1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõ~ẳõTƠNhà Canh Th?Ân, Chào Mỏằông Ngày Vui Cyber 7/4/07 õTêõ~ẳõTƠ - Kỏằã Niỏằ?m Hai N?fm Sinh Nhỏ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_mua_ha, 07/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, có người sẽ được nhận nhuận bút. Cả nhà chuẩn bị an khao hoành tráng đê.
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cứ vô trong đây đi, khắc có người khao ngay í mà
  3. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Heeeheee có người đang cay cú là vô trong đấy rùi mà ko có cơ hội được chị xinh đẹp cho đi ăn trưa đấy mà Hiiii mình khoái tệ
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vui thật đó, lâu lâu mới thấy tinh thần CT được phát huy đến như thế. Hậu quả là sáng nay phát hiện trên người mình có một số vết xước trong quá trình tranh giành mic. Cũng hơi ngạc nhiên : tại sao hôm qua không có cốc hay kính bàn nào bị vỡ
    Thành thật chia buồn cùng HMH, Amore, Cyber , Bive, chị Biển nhỏ - những người vì nhiều lí do không tham gia buổi mừng SN nhà mình
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Dạo này có nhiều vụ ghê ta, chẹp chẹp, sáng giờ tớ bận quá, đầu tuần mà, ngồi có tí xíu mà đã chuẩn bị đến trưa, đượcc ái thời thiết mát mẻ râm râm nên chẳng phân biệt được thời gian cho đến lúc...nhìn vào đồng hồ. Nghe nhắc nhở vì F5 nhiều quá mà chạ thấy gì, tớ mạn phép khai mào cái vụ tường tình chiều tối qua nhân ngày kỉ niệm lớn của nhà nhé.
    Thành viên gồm: Vợ chồng Mactoc, Nhím, Songda, trợ lý, Xung, bạn XUng(cũng khỉ giai), Karina, mathuyen, comay, omi, hbb và tớ (tổng động viên là 13 người, ngày 13, số đẹp chưa. Tớ rất thích số 13 vì đấy là số may mắn của tớ)
    Tớ hẹn 4h chiều, à ừ thì hẹn 4h để còn ra đạp vịt. Cái hồi xưa xưa tớ trình bày là 4h nắng lắm, hẹn 6h đi nhưng mọi người không biểu quyết nên tớ mất trí là 4h. Trình bày cá nhân tí là 4h tớ phải qua cty có chút chuyện, sau đó là đi mua bánh gato trên Phan Đình Phùng, hic, tớ cầm bánh ứ quen, như múa ấy, đã thế còn nghĩ mãi chả ra cái đường nào ngắn nhất đến chỗ Bảo Lâm, đi lạc tới lạc lui, điện thoại thì không có để hỏi bách khoa toàn thư...đường được nên (icon vuốt mồ hôi cái roẹt). Tớ đến nơi cách h hẹn 1h30 (theo lời phàn nàn của thành viên luôn đúng h nhất nhà) sau khi chạy ra bốt điện thoại với 3K chỉ để hỏi "Cậu đang ở đâu"..."Đang ngồi uống nước mía 1 đống ngay chỗ cậu hẹn đây này", khíp, đanh đá thế. Có Hbb và comay
    Sau một số cuộc đt, tin nhắn, ậm...ờ cuối cùng đến 6h(dao động thêm 30p nữa) đã có mặt được 12 người
    Pó toóng, thịt chua, cá nướng, rau bí, lạc, sung dầm (hơi nhừ), xôi chim, cơm cháy, trâu đồng bốc hoả, rượu, nước ngô, khoai lệ phố...còn gì nữa không ta là thực đơn của buổi lễ kỉ niệm khá thân mật và vui vẻ bên cạnh đền Voi Phục. Bạn của Xung tên là Nghĩa, chưa có gì Nhím ạ, còn giới thiệu với Nghĩa, đây là...cũng chưa có gì. Một màn chào hỏi rất...Hồng và Đỏ.
    Mắc tóc trông vẫn gọn gàng trong chiếc áo tim tím dễ xương, bạn Karina bảo Nhím khác bọt (tớ chả hiểu cái từ chuyên môn này là thế nào nhưng đại khái là khen Nhím, hiểu thế được rồi nhỉ), Xung cứ giới thiệu comay thế này thế kia hòng chuyển mọi sự chú ý của những người cần chú ý sang chỗ khác, chẹp, comay đã bảo 30 chưa phải là Tết rùi mà cứ. Omi dám nhấc bổng comay chuyển sang chỗ khác (à, nhấc bổng ghế có comay ngồi trên ý mà) rùi còn dám sàm sỡ cầm cổ tay cỏ may nữa nhá. Karina vẫn phong độ như ngày nào và hình như có phần hơn với vét sì pa trăng trắng ống bô nổ rất to , tớ bình chọn cậu ý làm hotboy nhà mình. Xung mới cắt tóc, chậc, mới nhắp được xíu chất cồn mời Xung cái Xung đã quay sang buôn tới tấp ví anh Sờ qua loa rồi, thế là thôi, mình bị "thờ ơ" lun, bùn thế. Sau một hồi không bon chen lại vì không bít uống mà ngồi mâm tràn trề cái thứ ngũ cốc không nhai ấy tớ bít đường chuyển mâm để cho Hồng Hồng Đỏ Đỏ vào giao lưu. Trợ lý tớ hôm qua cũng ĐỎ ĐỎ, lại còn chấm bi bi trông iu iu, mỗi tội bống dưng ngoan hiền quá thể, chả ăn uống rì mà cứ nước ngô uống đều (hay là đang lập kế hoạch làm đẹp ăn ít đạm vào buổi tối nhỉ), lại còn đi lượn vòng hóng mát nữa, hic, lãng mạn lắm đó
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thật tiếc, thật buồn cho những người vắng mặt. Nhưng qua buổi hôm qua thấy cái title của Omi có vẻ ko đúng lắm. Tớ có cảm giác chúng ta hư hỏng như nhau .
    Thấy rùi nên phải sửa bài
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 14/05/2007
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hét nhiều quá hôm nay khản tiếng rồi, huhu
    Sáng nay mới thấy thấm đòn . Em thề từ nay em ko đánh nhau với anh ommi nữa, ommi đừng có mà gây sự với em nữa đấy nhá, ko em thù, thù, thù , huhu, tím hết tay ng ta rồi, đồ mọi rợ, đồ ác ma, đồ dã man
    Mà hum qua đúng là vui quá, lâu lắm mới thấy mọi ng phấn chấn như vậy , nhảy nhót điên cuồng,hehe
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Chốt lại danh sách đi Sầm Sơn nào !! Cuối tuần đến nơi rồi
    Sáng nay dậy mới thấy nhan sắc xuống tệ khi uống rượu Da mặt nó cứ sần sùi
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nghe trợ lý tả xong tự dưng thấy mình hình như cũng...hư hỏng như songda. Nói nghe nghiêm trọng vấn đề nhỉ. Cụ thể dần dần tớ sẽ trình bày để những người không chứng kiến có thấy hư hỏng không nhá. Thương nhất là bive, chưa bao giờ chứng kiến vụ nào vui vẻ của nhà mình cho ra ngô ra khoai. Đảm bảo hôm qua i ốt mà ở đấy không thèm quay lại thành phố mang tên bác luôn. Ở trong ý à, có mơ chả bao giờ được như thế nhá
    Ờ, cái vụ ăn thì còn dịu dàng, dịu dàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, 8h hơn 1 chút là có sự di chuyển nhẹ nhàng sang ngay Thuỳ Linh bên cạnh. Chậc, cái phòng rõ rộng so với những kẻ thích dựa dẫm như tớ và songda. Chậc, ban đầu là.."thôi, mic đã vào tay comay là xong rồi" - omi bẩu thế. Mới đầu là các giai điệu nhẹ nhàng, mỗi đứa 1 góc ngồi. Bánh sinh nhật sau các cú cua cua ví lắc lắc của tớ (suýt xoè mấy lần đấy) nó hơi bị lệch lạc và...mất cân đối 1 ít cũng được cắm nến và lung linh lung linh..chẹp chẹp...1...2...3....phù, toàn khỉ nữ thổi và nến chưa kịp sáng hết qua đến tấm ảnh thứ 3 thì rút rút rút và cắt cắt cắt. Tớ thẽ thọt ra ngoài mượn mấy cái dĩa và đĩa, vào đã thấy cái list thứ 3 thứ 4 được đưa. Bia vào nhé, anh sờ qua loa hí hửng gọi vợ chỉ chỉ vào chai bia. MT gật rùm rụp (cái chai loại này cô nàng thích và uống được mà, đúng là được cả đôi). Vẫn là sự nhẹ nhàng, dịu dàng, có đôi chút thăng hoa khi âm nhạc hơi rộn ràng.
    Cận cảnh:
    Mới đầu nam nữ một phe 1 dãy ghế, bắt đầu có sự di chuyển. Thấy trợ lý tớ ngồi 1 mình 1 góc và một...chai bia omi sang thì thầm buôn bán, Kảina di chuyển đến ngồi cạnh một cô áo đỏ tóc đẹp mắt sáng long lanh Songda. Cô nàng này lại đang làm côỗ dựa cho tớ, hic, thế là tớ lại phải thẳng thẳng cái lưng. Chậc. Tớ cứ cái gì gần ngay bên cạnh tả nhá. Karina quan tâm đến cái cốc bia của songda, hừm, songda cứ bị hinh thường nhẩy, thể hiện cho biết nào, quyết tâm "hôm nay karina say tớ đưa karina viền" - sd. Chậc, tớ là thành phần chứng kiến bằng "rượu trắng" lavie. Nào là hotboy thủ thỉ, tớ nghe bập bõm...nào là ở chỗ bạn bè thân thiết tớ mới uống, nào là rất ngạc nhiên và xúc động khi biết 1 thông tin lý thú về cái ngày oánh dấu sự tồn tại của 1 người, nào là đây là những kỉ niệm khó quên, thỉnh thoảng lại quay sang thắc mắc MT nếm bia à, nào là...vưn vưn và vưn vưn. Bắt đầu có sự nhúc nhích rộn ràng, thế là...
    Tớ định đâm đơn kiện nhá, karina dám...sàm sỡ tớ. Cậu ý dám cậy tay dài vòng cả qua songda khoác vai cả 2 đứa, hic, sau lại còn lôi cả Mt vào "vòng tay rộng nhớn", kinh, khoác vai những 3 cô ngiêng nghiêng theo nhịp nhạc sau khi thì thầm xin phép..."tớ xin lỗi vì sàm sỡ nhá"...với mục đích làm cho phong trào lên cao. Thế là như có lửa nhen nhóm, Xung xoay ngược mũ đằng sau, cùng ôm anh sờ qua loa đến trước bàn bọn tớ mài đầu gối quần bò nghiêng trái nghiêng phải đáp trả. Hic, tớ suýt bị bẹp, nhưng vì tinh thần khuấy động phong trào và kết quả thành công nên tớ tạm thời rút bỏ đơn kiện
    Bên cạnh đấy Nhím, comay, omi cũng bắt đầu với những giai điệu cháy bỏng, hí hí, tay chân cũng huơ lên cổ vũ. Hbb và bạn Nghĩa hình như có sự đồng điệu về tâm hồm, cứ dấm da dấm dúi bắt tay bắt chân, ghé vào tai nhau thì thầm những điều gì...amithopho, chúa mí bít được. Chỉ thấy cứ gật gật rùi cũng bắt đầu...xốc nổi. Trợ lý và omi làm sao mà lại hỗn chiến thế, tớ toàn thấy omi bắt nạt trợ lý thui, em ý gầy thế, cậu nhớn thế sao cứ...,lại còn lợi dụng nắm...nắm cổ tay cổ chân nhá, sứt sẹo hết cả người em ý rùi, đồ...đồ...độc ác, đồ bạo lực, hừm, may có Xung vào túm tay omi cho trợ lý...cấu, cơ mà nội dung tiếp theo tớ hông bít, trợ lý vào trình bày cụ thể chút nhá.
    Tuy nhiên phê bình mấy tên nhà mình nhá, hôm qua tự dưng đốt thuốc ghê thế, mù mịt mù mịt làm bọn tớ suýt ngừng thở.
    Sau đây sẽ là màn tập thể biểu diễn. Tu bi con ti niu
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Viết dài quá, đọc mệt cả người nhỉ, hihihi,MT ơi cho tớ xin mấy cái ảnh minh hoạ nèo.
    Ai đi SS khẳng định lại cho tớ đi đặt phòng đặt cơm nào. Tớ thích ăn tôm bóc nõn rang, hihihi, nói rồi những vẫn cứ nhắc lại cho đỡ thèm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này