1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõ~ẳõTƠCuỏằTc sỏằ'ng là õTƠ Nhà Canh Th?Ân õTƠ nặĂi ta ...õTƠõTêõTêõTê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lenhhoxung1212, 11/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cũng không cao lắm cô ạ, nhưng được cái chỗ có khoảng trống rộng nên...cứ gọi là. Hình như hồi xưa xửa xừa xưa nhà mình cũng có đứa vén rèm ngắm mưa suýt ra thơ nữa cơ. Chẹp, làm tớ xúc động đậy suýt rớt cả tim theo ý
    Vào đọc bài trong nhà mình thấy ..thảo nào tăng trang cao thế. Ơ, có người mình gọi khiêu chiến mà chả thấy nói rì là thế nào nhỉ, nhận thua trong im lặng à.
    Hừm, kiên quyết không khóc, kiên quyết không khóc khi "hắn" cười sung sướng thế. Trợ lý là hay được cái dễ mủi lòng thương những người ở xa lắm cơ, cái này giống mìn nên mìn hiểu
    Có một đợt nhà mình toàn thơ, giờ lại có người toàn tìm bài hát, hic, thơ nhạc bay tứ tung. Mà lâu Cyber không còn ngó ngàng vào nhà nhỉ, mất đối tác roài
    I ốt ới, thế mà cái làm sao vào nhà ko nói thế, còn thở không em, hihihi
    Nhím, vưỡn buồn à, Hbb ơi, Nhím buồn kìa, đề nghị Hbb làm Thanh Tâm cho Nhím điiiiiiii
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tặng Nhím và cả nhà hoa này, hoa mùa hạ đấy! Đừng ai buồn nhé!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ko thấy Xung đâu nhỉ, lặn mất tăm
    @tung_mad_man: nuôi một cô đã đủ chết rồi, chứ nuôi cả cái nhà này thì có mà đi đầu xuống đất, HBB nó bây giờ mới nhân ra điều đấy
    té thôi
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    hahha... bác thợ lặn ANH NUÔI.. nổi lên hét 1 tiếng vang trời... rồi lại lặn tiếp... Kiếp Anh nuôi (kiếp ve sầu n+1)
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chiều thứ 5 rồi đấy cả nhà ạ . Mai là thứ 6, ngày kia đã là cuối tuần rồi, nhanh thật đấy Lại được ở nhà, được ăn chơi xả láng
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Nháo.....HBB nháo nhá!!! Vớ vẩn cậu cũng thành cá luôn bây giờ....mà cá gì nhể....Á!!!!!!! cá DA TRƠN....he he........trơn từ ĐẦU....he he (sỉ vả tội nói xấu răng tớ)
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừ, Hbb làm cá đi cậu, cứ làm cá đi thế nào cũng có nhiều cần lắm, tớ tham gia 1 cần, hehhêhê
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cá này ko phải dùng đến cần sm ạ. Cái loại cá này ở nước ta họ nuôi công nghiệp, được care từ khi còn trong trứng nước cho đến khi măm măm được. Chúng ta nên chuẩn bị tinh thần đập chít ăn thịt nữ thôi
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng cả nhà!
    Tớ mới chụp được mấy cái ảnh, post lên cả nhà cho thêm màu sắc!
    Quảng cáo đọc ngược của bảo hiểm Bảo Minh trên phố Phùng Hưng
    [​IMG]
    Một góc phố Phùng Hưng lúc chạng vạng tối
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Buổi tối tại quán chân gà nướng trên ngõ Hàng Gà:
    [​IMG]
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    He he....không cần Cần câu đâu cậu ơi!!! Cá da trơn người ta thả theo bè mà....nên cứ vớt lên, đập rùi măm thui....với lại riêng con cá trơn "ĐẦU" này người ta chắc chắn sẽ thả riêng...... kẻo lây nấm TÓC cho các con cá khác....ặc ặc.... (khổ thân Hbb, đọc đến đoạn này chắc số lượng Tóc cậu ấy lại giảm đi vài sợi...khà khà...suýt nữa mình nói "một nửa")
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này