tặng cả nhà bức tranh mới vẽ nhé
    [​IMG]
    Được number13_79 sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 16/12/2006
  2. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Có cái ảnh từ thời mặc quần thủng đít. Bác nào tinh mắt tìm xem tớ ở đâu với. Khó quá àh
    [​IMG]
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Bác Number13 font sz hơi bị to ná ^^
    Bê còng ku Thái: xời, áo hợ rún nó mới mát chứ. Mà em ở giữa xinh nhứt hok thấy họi đến j cạ. Em khăn đen sn 81 đó ná ^^
  4. number13_79

    number13_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... mấy tháng nay bận tối mắt nên không vào thăm nhà mình được, nhớ mọi người quá đi
    Mà chả biết mọi người có còn nhớ Già làng ko ấy nhỉ???
    @ Ru: để chữ to cho mọi người nhìn rõ hơn mà he he... với lại nhỡ ai quên Già làng rùi thì còn có cơ hội nhớ ra

  5. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    8.214
    Đã được thích:
    0
    Coá anh đây lâu lắm mới gặp em gái, 26 này cố gắng tham gia cùng nhà mình nhé em
  6. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Ch thấy bác nào quần thụng cạ, chị thấy 1 bác mặc quần 1 ống màu đen, áo đo đọ, họi khí không phại có đúng bác ko ạ?
    Chào nhà mới!!!
    Đây là lần đầu tiên em đặt gạch sớm nhất, trang 3
  7. number13_79

    number13_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hí hí ... Em chào kaka ạ
    Em cũng nhớ ka ka nhắm ạ
    Cụng với ka ka 1 cái nào choang
  8. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chị Lê Minh Thu ơi, em là đứa náo toét nhầm giới tính chị đây ạ!!! Tại chị với thằng bạn em trùng tên, trùng trường, trùng cả chuyên ngành mà!!! Tạ lỗi!!!
  9. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chào nhà mới!
    -&gt; Kụ Thái, cháu cũng nhắm nhắm kụ áo đỏ, tựa tảng đá, đứng ngay mặt tiền ấy.
    -&gt; Ru. Găng tay thọ à? Hôm trc trông ava tưởng là cái chăn thỏ, heheh.
  10. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Yeh`......hum trc định mua tặng đôi găng nì cho Thọ cơ, nhưng mà găng 2 lớp len nỉ ấm muốn chết luôn, mà trông xì-gòn thì.....Nên đi vậy...châc....Ah, Sắp có thằng bạn vào đó, gửi cốc cho Tút ná
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này