1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõ~ẳõTƠNhà Canh Th?Ân, Chào Mỏằông Ngày Vui Cyber 7/4/07 õTêõ~ẳõTƠ - Kỏằã Niỏằ?m Hai N?fm Sinh Nhỏ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_mua_ha, 07/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    úi giời, thế thf vào đây..
    welcome...
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thế này hình dung ra mặt cười của Xung ha ha
    Welcome bạn mới nhé, cứ yên tâm, Xung nhà mình là rất friendly, đừng vì câu nói của tớ mà nghĩ sai về Xung nhá
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, tối hôm qua tớ lang thang ở Đà Nẵng, tình cờ phát hiện ra quán nhạc hay cực kỳ, Hà Nội chưa chắc đã có. Quán này không gian nhỏ như Trà Hoa Quán thôi, sân khấu cũng nhỏ nhưng đủ chỗ cho 1 piano, 1 violin, 2 guitar và 1,2,3 người hát. Tổng cộng từ đầu đến cuối tớ được nghe 6 người hát - 1 anh khoảng 40 tuổi hát toàn kiểu nhạc Phạm Duy, Đoàn Chuẩn-Từ Linh( và một số bài trước năm 75, tớ chưa được biết - nhưng hay lắm), 1 anh khoảng around 30, giọng cũng gần bằng anh kia nhưng hát tiêng Anh ko chuẩn lắm thành ra hơi phí; và 3 cô em xinh tười ( gái ở đây mũi nhỏ, thẳng - nhìn xinh ghê ). Cuối buổi còn có chị chủ quán ( nhìn nghệ sĩ cực kỳ) lên làm 2 bài, tớ nhớ được tên bài "Mình em giữa trời bơ vơ". Các giọng ca đều từ khá trở lên, nhưng ấn tượng nhất với tớ là ban nhạc, từ guitar lead, guitar bass, violin đến piano - chơi cực kỳ chuyên nghiệp, nghe cứ như đang thu âm nhạc tiền chiến ấy . À, thực ra tớ gọi guitar lead và bass để phân biệt tí chút thôi, chứ đều là guitar thùng, guitar mộc. Tớ nghĩ với tai nghe của tớ mà cả tối chỉ thấy có 2 chỗ hơi hơi "phốt" một chút thì ban nhạc này quá ổn.
    Về đồ uống, đây là quầy bar nên đồ uống cũng như bar khác thôi - mọi người hay gọi bia, một ly rượu nhỏ hoặc coctail. Giá cả là trung bình 50K cho mỗi suất uống ( so sánh với giá vé đi nghe mấy cái thứ ca nhạc nhố nhăng hiện nay đi).
    Phù, xong màn quảng cáo, giờ là màn địa chỉ liên hệ : đó là quán Piano Bar, 67 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng. Về sau tớ hỏi mấy người ở kahchs sạn thì họ nói ở thành phố ĐN này, quán này là quán hay- phong cách nhất, sau đó mới đến Cafe Wonder ( nhà mình ai vào ĐN cũng nên đến Wonder, nhạc-cafe-view-style đều ổn lắm, mà giá cả cũng rẻ hơn HN nhiều). Chủ Piano Bar là chị Nguyệt Hạnh, aound 40, chắc là dân nghệ thuật, hôm qua nói chuyện với chị ấy một lúc cũng hay phết.
    Thế nhé, giờ tớ đi ăn sáng và vù về HN đây, C U there !
    Được ommi00844 sửa chữa / chuyển vào 06:41 ngày 09/04/2007
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng nhà mới, Chúc mừng hạnh phúc Cyber, Chúc mừng sinh nhật nhà mình tròn 2 tuổi​
    Nhìn lại có nhiều cái đáng nhớ trong 2 năm qua nhỉ...Tớ chỉ có thể nói TỚ YÊU CẢ NHÀ NHÌU LẮM và mong mọi người cũng luôn và mãi mãi yêu thương nhau như thế
    (tớ kiện cáo tí, Hoa không in đậm gạch chân nick tớ, bắt đền đi)
    Khóc xong rồi, hô hào những ai chưa điểm danh vào điểm danh chúc mừng nhà mới và nhiều cái mới đi nào
  5. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Cứ mở máy là click link favorities đọc hồi mới biết nhà đã bị khóa , lại hì hụi quay ra tìm xem nhà mới ở đâu, đang thắc mắc sao có cái nhà nào trang trí đẹp thế Vào đọc bài mở đầu thì còn thấy ấn tượng và thích thú hơn rất nhiều. Cảm ơn mày nhìu nhìu vì đã kỳ công làm bài mở đầu của nhà mới như thế này. Đọc lại thấy thêm yêu quý nhà mình nhiều ghê gớm Chúc mọi người ngày nào tâm trạng và tình cảm cũng như tớ sau khi đọc trang đầu tiên của nhà mới này
    T6 nè nhậu đê, lần nè tớ sẽ cho tên hbb chết vì lần đầu tiên gặp mặt nó dám coi thường chê tớ không biết uống bia, hình như nó bảo tớ uống được cốc là say thì phải, quả nè cả nhà làm chứng tớ sẽ uống .... 2 cốc cho nó biết thế nào là Khỉ vàng
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mấy cái nick sign in mà toàn đứng chào cờ thế à.
    Sáng nay đi làm muộn hứng trọn cơn mưa đầu mùa cả nhà ạ. Giá như còn cái thời cấp 3 chắc là dầm mưa đi luôn nhưng hôm nay 1 là phải đi làm, 2 là đi mưa về sẽ bị ốm thế là tớ phải ngoan ngoan dừng lại mặc áo mưa .
    @Chị biển nhỏ: Ko vào thăm nhà mới à
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chào cả nhà ngày mới
    Sáng đến, việc đầu tiên là vào ngay Cuộc Sống. Ngay từ cái tiêu đề của Topic, Hoa đã làm rất hoành tráng rồi. Và càng đọc càng thấy công phu to nhớn của Hoa. Chắc là lại lụi hụi cả đêm dài phải không? Hoa giỏi quá như vốn thế. Cả nhà cho Hoa 1 tràng pháo tay đi
    Chúc mừng Nhà mới yêu thương Mong yêu thương mãi tiếp nối thương yêu Chị không biết nói gì hơn câu I Love You
    Chúc Cyber bước vào đời sống mới mãi hạnh phúc
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chị vào rồi nhé, tại sáng giờ mãi lo đọc cái topic ngày xửa ngày xưa, nhớ ơi là nhớ...
    Còn 3 ngày nữa là Tina được đi du lịch SG 1 chuyến rùi, đi về lại cùng hú hí ví mấy dì, hìhì, đang mong, đang mong
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cậu có chị em ruột/họ gì xinh xắn kháu khỉnh không ??
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả nhà! Tối hôm thứ 7 em cũng ngồi chúi mũi đọc lại topic cũ, thấy nhớ mọi người cái thuở ngày xưa thật. Sau này cả nhà mình có gia đình riêng hết rồi cũng đừng bao giờ bỏ bê gia đình chung của chúng mình nhé!
    Thứ 6 này đi Lan 9 nhé, tớ sẽ cười ha ha ha giống cái hồi đầu tiên, hồi đó chúng mình đi chơi ở đâu rồi lại về cái quán Java tăng 2 ý nhỉ, hôm đó tớ uống bia thì phải về phởn chí quá cười như nông dân được mùa lạc
    Biển Nhỏ bố trí thời gian ra ngoài này chơi với bọn em một buổi đi, cả nhà vào đó thăm chị gần hết lượt rồi đó, ra đây còn mời đi Z cafe ko cái quán đấy sắp già mất rồi chị ơi.
    Mặc dù rất nhớ nhà mình của 2 năm trước nhưng nhà mình bây giờ mọi người vẫn nghịch ngợm và vui vẻ như hồi đó đấy chứ, đứa nào hay kêu (tớ chẳng hạn) vẫn kêu như vạc, ai hay cười vẫn cười như xưa, ai xingggg vẫn xingggggggggg Cả nhà cố gắng tìm lại tầng 2 đi để tìm Nhím và em F84 xem ngày đó có khác gì bây giờ không nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này