1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõ~ẳõTƠNhà Canh Th?Ân, Chào Mỏằông Ngày Vui Cyber 7/4/07 õTêõ~ẳõTƠ - Kỏằã Niỏằ?m Hai N?fm Sinh Nhỏ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_mua_ha, 07/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, cậu quyết tâm ... gần 30 năm giữ gìn của nạn nhân đấy à, chẹp, tụi nghiệp, cái này chỉ có thể trách trời thui bửn bửn ơi. Tớ tưởng đâu đấy là đe doạ để có thể giúp cậu an toàn, đúng là cuộc đời éo le
    Old partner đi cùng nhóm leo Fan hả, chít nhé, đi leo Fan về là ngon trớn, không dừng chân được rồi, hihihi. Ở làng cổ Đường Lâm có một ngôi nhà cổ nhất của chú Hùng đấy, cái cửa vào nhà rất dễ thương, trong nhà ở ngách sau cửa còn có cái côn nhị khúc bé tí nữa.
    Vậy tớ cứ chốt đặt 2 phòng nhé (mới đầu tớ định đặt 1 phòng cơ, nhưng có đứa kêu gào ác liệt quá vì sợ bị uýnh hội đồng nên tớ tha, hít hít)
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Sau 2ngày cuối tuần trầm lắng (nhà mình tụt lên tụt xuống mà có mỗi mình em kéo ), em post tiếp seri ảnh kara của nhà mình lần trước . Chị Hoa, chị amore, bive ơi, vào xem ảnh nè
    Tiếp theo lần post trước, như chúng ta thấy là anh squall nhảy lên solo đầu tiên. Xin nhấn mạnh là anh muốn hát solo, thế nhưng, xem kĩ lại tấm ảnh dưới đây, ta thấy có 1kẻ đang âm thầm phá đám giây phút thăng hoa cảm xúc của soloist Sờ que
    [​IMG]
    ''''BB, sao dám hát chen vào bài của anh hử? Hỏng hết cả bài của ng ta '''' -- ''''XUỐNG ĐÊ!!! XUỐNG ĐÊ!!! (kèm tiếng vỗ tay phản đối) HÁT CHÁN QUÁ! ẶC ẶC ''''
    - Đấy, thấy chưa, im ngay
    (Bình luận: anh squall đanh đá hơn vợ, quát bb cứ ầm ầm )
    [​IMG]
    Trong tình huống này ta thấy hbb rất nhường nhịn, anh đành cười trừ (hbb ngoan quá ). Nhưng hoá ra mình nhầm, huhu, hãy nhìn anh trong tấm ảnh tiếp theo, các bạn sẽ hiểu
    [​IMG]
    Thực ra, xem tiếp ảnh chúng ta có thể biết anh squall và anh karina vốn là đồng mình giành mic thân cận.

    [​IMG]
    Có lẽ vì cay cú do bị mắng, hbb chuyển sang giựt mic của anh karina
    [​IMG]
    Nhưng ko dễ j cướp đc mic từ tay anh karina, Mr karina vẫn ''mình ta 1mic, 1sân khấu''
    [​IMG]
    Rất bức tức, ngay lập hbb tìm kiếm đồng minh, cùng lập mưu tính kế ''zzzzz. zzzzz......zzzzz'' . Chúng ta có thể thấy sự bàn bạc này diễn ra âm thầm từ lúc anh karina đang mải mê biểu diễn. Anh squall ngồi ngay cạnh mà kém nhạy cảm quá, mải ăn chả để ý j
    [​IMG]
    Sau 1hồi bàn tán, kế hoạch đc thực hiện ngay. Hic hic, rõ là gian, kiểu này là ''mày đánh lạc hướng, tao hát trước cho'' đây mà
    [​IMG]
    Cuối cùng thì hbb cũng đc toại nguyện
    [​IMG]
    Hbb đã giành đc mic, nhưng liệu sau vụ vượt mặt bộ đôi squall -karina, anh có bình an mà hát đc ko . Chờ sang trang sau post tiếp .

    PS: có 1vụ sì căng đan mà sau nhiều ngày, sau nhiều lần nghiền ngẫm ảnh em mới phát hiện ra, hic hic . Quả thật là rất sốc, ko biết cả nhà sẽ thấy sao khi biết đc chuyện này
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 21/05/2007
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đáng nhớ
    [​IMG]
    Cuối cùng thì cũng đến ngày tớ phải làm điều ấy, đến tuổi là phải làm, như là một qui luật tất yếu. Dù có muốn trì hoãn nó vì sợ sệt, ngại ngùng, hay đơn giản là lười, thì cũng không thể trốn tránh nó được. Thế là, tớ đã có lần đầu tiên của mình.
    Để chuẩn bị cho sự kiện ấy của đời người, tớ đã phải chuẩn bị tinh thần cho mình khá nhiều, suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc để thấy hết được ý nghĩa của điều mà mình sắp làm. Đúng là phải suy nghĩ nghiêm túc, bởi là lần đầu tiên, và những cái đầu tiên bao giờ cũng là duy nhất. Vì thế nó phải thật hoàn hảo và đáng nhớ. Thậm chí tớ còn nghĩ đến việc trang phục của mình phải như thế nào... Nhưng rồi, biết rằng ai cũng thế, cũng phải trải qua những giây phút ấy, nên tớ cũng bớt đi tâm lí hồi hộp. Mình phải tự tin lên chứ!
    Chờ đợi. Cuối cùng thì cái thời điểm ấy cũng đã đến.
    Căn phòng được trang trí tuyền một màu trắng tinh khôi. Cảm giác như ở đây, không thể có gì khuất tất có thể tồn tại. Điều đó làm tớ càng có cảm giác những gì mình đang làm đang rất được tôn trọng, và người ta đã chuẩn bị chu đáo để lần đầu tiên của mình hoàn hảo nhất. Tớ hít một hơi vào lòng, và tự mình chuẩn bị những thủ tục cần thiết. Một chút chuẩn bị bao giờ cũng làm mình đỡ run hơn. Bây giờ trong phòng chỉ có mình tớ thôi. Tí nữa sẽ có thêm người, và có thể lúc ấy mình sẽ lộ ra là mình đang lúng túng đến mức nào. Căn phòng màu trắng này, tại đây, tớ sẽ làm điều ấy.
    ...
    Có lẽ vì quá hồi hộp, mà cái đầu tiên, tớ đã hơi vội vã. Vì thế không cảm nhận được gì mấy từ những hành động của mình. Dại dột quá, đây đáng lẽ phải là những giây phút thiêng liêng sẽ theo mình đến những ngày cuối đời cơ mà?
    Tớ làm lại 2 lần nữa, chậm rãi hơn, cẩn trọng hơn, và dĩ nhiên, nó hoàn hảo hơn nhiều lần. Tớ có thể cảm nhận thấy trong mình đang có sự chuyển mình kì lạ. Mình đã trưởng thành rồi, đã không còn là một cô bé 20 tuổi nữa rồi. Hôm nay, sự kiện này đã đánh dấu một bước mới trong cuộc đời mình. Từ nay tớ đã lớn.
    Vậy là tớ đã bỏ phiếu xong, bỏ phiếu hộ mẹ và em gái nữa.
    Tớ bước ra khỏi phòng bầu cử trước ánh mắt động viên của bác tổ trưởng. He he.
    (trích từ blog người bạn)
    Hé hé. Mọi người vui chơi thấy thèm quá.
    Tớ sẽ có con gái đầu lòng
    Tớ nhớ Cỏ May. Cỏ May cưới đi.
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em út nhà mình trình độ bình loạn ngày cang lên.
    Cái vụ sì căng đan gì đây nhỉ? Tò mò quá
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Cyber nhé. Tớ cũng có cháu tầm tầm con gái Cyber. Cậu chịu khó 2 năm nữa rồi lại chơi bời thoả thích
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Í í, sao chị sda lại bảo em bình loạn, em đang tường thuật lại sự việc để cả nhà vào bình loạn chứ. Chị nói thế này thì làm sao em dám hé lộ vụ scandal kia ra bi h, sợ lém, sợ lém .
    Phải có ai, hay ai đó cung cấp cái rì rì đó để lên tinh thần cho em chứ nhỉ
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    So ri, so ri chị bị nhầm lẫn từ ngữ. Em út đang tường thuật chứ ko phải bình loạn. Chị vừa đọc vừa cười nên từ ngữ ko được chính xác lắm, ở đây ko có biểu tượng cười bò lăn như trong YM nhỉ
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó nhà mình đi chơi vui quá ta! Tiếc quá là tớ không tham dự được, thèm! Cảm ơn em F84 đã tường thuật lại vụ tranh giành micro này nhé! Ôi trời ơi, toàn thấy các bạn nam lnhà ta ấy cớ tranh mic và ôm nhau, ôi, lộ liễu quá! hê hê hê
    Các bạn nữ sao hôm đó hiền thế!
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, các bạn nữ hôm đó bận việc khác rùi chị ạ .
    Chị chờ đọc típ, sẽ bít ngay là bận việc j thui, hí hí. Nhà mình hôm đó hư lắm chị ạ, hư cực kỳ là hư . E hèm, đấy, cái vụ hư hư đó đã gây ra scandal đó chị
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đấy, thảo nào thấy Hbb với bạn Nghĩa dù mới quen nhưng cứ như thân tình tự bao giờ làm tớ cũng thấy thắc mắc băn khoăn : quái, cái tên này có mấy khi ngồi xì sụp với ai kiểu ấy đâu. Cứ thấy chụm đầu, thì thào thì thào lại còn gật gù tâm đắc nữa chứ. Chậc, thật đúng là không lường trước đc. Nhưng các cụ ngày xưa đã có câu rồi: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn và gian ác không thể thắng....(cái này chưa dám định nghĩa kiểu các cụ vì thấy cũng hơi...ngượng miêẹg 1 tí).
    Vạch trần âm mưu và kết cục đi em ơiiiiii
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này