1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõ~ẳõTƠCuỏằTc sỏằ'ng là õTƠ Nhà Canh Th?Ân õTƠ nặĂi ta ...õTƠõTêõTêõTê mỏằ>i nhỏ?Ơt

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi My1980, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ừ, rõ ràng, không có dũng cảm. Nếu có dũng cảm thì đã ko thế. Chị đã nói rồi mà, mình thiếu rõ lòng dũng cảm, nên chị rất ư là khâm phục nhưng người như Eu. Nhưng liệu Eu dám nghĩ, dám nói mà có dám làm không nhỉ
    Còn những bước chân? Có ngại ngùng hay không? Có thể bây giờ là không. Vì sức trẻ vẫn còn hừng hực đấy. Ngày mai, năm sau hay nhiều năm sau nữa ?" ai biết được que se ra se ra, ai biết được ngày sau? Nhưng đã nhất quyết ko quay lại thì chị ko có gì hơn ngoài câu chúc phúc cho em và mong em vững bước, như bây giờ, nhé
    Híhí, sáng nay mình lan man ghê nhỉ, chiếm bao nhiu là đất của nhà CT, thôi, đi ăn cơm thôi, ngủ 1 chút, chiều lại tiếp tục ?..ngồi ngơ ngẩn
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Thôi chúng ta yêu nhau đi cho nó đỡ nhức đầu khỏi thắc mắc, thứ 7 người ta còn phải đi làm, chiều ở công ty học tiếng Nhật
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 22/08/2007
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    HN đang mát dìu dịu, dấu hiệu rõ nét của mùa thu
    Em thích cái ko khí lãng đãng này, nên ko xin nắng từ NT đâu, cũng ko xin tâm trạng buồn bã đâu nha . Thời tiết thế này thật dễ chịu, từ sáng tới giờ em cũng thấy tâm hồn bay bổng tận nơi đâu , và cứ muốn cảm giác đó kéo dài mãi, chẳng muốn tỉnh chút nào. Gửi chị iu và bé Tina nghìn cái hun nha ....
    Tặng cả nhà bài nì, mấy hôm nay em nghe suốt, thấy hay quá ... nhưng chắc là tuỳ ng tuỳ tâm trạng...
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/04/05F60EA1/ --> Link nghe nì
    Mùa thu cho em - Khánh Ngọc
    Sáng tác: Ngô Thụy Miên
    Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
    em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
    Và em có nghe khi mùa thu tới
    mang ái ân mang tình yêu tới
    em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé
    Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
    em có hay thu về hết dấu cô liêu
    Và em có hay khi mùa thu tới
    bao trái tim vương màu xanh mới
    em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây
    Nắng úa dệt mi em
    và mây xanh thay tóc rối
    nhạt đôi môi em thơm nồng
    tình yêu vương vương má hồng
    Sẽ hát bài cho em
    và ru em yên giấc tối
    ngày mai khi mưa ngang lưng đồi
    chờ em anh nghe mùa thu tới.
    Em có mơ mùa thu cho ai nức nở
    em có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi
    Và em có mơ khi mùa thu tới
    hai chúng ta sẽ cùng chung lối
    em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương

  4. Euteamo

    Euteamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào nhà Canh Thân,
    Sáng nay em bận bịu, khách hàng phàn nàn nhiều, vỗ về khách hàng cả buổi, mệt hết cả lòng, chưa kịp vào vấn an cả nhà.
    Nhà mình có bạn sắp có tin vui à? Gì thì gì chứ, ai đó có người đề nghị lấy mình, rồi lại dám lấy người ta, theo em thế là dũng cảm rồi. Cái việc lấy chồng, theo tớ, nó giống như cái nợ đồng lần và duyên số ấy mà, không lấy cũng không được, mà muốn lấy cũng không xong nếu nó chưa đứng số.
    Chị pbtbiennho ơi, em thì sợ lấy chồng, nhưng em cứ kệ cho dòng đời xô đẩy thôi. Biết thế nào đâu mà nói trước được, có cưỡng lại cũng đâu có được. Cứ vui vẻ vô tư cho nó lành.
    Cả nhà buổi chiều tốt lành.
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay đấy .. anh duyệt luôn .. Nhưng mà nói khẽ thôi không chúng nó lại bắt khao ra mắt ....
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em nghe thấy rồi nhá, chuẩn bị ra mắt đê
    Theo thứ tự nhé, ko đc chen lấn xô đẩy các anh chị khác đâu đấy
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Vừa có đứa nó vào nó ăn vạ rồi đấy nhỏ mồm thôi
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chậc, dù thế nào cũng là quyết định của mình, chắc là để đi đến quyết định thì suy nghĩ không phải ít, bỏ ra nhiều nơ ron thần kinh để xoay vần cái sự quyết định ấy. Dĩ nhiên là cái gì cũng có thể thay đổi nếu mình muốn, nhưng thuận theo tự nhiên, theo quy luật thì đỡ gây bão lũ nhất, đỡ làm đau nhiều ng nhất hoặc là giảm thiểu được những cái không hay thôi. Chỉ là dũng cảm chấp nhận phải hi sinh một số thứ và cần nhất là sự chia sẻ cảm thông, đôi khi chỉ là 1 cái nắm tay, một ánh mắt ủng hộ hay nhiều hơn là sự động viên...
    Em cũng lan man, hihihi, bùn ngủ quá đi mất, cái thời tiết này chỉ muốn kiếm cái chỗ nào êm êm mát mát thoang thoáng 1 chút mà lăn ra ụ thôi.
    Ơ, thế nhà mình không có ai có hứng thú đi xem phim à
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừ, ý kiến này được đấy, nhưng tớ note nho nhỏ cho mathuyen nhá, có yêu có quý Hbb quá cũng đừng nhìn nhìn âu yếm 1 cái rồi lại lẩm bẩm..."Tát cho phát giờ". Tớ mạn phép kéo trụt cái sự lãng mạn đang trào dâng xuống 1 tí nhưng cứ nhắc trước cho tiến trình được trơn tru, hí hí.
  10. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    hâh.. nghe quen thế không biết... lại nhớ Mathuyen kể là xốc nách đã tung đít 1 thằng ku... hehhee.. chắc với Hbb thì chả cần xốc nách... vấn đã tung được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này