1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`õTƠỏfƯHỏằ? L?ê (tỏ?Đng 2) - nhỏằ?ng ngày vui bỏ?Ơt tỏ?ưn -luôn ?'ón chào kh?Ăch khỏằâa gh?â ch?Ân

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi master_kid87, 21/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. master_kid87

    master_kid87 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    1.396
    Đã được thích:
    262
    Tôi đi lang thang tìm trong bóng tối buốt giá, về đâu khi đã mất em rồi.......
  2. master_kid87

    master_kid87 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    1.396
    Đã được thích:
    262
    Đêm buồn ngồi karaoke 1 mình tiện thể xây nhà luôn
  3. master_kid87

    master_kid87 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    1.396
    Đã được thích:
    262
    Yêu nhau cho nhau từng nụ hôn nồng ấm ân ái hôm nào
    Còn đó bao dấu yêu nhưng đời ai nào ngờ
    Trôi như mây bay về tận cuối phương trời nao
    Bao đêm em mơ về ngày mai thầm ước trọn kiếp bên ngừơi
    Ngày xưa anh nói yêu thật nhiều một mình em
    Vì tim em trao anh, dâng trọn hết con tim yêu
    Mà sao anh đành gian dối hỡi người
    Thời gian không thể xóa đi tiếng yêu anh hôm nào
    Quặng tim đau từng cơn khi thấy anh vui cùng ai
    Tại sao anh không nói là hết yêu em rồi
    Thà đau một lần đau còn hơn mang nhiều cay đắng
    Vì sao anh lại nỡ gian dối tim em hỡi người
    Kề vai em mà tim anh khắc ghi bóng hình ai
    Vì sao anh lại muốn chọn cả hai con đường
    Lệ tràn hoen bờ mi thì thôi ta đành chia tay
    Vì yêu anh, em sẽ là người ra đi
    Đang nghe bài này...tự nhiên nhớ con NY cũ
  4. master_kid87

    master_kid87 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    1.396
    Đã được thích:
    262

    Tìm một con đường
    Tìm một lối đi
    Ngày qua ngày
    Đời nhiều vấn nghi
    Lạc loài niềm tin
    Sống không ngày mai
    Sống quen không ai cần ai
    Cứ vui cho trọn hôm nay
    Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
    Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
    Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai
    Xóa tan màn đêm u tối
    Cho tôi biến đổi tâm hồn
    Thành một người mới
    Và con tim đã vui trở lại
    Tình yêu đến cho tôi ngày mai
    Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
    Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
    Và con tim đã vui trở lại
    Và niềm tin đã dâng về người
    Trọn tâm hồn
    Nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...
    Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
    tôi vẫn không sợ hãi gì
    Vì người gần bên tôi mãi
    Và bây giờ, ngày buồn đã qua
    Mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
    Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai
    Xóa tan màn đêm u tối
    Cho tôi biến đổi tâm hồn
    Thành một người mới

  5. master_kid87

    master_kid87 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    1.396
    Đã được thích:
    262
    Lâu không thức đêm...mắt cứ díp hết cả lại
  6. master_kid87

    master_kid87 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    1.396
    Đã được thích:
    262
    Sắp chịu hết nổi oài...ngồi online mà cứ gật gà gật gù gục lên bàn phím mấy lần oài
  7. master_kid87

    master_kid87 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    1.396
    Đã được thích:
    262
    Thui đành khóa cửa đi ngụ vậy...cả họ ngụ ngon nhá
  8. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Xây nhà hay phá nhà
  9. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Phá đúng hơn
  10. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Chài, mới có 1đêm trời trở nạnh mà 3chị em nhà nài bun kinh khủng, được mấy tạ Lê roài nhể.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này