1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõ~ẳõTƠCuỏằTc sỏằ'ng là õTƠ Nhà Canh Th?Ân õTƠ nặĂi ta ...õTƠõTêõTêõTê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lenhhoxung1212, 11/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Híhi, đúng rùi chị sda nhỉ , kô ăn ko chơi thì về nhà ngủ chứ sao. Anh hbb xấu tính định nói xấu chị sda đấy
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ui lâu lắm mới thấy cái màu xanh xanh này xuất hiện trong nhà, đúng là siêu lặn.
    Cái tên hbb nói làm gì. Na mà có đồ ăn bb nhìn thấy còn giành cho bằng được nói gì đến chuyện trời ơi "tự nhiên gửi quà vào cho Na"
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Haha, đọc xong câu này của chị sda chít cười
    Nhưng cũng tuỳ lúc hbb xấu tính thui , thỉnh thoảng cũng biết nhường nhịn lắm, anh hbb nhờ
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Giờ này còn đao kiếm gì nữa Ommi ơi, súng đại bác í chứ
    Hừm hừm, ghê nhỉ, lâu lâu không vào, có phân biệt nhà anh nhà em rùi nhỉ, hic
    Ah, mà đọc bài Ommi thấy vui ghê, biết sao không, tưởng đâu bị Ommi rận rỗi kể từ cái ngày vào NT mà không có người tiếp đón chứ, hihi, té ra vẫn tình thương mến thương ta
    Cái tên bửn bửn í mà nhắc làm rì, hắn mà nhớ Tina thì hắn đã không ăn 3.5kg vải 1 mình cho mụn nhọt nổi đầy người (híhí, không bít nói đại vậy đúng ko) mà hắn phải đóng thùng gởi vào NT cho Tina chứ, đúng không Ommi, đúng ko cả nhà Thật là người tham ăn hết sức, hết sức tham ăn
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Tối cả nhà tụ tập trà đá đi, toàn thấy hội Mậu ngọ rồi hội du lịch bành trướng, hehe chưa thấy nhà canh thân bao giờ, nếu các cô ra trà đá ngồi yêu cầu mặc váy cho nó máu nhé
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Mang máy ảnh đi, xong rùi chị mathuyen ôm cho hỏng cả người lẫn máy chị nhé
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết đẹp quá, ko nắng ko mưa, mát mẻ, rất thích hợp để đi ăn nhậu
    Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ
    Hôm nay tối thứ 6, ko có fim, em có thể về muộn được, nếu có trà đá thì call em nhá
    See you!
  8. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Cái ôm tử thần... hít hít
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0

    John vào thăm bệnh bạn mình, đứng bên giường nhìn bạn mình ngậm ống thở oxi thì đột nhiên anh bạn lên cơn hấp hối ra hiệu lấy giấy viết, john liền đưa giấy viết. ng` bệnh viết xong đưa lại . nghĩ là trăn trối của ng` bạn nên John xếp mảnh giấy lại và cất vào túi. ng` bạn trút hơi thở cuối cùng ngay khi bác sĩ và y tá đến. An táng xong xui. lúc đó John nhớ lại mảnh giấy, lấy ra thì thấy ghi đúng 1 câu : "Tránh ra, mày đang dẫm lên ống dẫn Oxy của tao"
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 15/06/2007
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    hoá ra có vụ này, hôm qua tớ ra ngoài sớm công chuyện nên không biết, thế tình hình mặc váy uống trà đến đâu rồi, hí hí, tớ thấy ngoài đấy cũng nhiều ng mặc váy uống trà lắm. Mathuyen đã ôm được ai chưa.
    Chẹp, hôm qua mát thật, đi chơi hay trà đá đều thích phải bít, đến như trợ lý ngồi nhậu nhẹt hát hò vẫn còn phải hóng ra ngoài vỉa hè cơ mà, mũi tụi hôm qua sự bon chen của tớ ko thắng nổi việc, hì hì.
    Hôm nay lại thi tiếp, chậc, ôi cái sự nghiệp học hành.
    Cả nhà ơi, bỏ nhà đi chơi đeeeeeeeeeeeeê.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này