1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõ~ẳõTƠCuỏằTc sỏằ'ng là õTƠ Nhà Canh Th?Ân õTƠ nặĂi ta ...õTƠõTêõTêõTê mỏằ>i nhỏ?Ơt

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi My1980, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Đã đi ngủ rồi nhưng không ngủ được lại bò dậy, đã vtắt máy tính giờ lại bật lên, chắc có lẽ vì cả ngày hôm nay ngủ nhiều quá. nhưng mà lại thấy buồn, suy nghĩ linh tinh cả lên. Có ai còn thức không?
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Có em còn thức nè, em tự giới thiệu em là em út nhà CT
    Chị giống em cái đoạn vàng vàng
  3. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Có em còn thức nè, em tự giới thiệu em là em út nhà CT
    Chị giống em cái đoạn vàng vàng
    [/quote]
    Có đọc mấy trang đầu, cũng biết em là em út nhà CT. Ngủ ngày thức đêm là ko tốt đâu, hic. Ngày có ngủ nhiều bao nhiêu mà tối không ngủ thì mình vẫn thấy không khỏe lắm
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chị nói đúng , vậy sao chị còn thức?
    Chị mau đi ngủ đi, chúc ngủ ngon nhé
  5. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hô khẩu hiệu xong rồi tớ quyết tâm đi ngủ, ngủ 1 mình khó ngủ nên bật điện sáng choang rồi ngủ gà ngủ gật. Hậu quả là sáng nay mắt tớ cay xè, hậu quả tiếp theo là hôm nay tớ lại ngủ tiếp cả 1 ngày nữa . Không biết tối nay sẽ ra sao
  6. HoaMocLan_2005

    HoaMocLan_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lại tiếp tục điệu này vì ngày mai còn được nghỉ nguyên một ngày nữa chứ sao ?
    Nhưng mà như thế cũng hơi buồn nhỉ , sao ko làm một cái gì đó thay đổi , chẳng hạn như là đi cắt một kiểu đầu hoàn toàn mới , đi mua vài thứ linh tinh trong nhà , đi đốt tiền ở một quán nào đó thật sang nhân dịp 2-9 nhỉ
  7. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhỉ, thế bình thường không ngủ 1 mình à???
    Mừng quốc khánh 2/9 bằng 1 vụ xuống tóc của Bông (vài nhát kéo đã hết tóc rồi hi hi)
  8. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Đã là canh thân, dù chỉ là số 0 cũng không bao giờ nói từ "khổ thế nhỉ" đâu nhé. Cả nhà xem phạt tên dám kêu rên khổ sở đeeê
  9. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Bình thường ngủ với đứa em, mấy hôm nay nó về nhà.
    Hồi bé mình rất thích ngủ 1 mình, 8-9 tuổi đã ngủ 1 mình 1 nhà rộng thênh thang, gan lỳ chẳng sợ gì cả. Chẳng hiểu sao lớn lên lại hay sợ, hic
  10. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bình thường ngủ với.......chồng chứ, hoá ra cũng giống các cô ở đây, chả có gì à, vậy là các khỉ nam nhà mình tha hồ mà đón tiếp nhá
    Tớ 1,5 tuổi đã ngủ riêng và cũng lúc đó biết phải tự xúc ăn (nếu ko thì đói ngay). Đến giờ không thể ngủ 1 mình được nữa rồi hu hu, vắng nàng ý là tớ pó tay luôn, khổ thế 10 tháng nay nghiện nàng ý không chịu nổi nữa rồi
    Khoe cậu nàng của tớ nhé
    [​IMG]
    (sori moi người, tớ ngại sign in với sign out nick nên tạm dùng chung hê hê. Ngủ ngoan nhé cả nhà)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này