1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõ~ẳõTƠCuỏằTc sỏằ'ng là õTƠ Nhà Canh Th?Ân õTƠ nặĂi ta ...õTƠõTêõTêõTê mỏằ>i nhỏ?Ơt

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi My1980, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói đến chuyện chồng con là các cô chạy đâu hết, để nhà cửa thế này à?
    Ngày mới vui vẻ và hăng hái nhé bà con !
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trời này chỉ thích ngủ hoặc...đi chơi thôi cả nhà ạ, chậc. Hôm nào hẹn hò đi ăn trưa đê, MT thế nào rồi, chắc trưa cậu tham gia được chứ, lâu không gặp rùi
    Tặng cả nhà ít màu sắc nhá
    Xanh nè
    [​IMG]
    Vàng nè
    [​IMG]
    Hìhì, hình như hôm nay ai mà gọi pizza về là được tặng thêm 1 cái miễn phí nữa đấy
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Có người đang êu có khác, màu sắc, tâm hồn,... mọi thứ nhìn lãng đãng ghê!
    Tớ yêu cái màu vàng của lá lắm cậu ạ...
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Vàng đâu mà vàng đầy mầu đen đấy thôi ..
    Lật cái đám lá vàng lãng mạn đó nên thế nào cũng có khối bãi cẩu ị Tụt hết cả một số thứ
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Chả có một tý gì gọi là romantic thế hả, khó có thể yêu được
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Trời . chắc hbb đi theo sm lật cái đám lá vàng này lên hả?
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Không Hbb là người đi nhặt lá vàng nên mới lãnh hậu quả đấy các cậu ạh....
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Nếu chị comay nói đúng thì em rất tò mò ko biết anh hbb bị tụt những cái j nhỉ (toàn mặc quần chun rùi mà)
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì đồ rằng vào cái thuở ngây thơ dại khờ, Hbb đã tung tăng rồ man tic với một "con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô" ở gần khu an ninh nào đấy. Chàng lãng tử hbb tính bày đặt nặn thơ nhưng nào ngờ mấy chú cẩu quanh đó chả lãng mạn tí nào thấy chàng là chỉ thấy hình miếng thịt ngon lành thơm ngậy (hay nhìn thấy mùi gian manh bốc toả) nên chẳng tế nhị gì mà cứ xoải chân phóng tới với tất cả sự hừng hực trào ra trên răng nanh và...lưỡi. Chàng và "con nai vàng ngơ ngác" mỗi người một hướng toé ra mà chạy. Chàng rơi kính...và...khi mất kính thì mọi thứ dường như lung linh hơn nên chàng cứ nhằm hướng màu vàng rực mà chạy, có ngờ đâu đấy là nơi bọn cẩu đuổi chàng làm chỗ thư giãn giải toả. Hoá ra kết quả của việc chạy marathon bất đắc dĩ là do chàng vi phạm lãnh thổ mà bọn chúng đã oánh dấu, khổ THẾ. Chàng về với kết quả chi chít dưới chân, còn "nai vàng" thì từ đó không nghe nói gì đến nữa...bặt vô âm tín từ đây...hehheh
    E hèm, từ đó Hbb như con chim bị bắn trượt sợ cành cây cong bị ám ảnh bởi...lá vàng và đại khái những gì liên quan, mỗi khi nhìn thấy lại chỉ có thể nhớ về những hình ảnh xa xưa, những kỉ niệm mà không bao giờ muốn nhớ đến...choeng choeng
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 13/09/2007
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Hoa nói đúng Bây giờ có đôi có cặp tự nhiên lãng mạn văn chương hơn xưa nhiều Kiểu này chắc tớ có cô nào ôm eo khéo trở thành nhà thơ mất
    Bây giờ mới biết Hoa có tài tiên đoán .. Hôm nào mời cậu chanh leo để đoán xem bao giờ tớ trở thành thi sĩ nhé ... Viết riêng một tập thơ Hoa Mùa Hạ tặng cậu luôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này