1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõ~ẳõTƠCuỏằTc sỏằ'ng là õTƠ Nhà Canh Th?Ân õTƠ nặĂi ta ...õTƠõTêõTêõTê mỏằ>i nhỏ?Ơt

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi My1980, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    2/9 tớ cũng chưa nghĩ ra được là sẽ đi đâu. Có lẽ tớ sẽ về HB với bố mẹ. Có ai về HB chơi với tớ ko nào? Đổi gió đi!
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cô Sm này, sáng nay tôi đi qua viện Goethe, nhớ lại rằng lần đầu tiên tôi gặp cô là ở chỗ đó, cô còn nhớ không? Chúng mình uống nước chanh leo sinh tố 5K, nhưng cuối cùng thì mỗi đứa lại phải xuỳ ra 30K liền. Thế mà hơn 2 năm rưỡi rồi đấy cô ạ.
    Bữa nào rảnh, cô mời tôi qua đó uống chanh leo sinh tố đi!
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừ, nhanh thật, hồi ấy tôi với cô làm prn của nhau nhỉ, hôm ấy được bữa uống chanh leo tá hoả, đau đớn nhất vụ Hale club, uống mà chả biết mình uống gì, mất xoẻn cái 45K, sang viện Gớt phục thù uống cốc chanh leo 15K thấy đỡ đau một tí. Tôi chả hiểu sao cứ qua viện Gớt là nhớ lại cái cốc chanh leo ở Hale club mà...lòng đau như cắt. À, tôi có nghe cô quẳn cáo món chân giò hầm và món gì ở đấy nữa ngon lắm, cô mời tôi ăn đi, tôi mời cô uống nước chanh leo tráng miệng nhá. Mình vào đấy tâm hự ôn lại chuyện ngày xưa nhỉ, chậc, thời gian bóng câu qua ô cửa, mới chớp mắt mà đã 2 năm rưỡi rồi đấy, chậc...bao nhiều cái thay đổi, hi vọng tình cảm vẫn không thay đổi...(hí hí, trời râm mát nên tớ "râm mát" tâm trạng tí cho nó đồng điệu)
    À, hồi ấy tôi nhớ bọn mình còn bảo nhau cái phòng bên trong ấy mà tổ chức tiệc đứng nho nhỏ cho đám cưới (dành cho toàn người thân thiết) thì đầm ấm phải biết nhỉ
    Hôm nào mình đi ôn lại thời quá vãng đê (nói lại nhớ, tớ thích đi chợ hoa với nhà mình mùa đông lắm, rồi ra bãi đá ngắm bình minh nữa, chẹp chẹp...)
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Cho mình xin 1 SInh tố Chanh Leo (bỏ hạt) với!!
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Úi cha, ngày đấy mà chúng mình cũng vào cả Hale club cơ à? Cô nhắc giờ tôi mới nhớ lại. Hôm đó trước khi gặp cô tôi hồi hộp lắm, vì gặp một người nổi tiếng trên mạng mà. Hình như bữa đó cô Cỏ May có ai đó mời uống cafe ở Hale club, sau đó rủ chúng mình đến luôn thì phải, kết quả là chúng mình uống cafe ở đó và phải tự trả tiền, còn phần cô Cỏ May đã được bồ bao rồi, hic hic, khổ cái thân, cũng một công làm con gái mà bất công cho bọn mình cô nhỉ?
    Ơ mà ở Goethe mình chỉ mất 15 K thôi à, thế mà tôi cứ nhớ là nhiều hơn cơ.
    Tôi nói ở viện Goethe mà tổ chức lễ cưới nho nhỏ và thân mật thì rất hợp, vì đằng sau đó có một cái sân con con, có giàn hoa xinh xinh và mấy cái cây ngồ ngộ, không gian đủ thoáng và đủ nhỏ để tổ chức một bữa tiệc giản dị và thân mật. Sắp tới có ai đó cưới thì tổ chức nho nhỏ thế riêng cho bạn bè đi. Họ hàng riêng một buổi, bạn bè riêng một buổi.
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 23/08/2007
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hôm nào đi cho tôi uống chanh leo với chả biết cái viện Goethe đó ở phố nào? Thôi cưới đồng loạt đi
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đấy, bất công về giá cả và về chi phí phải chịu, chậc, hic
    Tôi "lổi" cái gì mà "lổi". Tôi đã nghi nghi cô là ng trong nhà CT rồi mà 2 cô còn cứ bí nấu với mật che che giấu giấu. Đơn giản có thế này: cô là người ngoài nhà CT mà cũng ti toe với cái vụ Sầm Sơn thì mọi người đã bắc loa thông báo rồi, tôi mới vào nhà mọi người đã biết thế nào đâu mà giấu tôi, vậy nên tôi đoán ngay, mỗi tội chưa gặp mặt mấy ai (có gặp toàn gặp lúc xẩm tối, ban ngày ra đường có xô phải cũng chưa chắc nhận ra) nên mới bị 2 cô búa rìu tôi thế đấy chứ. Mà nhìn mặt 2 cô có chữ NÓI DỐI to đùng, hehheh
    Cái quán của viện Gớt dễ thương thật, hì hì, nhưng chanh leo giờ lên giá roài
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nó ở trên Nguyễn Thái Học cô ạ.
    Chẹp, ừ, cưới đồng loạt đi, và chỉ mời bạn zai chưa vợ chưa người iu, bạn gái cũng chưa chồng chưa người iu đến làm mai mối luôn, biết đâu một ngày đẹp rời nào đó bọn chúng lại làm một đám cưới tập thể ở đó nữa, làm thành truyền thống cho cái quán ấy để sau đó mình được ghi vào danh sách khai sáng 1 nét độc đáo nổi bật cho quán và được miễn phí...suốt đời, hít hít
    Bọn mình mà tổ chức đám cưới tập thể ở đấy thì lãng mạn phải biết, nhờ, nghĩ thôi đã thấy thung thướng roài
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tưởng có mỗi sông đà hay mơ ngủ... Hóa ra cũng có nhiều người đang mộng du thật
    Vụ cá lẻ chanh leo 45k/ly đó tưởng gà béo của HCM rồi mà
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    smkt viết lúc 10:59 ngày 23/08/2007:
    Bọn mình mà tổ chức đám cưới tập thể ở đấy thì lãng mạn phải biết, nhờ, nghĩ đến cưới thôi đã thấy thung thướng roài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này