1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõ~ẳõTƠNhà Canh Th?Ân, Chào Mỏằông Ngày Vui Cyber 7/4/07 õTêõ~ẳõTƠ - Kỏằã Niỏằ?m Hai N?fm Sinh Nhỏ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoa_mua_ha, 07/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích đọc thơ tình của Puskin nữa ko, em post tiếp . Em đang đọc, hay quá đi mất , sao em lại thích thơ puskin thế ko bít
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích đọc thơ tình của Puskin nữa ko, em post tiếp . Em đang đọc, hay quá đi mất , sao em lại thích thơ puskin thế ko bít
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    post đi
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    post đi
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Post lun, nhìu bài hay lém
    Vô tình
    Vô tình anh gặp em
    Rồi vô tình thương nhớ
    Đời vô tình nghiệt ngã
    Nên chúng mình yêu nhau.
    ***
    Vô tình nói một câu
    Thế là em hờn dỗi
    Vô tình anh không nói
    Nên đôi mình xa nhau.
    ***
    Chẳng ai hiểu vì đâu
    Đường đời chia hai ngả
    Chẳng ai có lỗi cả
    Chỉ vô tình mà thôi.
    ***
    Vô tình suốt cuộc đời
    Anh buồn đau mải miết
    Vô tình em không biết
    Hay vô tình quên đi.

  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Post lun, nhìu bài hay lém
    Vô tình
    Vô tình anh gặp em
    Rồi vô tình thương nhớ
    Đời vô tình nghiệt ngã
    Nên chúng mình yêu nhau.
    ***
    Vô tình nói một câu
    Thế là em hờn dỗi
    Vô tình anh không nói
    Nên đôi mình xa nhau.
    ***
    Chẳng ai hiểu vì đâu
    Đường đời chia hai ngả
    Chẳng ai có lỗi cả
    Chỉ vô tình mà thôi.
    ***
    Vô tình suốt cuộc đời
    Anh buồn đau mải miết
    Vô tình em không biết
    Hay vô tình quên đi.

  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đi về vui vẻ thế hic hic, tớ đã đi làm
    Đây là cơ quan của tớ http://www.vietimes.com.vn
    Đi làm rồi thấy nhanh hết ngày quá đi mất hic hic, đến giờ tớ về rồi, bb cả nhà nhé
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đi về vui vẻ thế hic hic, tớ đã đi làm
    Đây là cơ quan của tớ http://www.vietimes.com.vn
    Đi làm rồi thấy nhanh hết ngày quá đi mất hic hic, đến giờ tớ về rồi, bb cả nhà nhé
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ có ảnh em bé này nhìn yêu chưa
    [​IMG]
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ có ảnh em bé này nhìn yêu chưa
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này