1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõ~ẳõTƠCuỏằTc sỏằ'ng là õTƠ Nhà Canh Th?Ân õTƠ nặĂi ta ...õTƠõTêõTêõTê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lenhhoxung1212, 11/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sướng nhất cô, may có bài này trợ lý đưa link cho chứ ko ngủ gục mất. Chẹp, hì hì, ý nghĩa thì còn nhiều lắm, cái này cô cần phải xem xét lại vì tiến trình phát triển của tôi nó hơi khác so với hồi xưa xưa, hihihi. Ui, cũng chưa biết được, có khi nói mạnh thế thôi chứ...chả biết đường nào mà lần
    Chiều nay tớ lại phải đi làm, buồn thiên thu
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Cô ơi! Cá bảo cô này, cá thấy mấy bức hình cô chụp không có chủ thể rõ ràng. Cá ví dụ cô nuôi cá trong giếng nước nhà cô, hôm nay trời mát, giai bỏ cô một mình, cô buồn cô ra giếng ngồi ngắm cá, cô thấy cá đẹp giai quá, cô hứng lên vác súng ra bắn. Nhưng cô không chụp cá mà cô lại chụp miếng cơm cô cho cá ăn, vậy cá ở đâu trong lòng cô??
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7 phải làm việc chán như con gián, cái bọn chết tiệt. Mình có tư tưởng đến thứ 7 tự cho phép mình không làm việc, thằng nào làm cứ làm, kệ
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi, đúng tinh thần nhà mình. Thế mà có người ko dạy được ai đó cái chiêu này đâu, cô ấy nhờ, hôm qua mí bít, hehhêh. Đề nghị mua đt mới đi nhá, chưa có xiền chống lầy thì hoãn lại cũng được, nói chuyện mà cứ như cãi nhau thì...mệt lắm ý...lộ hết cả
    Đề nghị trợ lý diện khẩn cấp cái áo ấy ấy ấy
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    T60 CPU 1.8 G Core 2 Duo, RAM 2GB, HDD 100 GB, Display card 256 MB, bluetooth, wireless.... He he, đời đẹp wá
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 đi làm cho có thôi, đừng làm, ngồi chơi xơi nước và lướt web (như em í )
    Hôm qua lại miệt mài lượn phố shopping tiếp, nhưng vẫn chưa mua được thứ cần mua, thế mới chán chứ . Chết mệt
    @sếp: hum nào chụp ảnh cho xem, khỏi thắc mắc nhìu, hehe
    @ommi: nóng quá, trời nóng fải rủ đi bơi chứ ai lại đi kara
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cá bống mà lại dám cãi cô Tấm! Cô cho biến thành chim vàng anh bây giờ!
    Để cô nói cho nghe, người ta có nhiều phương pháp để miêu tả, có phải cứ tả cá thì nó ra con cá đâu, người ta có thể dùng phương pháp tượng trưng, miêu tả một bộ phận để đề cập đến cả chủ thể. Đấy gọi là phương pháp gợi tả cá ạ.
    Nếu cô bắn một con cá bống có bảy màu thì ai mà chả biết đấy là con cá bống bảy màu, thế là bức ảnh chỉ đề cập đến chủ thể đó thôi, ko gợi gì thêm được. Nhưng nếu cô bắn bát cơm cho cá bống ăn, có bao nhiêu đồ ăn ngon, cái bát thì xinh xinh, cái tay cô Tấm thì trăng trắng, thế lại chẳng gợi tả sao. Người ta có thể tưởng tượng ra cô tấm xinh thế thì chắc cô ấy có một con cá bống vẫn đẹp giai và có khi không chỉ dừng ở cá bống, người ta có thể tưởng tượng ra cá mập ấy chớ! Cá nhỉ! Nhưng cá bống của cô thì mãi là cá bống của cô thôi, không có léng phéng được đâu nhá!
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Cô ơi, cô bao biện quá rồi. Nhưng mục tiêu trước tiên của cô là cá mà, vì cá đẹp giai nên cô mới hứng lên cô lấy súng bắn chứ có phải là do tay cô vừa trắng vừa đẹp đâu. Liên tưởng gì liên tưởng thì cũng phải bắt nguồn từ cá đẹp giai chứ. Khen xong cá người ta sẽ tự hỏi, tại sao cá lại đẹp giai nhường ấy, rồi họ sẽ thấy bát cơm trắng ngon ( cá ăn cơm nguội, cô độc ác thật, mẹ cá bảo ăn cơm nóng mới ngon), thì chắc phải có bàn tay xinh đẹp của cô cho cá ăn chứ. Nếu ý của cô liêng tưỏng từ bát cơm, cái tay thì hơi phô quá cô ơi. Cô khoe cô có bàn tay trắng xinh khoé thế.
    Mà cá có định léng phéng gì cô đâu! Cô nói thế tội cá lắm, cá ở dưới nước, cô ở trên bờ, cách nhau bát cơm, cá nhảy vào lòng cô bằng niềm tin à???
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Smkt với bức ảnh rất đẹp về người phụ nữ Hà Nhì nhé! Cảm động quá! Tặng hoa này!
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ờ, muốn thế nhưng khách hàng nó ứ cho mình thế mí chán chứ. Hehheh, chụp đê, chụp đê. Cái mặt dạo này lên mụn nhìu nhìu ấy nhở, nóng quá hở em. Chẹp, tình hình dạo này 2 chị em rủ rê nhau học hành khí thế thế, hi vọng là được...dài. Em ơi đừng nhìn nghiêng ko tội nghiệp lời khen của mathuyen, nhìn thẳng cho thoáng đáng tí đê không 1 người đang khen thật lực em dội cái rào gáo nước lạnh thế thì hỏng hết nhan sắc con nhà người ta...phí của
    Thế hôm qua nhà mình có những ai đi hát hò thế, dạo này tớ hơi ít cảm hứng hát hò, chậc, toàn thích vỉa hè mí...tệ nạn chứ
    @Hoa: Hì hì, đấy là hợp đồng tác chiến ý mờ. Giơ tay nói nhỏ tí, người đàn bà Làng Nhì, còn ng Hà Nhì thì ở APC. Cô chắc đang máu APC lắm rùi nhỉ. Tôi mới được biết thông tin trong đó báo ra là đợt mưa vừa rồi đường sạt lở, phải đi bộ tới 40km mới vào được đấy, hic, 40km đường trong ý thì đúng là đi bằng...niềm tin rùi. Suy nghĩ cặn kẽ trước khi quyết định đi đâu nhất là đi xa nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này