1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõ~ẳõTƠNhà Canh Th?Ân, Chào Mỏằông Ngày Vui Cyber 7/4/07 õTêõ~ẳõTƠ - Kỏằã Niỏằ?m Hai N?fm Sinh Nhỏ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_mua_ha, 07/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Phét lác. Chẳng qua mỗi lần cô mở máy tính lên, trong lòng lại nghĩ tới ommi, thế rồi nhìn đâu cũng thấy chữ "ommi" hiện lên
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ô la la, nhà mình thành chỗ spam rồi. Chạy thôi, rác ngập đến dầu đến nơi
    Bye cả nhà . Hẹn gặp lại vào chủ nhật
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Các bạn mới vào nhà mà sì pam thế này thì chán nhờ, chẳng thấy cái gì có nội dung cả. Welcome thì welcome chứ cứ vào đây xả rác thì tớ lại phải mang đá ra ném đấy! Đề nghị ko sì pam linh tinh nhé!
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Bàn luận chút về "rác"
    Rác là những thứ không có ích mà người ta không muốn giữ lại.
    Bàn một chút về khái niệm "có ích", thế nào là có ích và thế nào là không có ích ???
    Có câu rất hay " One''s food is another''s poison !". Thế nên one''s food is another''s "rác" và ngược lại.
    Thế nên mới sinh ra nghề bới rác, để tìm chút food trong đống rubbish/poison của người ta.Có điều, coi rác của người là food của mình không phải là một nghề dễ dàng, dễ làm
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét cái tổng công ty của cỏ may ko cho chúng tớ thuê nhà, bi giờ cơ quan tớ đi thuê nhà khác, tớ phải xa cả nhà ra tít khu Liễu Giai .
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ngày mới
    Trùi ui, nhà mình tụt .... tụt .... tụt ....qua trời, xuống tận trang 2, hic, làm chị tìm đỏ cả con mắt bên phải, đau hết con mắt bên trái. Thôi, kéo nó lên nào cả nhà iu quý ơi
    Báo cáo ví 2 em Nhím và SĐ là chị đã mua xong 5 vé đi SG tối 28.4, còn đi đăng ký tuyến đi đảo nữa là xong nhiệm vụ
    Chị phải họp hành đây, cả nhà lo xây nhà đi nhá, đừng sì pam và cũng đừng đứng yên ngó nhau
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ui, hôm nay iu nhất chị biển nhỏ. Em hua với chị là em sẽ ko spam .
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Thui, thui, sợ nhất Sông Đà iu. SĐ hứa hay nhỉ, muốn uýnh ko
    Hôm qua chị bị 1 người giận cả nhà ạ. Chán thế, nhưng không có cách nào thay đổi được. Sao tự dưng có lúc mình vô tình kỳ lạ vậy nhỉ, không hiểu nổi mình, bị giận là đáng đời, hichic. Nhưng sẽ cố gắng không thế nữa, tất cả chỉ vì cái tật tham ngủ mà ra(cái này do chơi ví SĐ nên nhiễm tính xấu)
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Bị giận dỗi mệt nhờ , nhưng chị ở xa thế có rận cũng chả làm được j, chỉ tổ bị con rận nó cắn thui .
    Hôm qua em bị mất ngủ cả nhà ạ, 5h sáng mới ngủ được 1tẹo đã fải đi làm rồi. Sáng sớm mới ra khỏi ngõ đã bị 1bác đi ngược chiều đâm cái uỳnh vào đầu xe , may mà ko sao . Đi 1đoạn nữa lại được ôtô nó tuýt cho 1cái, giật hết cả mình . hôm nay thứ 6 nhưng đâu fải ngày 13 nhỉ
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Còn chị bi giờ đang ngáp ngắn ngáp dài, bùn ngủ kinh dị. Ước gì được ngủ một giấc.
    Chị biển nhỏ đắc tội ví ai thế, mệt nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này