1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõ~ẳõTƠCuỏằTc sỏằ'ng là õTƠ Nhà Canh Th?Ân õTƠ nặĂi ta ...õTƠõTêõTêõTê mỏằ>i nhỏ?Ơt

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi My1980, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà sẽ mài răng rửa ruột đợi cậu đến cuối ra mắt, yên tâm đi đâu cũng sẽ có phần
  2. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    he, em nhầm đấy, mấy lần anh gọi em toàn là bọn nó ko bít số nên bảo anh gọi, chứ anh chỉ là tòng phạm thôi, ko phải chủ mưu ..
    đang định chủ mưu 1 vụ,.. nghe em nói bùn quá, hay thôi ?? cả nhà thấy sao ??
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8 này có vẻ ko fải là 1tháng tốt lành với nhà mình nhỉ , tự nhiên thấy nhiều chuyện ko hay thế.
    Sau hơn 2năm, em thấy ng nào ng nấy cũng vẫn vậy (dù có thể có ngoại lê)... vẫn đôi khi tâm trạng, đôi khi phởn phơ, đôi khi biến mất, rồi quay trở lại, đôi khi quậy phá, đôi khi chán chường, đôi khi ăn nhậu như điên, rồi đôi khi lại im thin thít, rồi sau đó lại buôn bán ầm ầm... Ôi nhiều cái đôi khi quá, hâm thật
    Có 1điều, là dù vui hay buồn, thì nhà mình vẫn luôn có mặt bên nhau . Vậy nên nhà mình ui, nhưng ai buồn mà đã nhậu nhẹt chia sẻ rùi thì bớt buồn đi nhá, còn niềm vui thì hãy nhân lên nhiều nhiều lần. Có lúc này lúc kia thì mới thấy giá trị của cs, giá trị của bạn bè chứ cả nhà nhỉ
    Tự nhiên trời mưa làm em đâm ra tâm trạng quá
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Định gì thế, ăn chơi hoành tá tràng mừng nhân dịp vứt bỏ được một số của nợ hả? Tốt tốt đáng ăn mừng, đừng buồn anh cứ thoải mái làm chủ mưu em sẽ theo anh làm tòng phạm
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 21/08/2007
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Anh Xung dạo này có vẻ rất để ý lời của chị Tr nhé, he he, anh làm thế nào thì làm, kẻo lại mất điểm trước ''em Tr'' so với hbb đấy nhá
    Phải tranh thủ vụ chủ mưu này mà lấy lại vị thế chứ ông anh, thôi là thôi thế lào
  6. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    he, mừng j đâu mà mừng, đang nẫu cả ruột nè
    nhưng tại đi ăn cả nhà mời nhiều quá, lần này quyết định lấy lương đi mời mọi người 1 bữa ..
    (không ) may là em vẫn ủng hộ
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Cái nhà này đú đởn tới già, ăn chơi có tổ chức từ phường xã tới nông thôn. Mình được cái mồm to nhưng lại ngoan nhất trong cái xóm nhà ngói này khà khà
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Xin ''nàng'', ''nàng'' mà ngoan thì cả nhà CT thành thiên sứ hết
    Chẳng qua là mệt, với lại lười nên ít tụ tập thui, chứ bi h mà đã có thiên thời, địa lợi rùi, chờ mỗi nhân hoà nữa thui là chị lại chả ăn chơi tới bến ấy chứ. Kinh dị quá, chị Tr ngoan nhất trong nhà, ặc ặc, đọc đã thấy kinh rùi, viết lại thấy còn run hết cả tay.
    Chị ơi, tính cả nhà mình chị quên có em trong đó à, em lại chả ngoan nhất quả đất mà còn chưa ý kiến j đây nè
  9. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Chị ngất đi viện đây ( không có cái icon nào té xỉu nhỉ )
    Thứ 5 đi học đi nhé, đấy mình chỉ biết chăm chỉ học hành cần mẫn và ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm, khổ thân tôi thế oan khủng khiếp
  10. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    hic, anh già rùi, bon chen mệt lắm ..để dành sức ghi điểm chỗ khác thui em ah ..
    hôm trước thấy hai đứa đã ngả ngốn roài, biết mình thua, nên câm nín là tốt nhất ..
    em nghe bài vẫn nhớ 2 chưa .. hôm nào anh hát cho nghe, mới biết nỗi nòng của anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này