1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõ~ẳõTƠCuỏằTc sỏằ'ng là õTƠ Nhà Canh Th?Ân õTƠ nặĂi ta ...õTƠõTêõTêõTê mỏằ>i nhỏ?Ơt

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi My1980, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    hic, xin mà sếp ko cho nghỉ việc, chẳng nhẽ cứ thế ra đi ..
    @fz: em ko đi được cuối tuần ah? dạo này vi vu quá nhỉ
    @hbb: thế nào?
  2. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    test quả chữ ký mới nèo
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thế này cũng muốn thay chữ ký để test.
    @Những người rủ nhau đi xem phim mà quên tớ. Tớ sẽ ghi vụ này lại hôm nào đó bắt đền sau, từng người từng người một
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Tối chủ nhật em fải đi học mà
    Cuối tuần này thì nhiều vụ tụ tập quá, mà chưa vụ nào fix giờ giấc cụ thể cả. Mệt ghê . Vớ vẩn lại chả vụ nào ra hồn thì lại đc ở nhà ngủ
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hỏi thăm Hoa thì sẽ không ghen tị đâu, hihihi. Chậc, viết thư từ nhắn nhủ lâu lắm rồi em không sử dụng nên không quen, hì hì, toàn quen ngôn ngữ nói thôi nên viết sẽ lủng củng lắm. Thôi, nín đợi vậy, chẹp, em gọi điện cho tỷ than thở 1 câu vậy...Bấm số...tách tách..(10 số)...chậc...nghe tiếng đổ chuông đầu dây bên kia...rengggg...rengggg..."Alô, sm hả" (nghe giọng là mừng rồi, hí hí, thích nhất là gọi đổ chuông cái được bắt máy ngay). "Vâng, tỷ ạ, thèm nói chuyện với tỷ quá nhưng thấy tỷ đợt này bận bận, chẹp, chỉ muốn than thở với tỷ 1 câu...phù, dạo này mọi thứ trở nên xa lạ, nhạt và...chuối quá tỷ ạ, hic, có cần thế không cơ chứ, tệ nhất là em nhận rõ cái cảm giác của người khác nên em cũng không còn hứng thú xông vào gỡ rối nữa, vì không có sự phản ứng tích cực mà, chậc...thôi...có gì cụ thể chắc phải để có dịp dông dài buôn ví tỷ nhỉ. Tỷ làm việc tiếp đi nhé"..."Ừ, đợt này tỷ không online được, bận quá, Tina mới về nữa, muội đừng suy nghĩ nhiều, việc gì rồi cũng có lúc sáng tỏ hơn...đôi khi là không hiểu nhau hoặc có vướng mắc gì ấy mà. Lúc nào nói chuyện dài dài nhé"..."Vâng, em chào chị"..."Chào em"...Rụp, buông máy, hì hì, nhẹ cả người...iu tỷ thế.
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn đổi chữ ký, cơ mừ chả nghĩ ra kí rì hay ho cả
    Kinh thưa chị sda, cho chị bắt đền xả láng, miễn là đừng bắt đền em, vì em chả có tội lỗi j trong vụ này đâu. Câu chuyên nó hơi dài dòng, mà tất cả là do hbb gây nên, chị cứ tìm hbb mà bắt đền nhá, bắt đc cái j thì cho em chứng kiến với. Dear chị
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chết cười với 2 parner nhà này Có cái kiểu gì mà mail miếc public thế này không cơ chứ, thế thì lộ hết còn gì, hihi
    Nhưng để đáp lại tấm thịnh tình của 2 parner iu quý, chị cũng phải trả lời mail ngay chứ nhỉ
    Em Nhím đáng iu và em Út xinh đẹp nhất nhà CT vô cùng iu quý của chị BN (híhí - phần mở bài vậy được chưa nhỉ)!
    Ở nơi đây xa xôi, ngày nào chị cũng nhớ 2 em lém lém í. Nhớ buổi ăn trưa Đèn ***g đỏ cùng Nhím (mà SĐ do ham chơi bời không được tham gia), nhớ sau đó bùng làm vi vu suốt buổi chiều với Nhím, nhớ buổi tối trời mưa cùng ngồi nghe những bài tình ca thiết tha, lãng mạn, thời gian lúc đó ngắn quá Nhím nhỉ. Chị nhớ nguyên cả 1 ngày bùng làm đi chơi với em Út và Muội. 2 chị em mình thi nhau điệu để Sm chụp hình; nhớ buổi trưa ngồi gói chả nem cho 2 thầy trò em Út ăn, chao ôi là ngon quá em Út nhỉ... Ôi, bao nhiu là nhớ, biết bao nhiu cho vừa
    Chị đang vừa làm vừa viết thư cho 2 em nên phải ngắc liên tục vì vậy mà mạch cảm xúc không liên tục. Hẹn 2 em thư sau chị sẽ viết nhiều hơn nhé.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, túm lại là đi xem phim thế nào đấy, cho sếp bon chen với
    Nhà mình ơi đừng tổ chức gì cuối tuần này vội, đợi cuối tháng đi, hí hí, cho tớ tham gia với, pờ lịt
  9. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, có khi tổ chức gấp đi hbb nhỉ .. nhiều người đi vắng quá
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ko làm gì cuối tháng nha vì cuối tháng này được nghỉ những 3 ngày ko đi chơi mà ở HN thì phí lắm. Nên có làm gì thì làm luôn đi .
    Tiện đây hỏi luôn, có ai có kế hoạch hay ho cho nghỉ 2/9 ko nhỉ tớ theo với .
    @Em út: Chị ko biết, cứ ai tham gia vụ phim là chị tính nợ hết, hí hí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này