1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõ~ẳõTƠCuỏằTc sỏằ'ng là õTƠ Nhà Canh Th?Ân õTƠ nặĂi ta ...õTƠõTêõTêõTê mỏằ>i nhỏ?Ơt

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi My1980, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng xấu thì lại giống nhau cả thôi mà Vấn đề là nhiều khi những cái xấu lại hấp dẫn người ta, cũng như đàn ông hư thường đào hoa vậy
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có phụ nữ như thế thì đàn ông mới có cái để so sánh và cảm thấy mình là đàn ông chứ omi nhỉ. Nhưng các cụ cũng có câu "cứng quá dễ gãy" và "hãy học như cách của dòng sông, nếu không ngược dòng vượt núi thì biết chảy vòng qua chân núi để sang phía bên kia". Tớ ít thấy người nào quá bộc lộ cá tính riêng của mình mà thành công được
    Cuộc sống với mỗi người đều có những giai đoạn nhàn nhạt, tớ nghĩ đơn giản nó là thăng trầm tâm lý theo quy luật, vậy nên bọn mình mí gặp nhau ở đây mà buôn bán, than thở buồn vui, được những 2 năm rưỡi cho tình bạn trên mạng, đâu phải dễ. Tớ nghĩ những lúc như thế cần bạn bè để chia sẻ và up tinh thần nhau lên lắm, chia sẻ một ít muối cho cuộc sống bớt nhạt chứ đừng nên lấy muối hoặc chan nước vào cho nó nhạt thêm. Ai cũng có cuộc sống riêng với rất rất nhiều những lo lắng, một vài biểu hiện chỉ nói lên được một số khi người ta mới gặp nhau lần đầu chứ không phải khi đã biết nhau 1 thời gian dài
    Hehhe, sao hôm nay mát giời tớ nói lắm thế nhở, ảnh hưởng của bão thì phải, hít hít
    @Nhím: tớ hẹn hò ngay mai mờ, hôm nay tớ cũng phải đi học
    @old parner: Trời cao, đất sâu, người ở giữa...mênh mang
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ vẫn còn cầm quà của Nhím (cầm lâu lắm rồi ý), chưa đưa được vì hẹn không thành công
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi, xấu thì xấu những vẫn thu hút, thế mới hay chứ
    Nhà mình toàn những người rất thu hút
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thế thì tớ sẽ ko có qùa cho nhím đâu để nhím còn có việc mà làm chứ .
    Hic, tớ thấy hơi sốt sốt cả nhà ạ, chẳng có tâm hồn mà suy tư lãng mạn như Hoa hay sm
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Giờ này vẫn còn ngồi xây nhà, chưa đi ngủ là lãng mạn lắm rồi
  7. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng sốt... songda ạ... nước mũi chảy tùm lum... khụt khịt như NHỢN.. hít hít..
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    ặ hay, nhà mơnh dỏĂo này hỏằc làm triỏt gia à, tỏằ> chỏÊ hiỏằfu gơ. Tỏằ> chỏằ? quan tÂm 'ỏn vỏƠn 'ỏằ là trặa mai hỏạn hò mfm mfm 'eeeeê, khỏằYi 'ỏằTng tinh thỏĐn nhà Canh ThÂn cĂi nào
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Đúng quá!!! Chúng ta ở đây, online để buôn bán, than thở để vui vẻ...vì thế, cái topic này cũng không nên quá khép kín và cũng không nên quá thoải mái...khép kín chúng mình chẳng khác gì tự biến mình là con ếch ngồi trong chiếc ao tù....mở quá thì nhàn nhạt người vào cứ vào, ra cứ ra nói luyên thuyên, chẳng ai hiểu gì chẳng khác kiểu "muối bỏ bể".... Ở đây mỗi người một phong cách, thích nhau nên chơi với nhau thành một nhóm MỞ nên chớ ai sửa lưng ai, chớ ai dè bỉu ai, chớ ai khinh ai để rồi bị trách, bị giận rỗi.... Tớ nghĩ nếu chịu chơi được thì chơi, không kêu ca, không oán thán, không chê bai, không hiềm khích...còn nếu bận chồng con (như HMH) thì thỉnh thoảng đi cùng cho vui, hoặc nếu không thích thì ở nhà online không tham gia offfline nữa....... đơn giản vậy thôi, vậy mà cứ phức tạp mãi....
    Tớ khoái kiểu sống bình thường, vô tư, không cần nổi tiếng (nổi ở đây thì được cái gì cơ chứ...mạng ảo mà...nếu thích tiếng tăm nổi lềnh phềnh đã cố lên tivi rùi...)....thích khiểu, cách sống trong bài hát "VÀ TÔI CŨNG YÊU EM" thế không bít:
    Tôi yêu xem một cuốn truyện hay
    Tiếng chim hót đầu ngày
    Và yêu biển vắng
    Tôi yêu ly càfé buổi sáng
    Con đường ngập lá vàng...
    Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa
    Mái tranh với hàng dừa
    Và yêu trẻ thơ
    Buổi cơm canh cà và điếu thuốc
    Giấc ngủ không mộng mị
    Và tôi cũng yêu em
    Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn...
    Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây
    Đấu vui với bạn bè
    Và ly rượu ngon
    Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá
    Tôi yêu những người già
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên
    Những câu nói thành thật
    Và yêu ngày nắng
    Tôi yêu mặc Jean và áo Trắng
    Yêu trăng sáng ngày Rằm
    Và tôi cũng yêu em
    Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn
    Yêu em chứa chan....


    Lâu lém rùi mình không nói dài kể từ ngày sắp vào rọ....sáng nay bị sếp mắng nên bây giờ phun ra hơi nhiều văn....
    NÓI TỚI NÓI LUI CHẲNG QUA NÓI THẬT, TỚ KHOÁI TỔ CHỨC MỘT CHẦU BIA TƯƠI CUỐI TUẦN...MỌI NGƯỜI CÓ XẮP XẾP ĐI SAY CÙNG TỚ ĐƯỢC KHÔNG?? (Không vào Lan Chín vì ầm ĩ lắm....bỏ hết công việc, cuối tuần đi uống bia ĐỎ cùng nhau đê)
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 24/09/2007
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới có thời gian ngồi đọc lại kỹ bài của cô smkt và cô Cỏ May. Tớ hôm mộ hai cô này quá. Lâu lâu thấy mọi người chí choé nhau mãi, giờ mới có hai cô nói dài và hay thế này!
    Tớ nhận thấy cô Smkt có nhiều câu rất hay nhé! Thế cô dạo này ko còn duy trì cái topic Nói với bạn nữa à? Cái topic đấy của cô hay và độc đáo đấy, tớ thấy nhiều người bắt chiếc cái topic đấy mở ra các topic mới. Tớ nhắc đến cái topic đó là vì ở ở topic đó cô có nhiều câu nói hay (học ở đâu đó). Cũng giống như câu nói về dòng sông chảy vòng chân núi ngày hôm nay.
    Cỏ May: mày đang ở tận đẩu tận đâu sao tự nhiên quàng tao vào làm ví dụ của mày làm gì? Mỗi lần ví dụ tên mình để minh hoạ cho bạn thì cho mình xin bữa trưa nhé! Đấy gọi là bán thương hiệu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này