1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠỏfƯõTƠ HỏằTi nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i ONLINE ?'?êm ~ part 18 ~ NặĂi gỏ?ãp gỏằĂ và giao lặ?u cỏằĐa nhỏằ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ohyeah84, 30/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    nói chung là giọng em Bjork rất chi là buồn cười
    /kiểu nhạc abstract thế này hình như hay đc mix thành nhạc bay /
    /it''s oh so quiet là bài buồn cười nhất tớ thấy, bạn Frank ạ /
    còn clip em í thì cũng bthường
    nói đến clip ấn tượng thì tớ toàn nghĩ đến Sigur Ros thôi
    http://www.youtube.com/watch?v=doc1eqstMQQ
    chẹp chẹp, tự nhiên lại đi spam về nhạc nhẽo mới ngớ ngẩn chứ
    chưa ai ngủ dậy ahhhhhhhhh
  2. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    lết cái thân ra đường cafe thôi
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Đi với, hẹ hẹ
  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    điểm danh cho 1 tháng tiếp theo, bắt đầu từ ngai mai ra vùng sâu vùng xa , chán quá , còn đâu những buổi xinh hoạt lành mạnh nữa
  5. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh rồi lên đường đi thi
    """"Hồi hộp quá

  6. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy sớm, 6h đã ra khỏi nhà. Hà Nội se se lạnh giống như mùa thu vậy (thiếu mỗi hoa sữa là có 1 mùa thu trọn vẹn). Có lẽ vì thế mà mọi người còn cố ngủ nướng thêm vài phút. Nhưng cũng may vì thế mà Hà Nội hôm nay yên tĩnh, ko còi xe, ko tắc đường.
    Thèm bún thang! Bàn bên có 3 cụ già ngồi hàn huyên chuyện ngày xưa, chuyện thú vui lúc tuổi già. Loa đang phát "Đêm đông" (giọng nam, ai biết bài này do ai hát thì share em nhé - chắc là ca sĩ hải ngoại) làm mình tự dưng thấy yêu Hà Nội quá
    >> Dạo này em hơi nhiều tự dưng, các bác thông cảm đừng ném đá em, em đau
    >> Và em đã yêu - Hồ Ngọc Hà của em Zê này
    http://www.imeem.com/people/a9dRRb/music/3j8jbEwR/h_ngc_h_v_em_yu/
  7. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    [bHÌnh như lâu rồi chưa vào nhà][/b]
  8. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    hnay ngồi Tonkin bốc fét xong đi ăn pizza off 50%
    sáng trời mát, trưa hơi nắng, xong rồi thậm chí nắng, nhưng vẫn thấy trời đẹp dã man
    @aMít: em vẫn thấy bác Lê Dung hát Đêm Đông hay, lần nào nghe cũng bị lạnh sốgn lưng
  9. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Nớp em đi đâu đó, cho chị đi với???
  10. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp, thèm pizza và tonkin phết
    Cô Lê Dung hát bài này hay, nhưng anh thích Cẩm Vân hơn. Hôm nay thì nghe giọng nam hát, hình như Mạnh Quỳnh thấy lạ lạ, rất cuốn hút.
    Mà em cũng thích Bjork à?

Chia sẻ trang này