1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõ~ẳõTƠCuỏằTc sỏằ'ng là õTƠ Nhà Canh Th?Ân õTƠ nặĂi ta ...õTƠõTêõTêõTê

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lenhhoxung1212, 11/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    cái này do các tay máy non của nhà canh thân thể hiện nên ...
    hy vọng có bạn tung vào cải thiện chất lượng hình ảnh cho cả nhà nhé ..
    ....dù sao cũng ....cảm ơn nhé .
  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Có làm gì đâu mà cảm ơn thế Xung!!!... hì hì
    Vàng vàng: cải thiện thì không dám.. chỉ mong được đóng góp vào việc ghi lại những hình ảnh vui vẻ của nhà CT thôi ạ!
  3. vampirevika

    vampirevika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Con khỉ vàng
    Em đi xem bói từ bé đến giờ toàn thấy mấy lão bảo tuổi này sướng , giầu có , an nhàn , không biết sau thế nào chứ giờ vẫn lận đận lắm ....
  4. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    he, em xem ở đâu chứ anh thấy gđ anh đi xem toàn nói lận đận ..
    bản thân cũng đận lận nè ..
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thực ra tớ thấy thời đại này làm gì có ai không vất vả, muốn có cuộc sống gọi là tạm thoải mái một chút thì cũng phải bươn chải thôi. MÀ tuổi trẻ, còn sức, còn lực, còn khả năng thì bươn chải đi cho nó đỡ ì người, thời gian tuổi trẻ có mấy đâu, tận dụng từng giây phút mà thức hiện ước mơ và tham vọng chứ. Làm gì mà ba tuổi đầu đã nghĩ đến chuyện hưởng thụ làm gì, phải làm được thì hẵng nghĩ đến chuyện đó chứ hưởng của người khác đưa cho hay để lại chẳng bao giờ cảm nhận được hết giá trị của nó đâu. Trừ phi thích sống kiểu "hai hạt cơm" trong truyện Toả nhị kiều thì an phận thủ thường không va chạm, cuộn mình vào ốc đảo xa rời với thế giới vận động bên ngoài ngày 2 bữa vui với cơm rau. Chậc, mà thế nghe giống đời sống ẩn dật của mấy cụ râu tóc bạc phơ muốn an hưởng tuổi già quá. Mà tuổi bọn mình thì đã già đâu nhở, vẫn còn phơi phới lắm, hehhe. Cứ vui vẻ cho đời tươi, ừ thì có khó khăn, có chuyện buồn nhưng cùng chia sẻ và vượt qua nó để thêm vững vàng hơn, đấy mới là cái cần. Cố lên Xung... everything will flow...
    Hôm nay tớ bỗng dưng mắc bệnh nói nhiều, cả nhà chịu đựng tí nhá.
  6. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    @Hoa_mua_ha: tớ định "đọc báo dùm bạn" nhưng Mod xoá mất rồi...
    Với mức gia 2 triệu/1tháng thì có thể tìm được nhà 2 tầng, khoảng 35m2 đấy... cậu chịu khó xem khu chỗ đường Bửơi ấy!!
    @Lenhhoxung: thời gian có thể làm lành mọi vết thương (lâu hay chóng thôi)... liều thuốc "Cuộc sống Bận rộn" đôi khi cũng mau khoẻ người lắm!
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ờ, hôm qua có nói với Nhím và trợ lý về cái quán Chuồn chuồn mới được biết. Không gian quán ý cũng đầm ấm dễ thương lắm, lại yên tĩnh nữa, có đồ ăn nhẹ thui và ngồi cũng được.Một vài hình ảnh không gian trong quán nhé
    Có không gian rộng cho nhiều người nhưng vẫn rất thân mật

    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoặc những chỗ cho một nhóm nhỏ, có thể với tay lấy sách để đọc ở cái giá đwọc làm từ 2 chiếc ghế tựa sát nhau
    [​IMG]
    Chỗ ngồi yên tĩnh
    [​IMG]
    Và riêng tư
    [​IMG]
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có những khoảng tương phản sáng tối
    [​IMG]
    Bọn mình có thể ngồi ghế
    [​IMG]
    Hay ngồi bằng tròn trên sàn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quán hình ống có 3 khoảng không gian: Phía ngoài sân có ánh sáng tự nhiên, phía trong phòng lớn là nơi ngồi quây quần hoặc phía trong phòng nhỏ có cầu thang đi lên bằng hai thân cây gỗ khắc vào như cầu thang của nhà rông miền núi ý
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích câu này:
    An empty street, An empty house, A hole inside my heart
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Một số đồ vật trong quán.
    Menu, hehhe
    [​IMG]
    Giỏ đựng khăn giấy :P
    [​IMG]
    Gáo dừa đựng hoa hoàng lan bên cạnh lọ cắm hoa mào gà trên dải đá sỏi trắng nhỏ giữa bàn
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này