1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõ~ẳõTƠCuỏằTc sỏằ'ng là õTƠ Nhà Canh Th?Ân õTƠ nặĂi ta ...õTƠõTêõTêõTê mỏằ>i nhỏ?Ơt

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi My1980, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tổ chức cá lẻ là bị phạt vạ đấy,mà phạt vạ bao giờ cũng có gấp gấp một số lần, đừng dại dột thế Xung trần, hehhe
    [​IMG]
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hehe, xù nợ, xù nợ đê
    2/9 đi đâu nhỉ, 3ngày nghỉ cơ mà . Em thích đi chơi xa xa, hay mình đi Thung Nai Hoà Bình luôn đợt này đi
  3. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    cho anh đi với .. huhu, ở nhà lại đâm đầu vào bia -rượu thôi
    @sm: làm j có cá lẻ , toàn cá chẵn thôi
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    HIc, đợi Hoa về cùng đi em, cho có thổ dân đỡ bị sơn nam bắt nạt (cũng chưa biết sơn nam bắt nạt hay bắt nạt lại sơn nam, cái này thì hạ hồi phân giải)
    Ờ, mà đi chơi đi cho lành mạnh Xung ạ, vừa hít thở không khí trong lành có lợi chó sức khoẻ, vừa thư thái đầu óc có lợi cho tinh thần. Tớ là tớ cứ ủng hộ đi chơi, mà đi xa rượu ngon mồi rẻ và chất lượng an toàn hơn nhiều, chỉ là hạn chế ở giới hạn uống để đảm bảo sức khoẻ đi đường thoai. Tớ cứ khoái cái món gì ở Lạc Thuỷ mà Hbb quẳn cáo ấy, chẹp, Hbb cố liên hệ dò la tin tức đi nhá
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chị cũng đang mong lần ofline nào đó cùng cả nhà CT gặp em, híhí.
    Thư cho Sm iu quý, chị không khoái gọi điện mấy, lại rất thích viết thư nên thay vì trả lời ĐT, chị viết thư hồi âm vậy nhé.
    Tỷ biết em đang có nhìu bức xúc, buồn bực. Điều đó là tất nhiên sau tất cả mọi điều. Nhưng nếu từ đầu đến cuối mình đáp lại bằng tấm lòng thì chắc hẳn trước sau gì cũng sẽ thay đổi được đấy Muội ạ. Từ đầu tỷ vào nhà mình cũng theo phương cách đó mà em. Thật ra lúc đó chị biết mỗi Hoa. Lúc đầu có ai nói chuyện với chị đâu, ngoại trừ Hoa, Scarlet và Xung. Ngay cả Muội cũng ko hề nói chuyện với chị đâu nhé cho đến khi chị gọi tên em vào topic của em xem 1 bài gì đấy, em còn nhớ không? Và khoảng thời gian đó, nếu ai ngồi kiên nhẫn đọc lại, sẽ thấy không ngắn chút nào đâu. Nhưng chị đến với mọi người bằng tấm lòng, nên kết quả như thế nào thì chắc Muội cũng biết, đúng ko? Thế thì đừng buồn nữa nhé, nếu thấy mình không sai, thì cứ thế mà đi em ạ.
    Sắp hết giờ rồi, tỷ dừng đây. Tỷ phải vắt chân lên cổ em ạ, để còn kịp TG, hic
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Em nghe phong thanh đâu đó có ai đó nhắc đến tên em đúng không ạ? Em nghe rõ lắm, và cũng vui vì mọi người chưa quên em.
    Hôm nay là ngày đi làm lại sau một cơ số ngày nghỉ việc, thấy vui ra nhiều so với việc ru rú ở nhà, như thế thật chẳng là mình chút nào.
    Hôm nay trời cứ bàng bạc ấy nhỉ? Thời tiết làm lòng người cũng vấn vương theo. Giá mình có thể làm một điều gì đó, mình sẽ lấy mưa phùn rắc lên mặt đất, và nụ cười gắn trên môi cười, thế là tất cả trở nên hoàn hảo hơn.
    Hôm nọ mình ngồi xem Tây Du Ký, có một câu của Tôn Ngộ Không nói rằng: "đến trời đất còn không hoàn hảo, thì làm sao kinh phật hoàn hảo được". Mọi thứ đẹp ở sự không hoàn hảo, cho nên người ta cứ mong mỏi, chờ đợi, và cảm nhận, và sống.
  7. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    HOa và Xung đôi bạn thân rất thân
    hihi
    thấy Hoa nói câu nào trúng câu đấy ..
    nhưng mà chiêm nghiệm, rồi nghĩ ngợi nhiều lại thấy mình càng hoang mang ...
    thôi thì cứ sống như là đang sống cho .. lành
  8. wendy_06

    wendy_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, đúng là 2 ngày cuối tuần tớ không vào CT, thế mà nay đã tăng lên đến gần 10 trang kể từ bài viết cuối rồi, hic hic. Tuần trước đi làm thêm, tớ bị car accident, vẹo cổ, giờ mới ngồi vững dậy được.
    Tớ học Cát Linh đây ạ, lớp cô Phan Châu Thành chủ nhiệm (nhưng học cùng hội 79, hề hề). Nghe nói về EU có buổi Lan9, hi. Tớ có đúng 1 lần đi Lan9, cũng được. Rồi nghe phong phanh có buổi ốc luộc nào đó đúng không ạ?
    Tớ cũng muốn ra mắt quá, nhưng chắc phải cuối năm rồi (cuối năm tớ về nước chơi Tết, hiii). Cho tớ ra mắt nhé. Kính nhờ các bô lão sắp xếp chỗ cho em với ạ. Đa tạ đa tạ
  9. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Mãi hôm nay mới về nhà ăn tối cùng gd .. lâu quá rồi ..hư hỏng quá .. tưởng là ngoan ngoãn ở nhà ai ngờ cũng chỉ được 1 tiếng lại có thằng đến gọi ..
    hic, trước đây thì bận rộn yêu đương quên gđ, tưởng rằng bây h có time về nhà ai ngờ còn về muộn hơn
  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Còn bận đú đởn, em thấy anh rủ cái nhà này nhậu nhoẹt suốt toàn anh đầu têu thôi. Tại sao lại bê tha bệ dạc, ăn chơi đú đởn một mình thế hả? Tại sao không gọi em?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này