1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõ~ẳõTƠNhà Canh Th?Ân, Chào Mỏằông Ngày Vui Cyber 7/4/07 õTêõ~ẳõTƠ - Kỏằã Niỏằ?m Hai N?fm Sinh Nhỏ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_mua_ha, 07/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Chán nhỉ
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku BB làm cái gì mà cần IT cứng tay ? Chắc lập cty môi giới CK gì gì đó hả ? Cty nhỏ thì cần gì IT riêng, cứ outsource hết cho khoẻ Nếu thấy vẫn cần IT riêng thì mô tả công việc đi, tôi có mấy đứa em làm IT - vô địch vật tay thời SV, chắc là đủ độ "cứng" rồi chứ ?
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Uh, chán nhỉ ?
    Dạo này còn trà đá vỉa hè không hả cô ? Tôi lại rỗi rãi rồi
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Nhớ "cô" ghê cơ
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Và hôm nay trời lại mưa, làm sao tớ lại thấy trong lòng mình trống trải và buồn thênh thang thế!
    Có những thứ hàng ngày cứ cuốn tớ đi, có những câu chuyện và con người cứ kéo dạt tớ về một phía nào đó, để một lúc nào đó sự chống chếnh lại tự kéo mình về thực tại, lại để mình quay về với cuộc sống mình vốn có.
    Có một người bạn cũ gửi msg cho tớ và nói rằng người ta sắp viết một cái gì đó, và tớ chờ đón để đọc điều mà người bạn ấy sắp viết. Bạn ạ, lâu lắm rồi tớ không còn viết gì, lòng tớ tưởng như là một dòng nước hững hờ vô cảm, không có chút gợn sóng nào. Thú thực với bạn, tớ ghét cuộc sống bằng phẳng và không cảm xúc, tớ yêu thích sự bận rộn bừa bộn và "tứ tung bay nhảy của những mẩu giấy viết dở trên tường", vì cuộc sống còn quán chiếu có nghĩa là còn sống, không còn quán chiếu nữa thì sống cũng như là chết rồi ...
    Một phút dành cho tưởng niệm ...
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cái UBCKNN của chuối ( Không nói Nhím đâu nhé ) Thủ tục Hồ sơ cứ thay đổi như thay áo .. lại còn vô lý không chịu nổi
    Kiểu này lại có mục tiêu làm Chủ tịch UBCK
    Tính toán vụ đi biển ngày 20/5 cái nhỉ
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Tối trà đá bàn bạc ko? để tôi còn xin nghỉ, dạo này muốn nghỉ luôn ở cái chỗ này rồi, Hbb có thuê tớ ko?
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    20/5 là về rồi chứ đi cái nỗi j
    Hbb cố gắng làm chủ tịch UBCK đi để em dễ bề hối lộ xin việc .
    Em làm việc ko tốt nên sắp bị đổi sang bộ phận khác, và lúc đó thì nghỉ online với chat chit . Xin đau buồn thông báo
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lâu không ngồi trà đá với cô nhẩy, chẹp, muốn tâm hự tí roài. Chẹp, dạo này toàn thích lê la vỉa hè, bệ rạc nhỉ, nhưng tớ thích cái kiểu tự do không màu mè kiểu cách của nó. Dễ nói thật, sống thật hơn nhưng thứ hình thức vô nghĩa. Chẹp, nhiều thứ phải nghĩ quá, vừa đi gặp đối tác mới, nói chuyện như cái máy đến mức ng ta phải nhắc tớ uống nước cho...ngọt giọng, chuối không. Tớ đang sắp bị vỡ roài, đầu có nhiều thứ quá, hì hì, ai đi hứng nó không nào, cứ như thế này lại trở về bệnh cũ...nói nhanh và cuống vì cứ chưa nói hết cái này lại đến cái khác nó ào ra...hít hít...bội thực mất
    Tuần sau ai đi tập thể dục với tớ không...1...2...1...2
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    He he, tình hình là tuần sau nữa tớ đi Bankok rồi, cả nhà ai có đăng ký số áo phông, màu áo phông thì đăng ký nhá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này