1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõ~ẳõTƠNhà Canh Th?Ân, Chào Mỏằông Ngày Vui Cyber 7/4/07 õTêõ~ẳõTƠ - Kỏằã Niỏằ?m Hai N?fm Sinh Nhỏ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_mua_ha, 07/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, không phải vậy chứ, không có ai chăm chỉ gì cả thế này
    Cả nhà đâu, dậy mau mau nào
    Em Út ơi, không phải chị bị ai đó trong nhà mình rận đâu, người khác cơ, nhưng hy vọng là hết rùi
    Muội đi đâu rùi nhỉ, lại lang thang lung tung rồi phải không
    Hoa ơi, hết sì pam rùi này, em vào nhà chat chit ví chị đi, cứ nói 1 mình thế này bùn chít
    Nhím hư nhá, YM sáng chói thế mà ko vào nhà viết bài nào, có muốn cảm ơn chị thì vào đây cảm ơn nè, lần sau mà cảm ơn ngoài YM nữa là chị ko nhận đâu
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Sì pam đấy! Chúc cả nhà luôn vui vẻ!
    Thơ Tình Người Lính Biển
    Trần Đăng Khoa
    Anh ra khơi
    Mây treo ngang trời những cánh buồm trắng
    Phút chia tay, anh dạo trên bến cảng
    Biển một bên và em một bên.
    Biển ồn ào, em lại dịu êm
    Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ
    Anh như con tàu, lắng sóng từ hai phía
    Biển một bên và em một bên
    Ngày mai, ngày mai khi thành phố lên đèn
    Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc
    Thăm thẳm nước trôi, nhưng anh không cô độc
    Biển một bên và em một bên.
    Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
    Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng
    Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng
    Biển một bên và em một bên.
    Vòm trời kia có thể sẽ không em
    Không hiểu nữa. Chỉ còn anh với cỏ
    Cho dù thế thì anh vẫn nhớ
    Biển một bên và em một bên ...

  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Cỏ may ơi, 30-4 tới cậu đi chơi đúng không ? Tớ sẽ cố gắng mang máy ảnh của cậu đi sửa và trả trước ngày đó. Hôm nào tháo ra lắp vào nhưng chẳng có thay đổi gì hết, ngoại trừ thừa một số ốc. Cậu không phải băn khoăn, ngại tớ tốn tiền đi sửa - tiền bán ốc chắc là đủ để sửa máy thôi
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Mệt , đói .. buồn ngủ ! Sao lại phải đi làm vào hôm nay nhỉ ??
  5. oneArt

    oneArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cậu này xì pam quá..
    @bạn cyber: vỡ mật xong chưa? qua tớ vẽ ảnh cưới đê xxxxxxxxxxxxx
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê, mệt thì đi nghỉ, đói thì đi ăn, buồn ngủ thì đi ngủ, nói chung là phải làm tròn trách nhiệm với bản thân thì mới làm được việc cho công ty... Còn ngày này giờ này vẫn phải đi làm là vì những mục tiêu cao hơn xa hơn, ví dụ như đi làm để có xiền mời cả nhà Canh Thân đi ăn lẩu ếch, có xiền trả tiền cá cược áo cưới với Nhím, hoặc là nhiều thứ khác,,,,, nói tóm lại là đi làm hôm nay để có mai sau
    Tớ viết dài thế này nghe ko có vẻ sì pam lắm nhỉ!
  7. duongvocuong

    duongvocuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    nhà Canh Than này cũng hay nhỉ
    như thế nào là xipam và như thế nào là tạo không khí vui vẻ
    các cô các cậu chả biết hiếu khách là j cả
    tự cho mình cái quyền bảo người khác là xipam à
    thử nhìn lại xem cách nói của mọi người đi.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu này đang bức xúc gì ấy nhỉ. Hình như đang nói lại vấn đề đã qua lâu lắm rồi. Thư giãn đi cậu, có lẽ cậu chưa hiểu nhỉ
    Ai có nồi lẩu cho tớ mượn với
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Có .. Nhiều lắm ... đang để ở Siêu thị , chịu khó ra đấy vác về chứ tớ đang bận
    Trời nóng thế này mà ăn lẩu thì bốc hỏa à ... ! Tập trung mua nhiều đá vào .. Nóng quá !
  10. anhkhoahn

    anhkhoahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Giờ mình mới biết là có hội canh thân ở đây. dù muộn còn hơn k, mình xin gia nhập hội với nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này